Các mẹ ơi có một việc nho nhỏ này có mẹ nào biết, chỉ giùm với. Quần áo mà bị dính kẹo cao su thì làm thế nào cho sạch đây. Bố Jim thối bị dính đầy mông quần. Cảm ơn các mẹ trước nhé!
Mình nhớ nhưng không chắc nhé, là có lần mình thấy ai đó lấy xăng tẩy kẹo cao su dính trên áo. Cũng không biết là kết quả thế nào nữa. Bố Jim ngồi thế nào mà lại không thấy kẹo cao su trên ghế thì cũng phục thật :roll:
Chị dùng xăng hay dầu hoả tẩy cũng đươc. Hôm nọ thấy chương trình MTV Thái Lan hướng dẫn cách dùng lòng trắng trứng tẩy kẹo cao su dính trên tóc, chưa thử nên không biết thế nào :?: Chị thử áp dụng xem sao :idea:
Lấy xăng thì tẩy nó nhoe nhoét ra ngay, lại còn mùi xăng nồng nặc nữa . nên chăng bác cho áo vào ngăn đá, để cho nó đóng băng lại . Lấy ra, chỉ cần cạy nhẹ là bung ngay . rất nhiều người làm cách này đấy ! chúc các bác thành công
Đơn giản nhất là lấy một cục nước đá, chà trên miếng kẹo cao su cho đến khi nó cứng lại và nhẹ nhàng bóc ra - khỏe như ăn kẹo " sin gum !"
Sin gum Xin cảm ơn các bác ! Đ/c Tran thuat lai ơi, tối hôm qua về nhét cái quần vào ngăn đá tủ lạnh, anh xã nhà chị cười tủm, chị rủ đi chơi về sẽ có điều kỳ diệu, nhưng mà không kỳ diệu tí nào rồi, nó vẫn dính nhằng nhằng không thể bóc ra được, hôm nay về chị sẽ thử cách của bác Khanh xem sao. Nếu không được nữa thì có lẽ cách chữa hay nhất là "Thay cái mới" vậy. Hì hì Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cả nhà LCM nhà mình.
hehehe, Ít ra bác phải để over night thì nó mới đóng băng được chứ ! đi dạo với Õ về thì làm sao mà nó thành băng được . Còn chà đá vào ư (?) iem thách kẹo các bác làm cho nó thành băng được đấy ! hic hic
He he he đ/c Tran thuat lai ơi đi dạo về không được, thế là nhét vào để cả đêm, cả ngày không mó đến luôn thế mà đi làm về vẫn cứ "tình cho không biếu không" và chị đã thực hiện thử cách của bác Khanh và a lê hấp, quá tuyệt, quá tuyệt luôn. Bây giờ thì cái quần đã không còn dấu hiệu của kẹo cao su nữa rồi. Nói như cách của bác Khanh là : ... khoẻ như ăn sin gum. Hì hì, he he... :lol: :lol: :lol: Cảm ơn cả nhà LCM nhà mình nhé
La nhi, de ca ngay trong ngan da ko dc, theo cach anh LE KHANH thi lai ok. Gio em mong co ai bi giong OX chi oanhlasat qua, de em con... thu 1 phat.heee.... :lol:
Oliver dễ ợt, cậu muốn thử thế nào không ? Tớ mách cách này nhé, Oliver có con trai hay con gái, mua singum về bảo cậu (cô) nhai xong rồi... đấy ... đấy... thế là tha hồ mà thử... Hì hìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :lol: :lol: :lol:
Cần gì bảo con nhai???? Mình nhai kẹo, mình nhè ra, mình ngồi lên, mình xát đá, rồi mình bóc ra. Nhờ con nhai rồi nó tò mò nó thấy mình làm nó tưởng hay nó lại làm liên tục thì cũng dở, hoặc nó đem kể cho người ngoài thì càng dở hơn vì người ta không biết lại tưởng mình có vấn đề. Cái nhà bác Oanhlasat có cái nick mà cả 10 lần em nhìn thì cả 10 lần em đọc thành Oanhsalat. Mắt mũi tệ quá!!!!! :wink:
Adam & Eve ơi tớ xin lỗi nhé vì có lần tớ đã nhận được cái nick "kỳ quái" của tớ bị nhà ấy đọc nhầm rồi nhưng tớ quên mất không hồi âm cho nhà ấy, nhưng tớ cảm ơn nhà ấy nghe thế tớ thấy nó cũng dễ thương hơn đấy. Tớ phải nói thật là cái nick đó tớ có được tự đặt tên đâu mà là do một thằng em quỷ sứ cùng phòng tớ đặt cho tớ đấy (nó còn biết trang LCM này trước tớ). Công nhận là cách của nhà ấy hay quá không biết Oliver đã thử chưa mà chẳng thấy báo cáo gì hết. :lol: :lol:
da, em chua co nhoc tỳ nào nên có lẽ cung phai thu theo cach cua Adam&Eve mât, hay la LCM oi, co ai chiu xung phong lam thu ko? Em chi thich lam khan gia thôi haaa....
