Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà này biết chi tiêu nhỉ, nhà mình giờ đến gần 20tr rồi mà chả đâu vào đâu, chả mua sắm được gì . Có 2 thằng và 1 con thui
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ôi, nhà e có đồng hồ nc, nhà lại rộng nên cho thuê bớt, ko có cái đồng hồ ăn gian này cứ tính cấp số nhân lên chắc tiền nc = tiền điện í chị, nhà e còn chỉnh ít, chứ hàng xóm nhà e nhà nào cũng chỉ khoảng mấy chục k/ tháng.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà e chi tiêu cơ bản : Điện + nước + cáp + đt cố định : 1tr5 Đt di động của thầy bu : 250k Mắm muối, gia vị, dầu mỡ, nc xả, nc giặt : 500k Ga : 100k, tại nhà e rộng, trc cửa có hồ, nên đun thêm 1 bếp lò để ninh nấu, rồi đun nc sôi các thứ Tiền than : 150k Tiền thức ăn : 3tr5 Tiền gạo : 350k Tiền xăng và tiêu vặt của bố : 1000k Hoa quả đồ thắp hương : 1500k Tiền thuốc + khám bệnh của bố mẹ e : 2000k Ma chay cưới hỏi, ốm đau, tb 1 tháng : 1000k Tiền quần áo vặt vãnh của mẹ e : 1000k, haiz, tiền này là tượng trưng, chứ mẹ e mua sắm khiếp lắm, cơ mà đó là tiền riêng của mẹ e, ko ai dòm ngó. Khoảng 2tr nữa là các loại tiền ko tên, nhố nhố nhăng nhăng chả biết chui đâu ra. Các khoản thu hàng tháng của bố mẹ e : Lương hưu bố : 5000k Tiền cho thuê nhà :10000k Tiền 2 a e đưa : 4tr Với lặt vặt bên ngoài đc tầm 2000k Lãi tiết kiệm thì e ko biết. Nói chung bố mẹ e kiểu gì cũng kêu thiếu í.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Cơ bản vẫn phục các cụ ngày xưa là biết chi tiêu hơn bọn mình bi giờ. Ngày trước nhà chị chỉ kiếm được 10tr/1 tháng thì tiêu ngần ấy cũng đủ, giờ kiếm nhiều hơn thì tiêu cũng khiếp hơn nhưng lại chẳng đâu vào đâu ấy, hay do đồng tiền mất giá và chi phí mọi thứ đều đội lên nhỉ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Do mình k biết chi tiêu. Mới cả chị bị đội lên tiền thuê nhà nữa, tiền điện tiền nc cũng bị tính mức cao nhất. Như e h chưa chồng, e với bạn zai e tiêu tháng nào cũng hết ít nhất là 12tr, chưa kể phải đưa cho bố mẹ 2 bên, nói chung là kiếm lắm tiêu lắm, toàn biện minh" làm bục mặt ra rồi, phải tiêu chứ " rồi tiêu phóng tay luôn. Ngày trc chả làm ăn gì, lương bạn zai 15tr/ tháng, đưa mẹ bạn í 7tr, còn lại 8tr 2 đứa chi tiêu vẫn dư dả, thoải mái, chả kêu than gì. H kiếm đc gấp mấy lần chỗ đó mà thấy tiền cứ đi đâu í. Chả hiểu sao, hứt hứt.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Từ đầu tháng đến giờ đóng tiền cho 2 đứa con hết hơn 2tr. Không biết đến cuối tháng còn đóng gì nữa không. Hơn nửa tháng lương của mẹ rùi, hị hị.
Ðề: Sống sót thời bão giá! nhà e chưa pải lo đóng học như thế này mà còn thấy xiền chả đủ tiêu, có khi pải học hỏi các mẹ bao h sinh xong làm luôn cái sổ TK cho con, lúc con đi học có cái mà rút, hic!
Ðề: Sống sót thời bão giá! đúng đấy em ah, con cái đến tuổi học hành tốn kém lắm.h có thì nên tiết kiệm chút sau đỡ vất vả.
Ðề: Sống sót thời bão giá! ah, nhà chị tiền thuê nhà có 2,5tr thôi, nước 40-50k/ tháng tẹt ga. điện 2 máy tính chạy suốt ngày cũng nhiều lắm 300k/tháng. Ko có các khoản mua sắm đấy nhé.
Ðề: Sống sót thời bão giá! nhà này điện nước rẻ thế, chỗ mình nguyên điện nước tháng này hết gần 500k rùi mà chỉ có mỗi cái máy tính với quạt điện+ nồi cơm nữa
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hôm nay đọc báo thấy bác Sinh Hùng phát biểu : thu nhập 9tr/ tháng chỉ đủ tiêu. Các mẹ thấy thế nào với cái thời buổi cái gì cũng tăng theo xăng mà xăng thì bác ấy cứ cho tăng vèo vèo. Nhà tớ thì với thu nhập đó tiết kiệm lắm mới đủ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! đây là đủ chi tiêu cho 1 người ấy ạ. Vì bác ấy đang phát biểu về vụ thu thuế TNCN
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà mình 2vc cộng lại cũng chưa đạt đc mức đó,thế nên thấng nào cũng thiếu là phải
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hic, thu nhập cả 2 VC em mới hơn được tí, con nhỏ thuê nhà nữa, hiền nào tháng nào cũng phải vay thêm T_T
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà em điwnj nước nhà nước chị ah, may tiết kiệm được khoản này ko thì chít. Thì có từng nào thì các chị em mình phải co lại cho đủ từng đó mà. Như nhà em mà 9M chỉ đủ tiền nhà+tiền cho con+ tiền biếu bà ngoại tiêu vặt mỗi tháng là hết sạch.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ôi, vợ chồng mình cộng lại vừa đủ 9 triệu, vậy là vừa đủ chuẩn của bác Hùng ạ?