Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có cổ lọ chị nhỉ, năm ngoái em mua mấy cái của Kids cho cu nhà em mà toàn 100k, e cũng thích kiểu này nhưng cái cổ em ko biết sẽ cắt thế nào cho ôm chị nhỉ? và em ko có máy chập thì may đoạn cổ lọ ráp với thân ko biết có êm ko???? 2 cháu nhà chị mặc đồ giống nhau mẹ may nhìn thích nhỉ . Có nếp có tẻ, em thèm con gái quá !
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị dùng thử cái này nhé microsoft office picture manager http://hoitheuthua.net/diendan/show...nh-về-kích-cỡ-phù-hợp-nội-quy-diễn-đàn&p=1831 Chuột phải vào ảnh muốn resize, chọn office manager picture, sau đó chị chọn “ Edit picture”, chọn Crop nếu muốn cắt ảnh, resize sau đó chọn kích thước. Hướng dẫn chi tiêt chị xem trong link nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ráp bằng máy thường thì vẫn êm nhưng cổ mùa đông may ôm mà cứ kéo ra kéo vào nhiều nó hay bị đứt chỉ may. Hôm qua C may quần cotton cho con gái bằng máy chập rồi , đường may đẹp nhưng bị rộng hihi vì không trừ tý nào, công thức bình thường không cộng cử động.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em up mấy mẫu túi xinh quá, nhưng chả biết may thế nào:
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ váy thu....váy thu...........
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bác con yêu: Chúng Em giận bác rồi đấy!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị mua đc mấy kg vải chị ơi? Có vải thun dày hình thù sặc sỡ ko chị? mọi ng mua nhiều lắm đúng ko chị?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ối, mẹ nó bỏ nhà chúng mình đi lâu quá bây giờ mới quay trở lại, mọi người vẫn nhắc mẹ nó đấy. Váy dáp ngực khéo quá cơ. Welcome back nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay không ngó vải thun, chỉ ngắm vải kiện giống ở Bưởi thôi. Được ngày đẹp giời, mọi người mua bán thoải mái lắm, hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trời, mỗi ng mua 5kg vải thô thì nhiều lắm, tha hồ phá, khỏi phải mua vải share của em hehehe, em thì thèm vải thun da cá hình thù hoặc màu sắc chị ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị vẫn đang tò mò về thun da cá nhưng mệt quá ko còn hơi sức nữa nên cả hội về!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giời ơi không được đi phải ở nhà canh miếu, định đi húp tý nước sáo mà cũng không đi được còn bị cả nhà giận đây, khổ thân tôi chưa huhu...](*,)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị cắt theo CT mẹ KA dạy cũng may được váy giống em rồi đấy, nhưng không tự tin sâu hàng vì người mẫu vừa dừ lại không xinh bằng em.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em trêu chị tí thôi, mọi người thương chị lắm ý, vừa không được đi, mà lại vừa không được lấy vải may váy cho con gái. Mọi người sốt ruột nhẩn nha chờ chị và nhắc chị suốt thôi....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ok,nhà em luôn rộng cửa ,mời bác nhé! sắp dc ăn khao ý nhỉ ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bạn ơi,mình share hết mất rồi,mẹ nó ra Cửa Đông ý,mình mau ở đó đấy,nhìu lắm dùng ga chống thấm cũng chả nóng đâu,còn hơn là phải đi phơi đệm,hic hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tự dưng hụt vụ này. Mà nhà em không dùng bỉm ban đêm à? Chị chưa bao giờ phải dùng ga chống thấm và cũng lo bí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc là hnay đi khuân vải thu đông, nặng lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tải cái phần mềm photoscape 3.6 miễn phí về, chỉnh sửa các kiểu nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ khiêm tốn quá em chỉ mong cái thân hình của em nó đẹp bằng nửa của bác thôi để diện váy,mà chả dc đây này,eo ót thế còn gì