Nếu mà có chừng hai ba chú nhóc ở trong nhà thì còn nhiều " mặt vẹo" mà chỉ có ai đã trải qua mới " nghe là biết , thấy là hiểu " thôi !
Xem ra a Le Khanh day dan kinh nghiem lam nhi! Chi oanhlasat con dieu gi thac mac nua ko, hoi a LK nua di kia. To:Mình nhai kẹo, mình nhè ra, mình ngồi lên, mình xát đá, rồi mình bóc ra. Hay Adam&Eve lam tinh nguyen vien nhe, cho ca nha LCM moi ng thu 1 fat.
Gửi A.Khanh Lại có chuyện muốn xin cao kiến của bác Khanh đây: Bác Khanh ơi quần áo mà bị phai từ "cái nọ sang cái chai" thì phải tẩy như thế nào hả bác. Em chờ cao kiến của bác đấy.
Bạn Oanhlasat ơi Tôi không hiểu rõ câu hỏi của bạn - Phai từ cái nọ sang cái chai ? Phải chăng ý của bạn là phai từ cái này sang cái kia ? TD: Giặt chung quần áo màu với áo trắng và kết quà là " một màu xanh xanh ??? " Hay quần áo bị dính màu do ( Cà phê, bút mực...? ) hay là ...???? Nhưng nói chung thì với cả hai trường hợp trên thì chỉ biết trông cậy vào các lời quảng cáo trên TV về OMO tẩy an toàn thôi. ( Noí vậy chứ mỗi trường hợp đều có cách của nó cả ) Vậy bạn nói rõ được không ? Nhưng tôi cũng xin nói là tôi không phải chiên gia mặt vẹo đâu đấy, biết gì nói đó thôi, sai ráng chịu, chứ không dám bắt chước mấy vị bộ trường " tôi xin nghiêm khắc kiểm điểm và xin chiụ trách nhiệm bằng lời nói gió bay " đâu đấy !
Bác Khanh ơi, em cảm ơn là bác đã hiểu ý em, đúng rồi đấy "cái nọ sang cái chai" là ... đúng như ý bác. Không phải là bị giặt chung quần áo sáng màu với quần áo tối màu đâu mà là thế này : Khi phơi thì vẫn cách xa nhau, nhưng mà ông trời lại muốn chúng nó quấn vào nhau thế là ... sinh ra gió... và thế là ... bác biết đấy... chúng quấn vào nhau thật... rồi dính sang nhau... hì hì... rồi quần trằng thì có mấy vệt màu đen ... bác tính thế nào thì giúp em với... không thì đến cách chữa là ... thay cái mới... :roll:
Chi A&E a, em cung giong chi do, moi khi nhin thay cai len oanhlasat la em toan doc thanh oanh - sa - lat thoi, co le chi em minh tam hon an uong wa!!!! me Oanh thông cảm nhé! :lol:
MeBup meBup ơi cảm ơn nhé, mình đã nói rồi mà nghe oanh salat dễ thương hơn nhiều đấy. Cố gắng cứ thế phát huy nhé.