Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi, cái thằng cu lớn ý,đi lớp 1 rồi thi thoảng 1 tuần ngủ mê vẫn làm 1 bãi chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hnay mấy bà bán vải gặp đội nhà mình hả hê lắm nhỉ. hqua các bà ý ngồi vêu ra, nắng to mà. Chuẩn bi đc ngắm live show vải đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nay hầu như 98% mọi ng mua vải thô bà ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế lôi ở đâu ra nhiều vải đẹp ko? hqua tôi lượn mấy bà toàn đồ cũ chán òm, có bọn vải cây thì nhiều vải đẹp nhưng mà đắt.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chưa thấy ai show siếc gì nhỉ. Giờ này là giờ cả nhà tu hết đây. Dạo này ăn cơm xong là mình lại ôm riết cái máy tính.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vải đẹp cứ như tranh í, show vải cho con giai và con gái thôi nhá, vải của mẹ ko show đâu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay k còn tiền để ghé hàng thun nữa em ạ. Khuân ác quá!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đang phờ ra đây, chắc mai mới show đc....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hnay mua thô, linen nhiều em ạ. Còn vải thu đoing k ai mua gì cả. Nhiều khuy đẹp, 15k/lang.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà hnay đi Nh về mệt quá hay sao í nhỉ. Bác con yeu và pliti canh nhà cung mệt ghê leo gần 10 tầng!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay đi đại thắng thế còn gì, vải như Nghé mua đẹp quá , mấy mảnh máy bay siêu nhân may quầncho cu thì đẹp phải biết. Huu duy, TT, Dame với Chili mà show nữa thì mình chắc ngất mất. Túm lại là thứ 7 ai có nhiều mấy mảnh siêu nhân máy bay thì mang đi share chị 1 mảnh nhé, tiếc quá không đi được. Chiều nay mình mà ra chắc ko về làm việc nổi ý. Sao mà bận không phải lúc thế ko biết, chán kinh người. Đêm nay mất ngủ vì tiếc rồi cả nhà ơi...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Homnay bọn em chờ ch mãi đấy ạ.em mua toàn thô thôi, nhưng hài lòng với hai gam màu chính: xanh lá cây và đỏ. Tổng số kg vải của em là gần 8 kg, huhu. Hôm nay k kịp mua thun chị ạ, cứ quanh quẩn vải thô thôi.chắc tẹo TT show hàng đấy chị ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Huhu... Plity dự tính 5kgs/người đã thấy kinh, bây giờ mới biết là con số thật thế này đây. Thứ 7 này mà ko share mảnh nào là giận thật đấy .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ các mẹ ơi giúp mình với có mẹ nào nhìn hình mẫu này mà biết đc loại vải này thì giúp mình với con gái cứ nải nỉ mẹ ơi may cho con (vải màu trắng trên thân áo nhé) http://www.ebay.com/itm/Sword-Art-Online-Asuna-Cosplay-Costume-Wig-/120983381590
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hụ hụ....... Kèm vải linh tinh chị ạ, cũng k hẳn là 8kg toàn thô đâu, em mua cả thô tímthan may đồng phục cho con ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình nghĩ may thô mỏng hoặc thun trắng dầy đều được mẹ nó ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trước tiên, chúng tớ có lời cảm ơn bạn KA, cẩn thận và chu đáo quá, hôm trước mời chúng tớ ăn ngọt rồi hôm nay lại mời ăn mặn. Lần sau kg thế nữa đâu nhá! ngại quá! Sau đây tôi xin thuyết minh về những bức ảnh. Chúng tớ có thử qua một số món trước khi vào món chính. Khoai lang chiên, dưa chuột chẻ, sụn gà rang muối, xôi chiên phồng, hai món ở trên không phải là chúng tớ chén nhanh quá kg kịp chụp ảnh đâu nhé! mà là chúng tớ cố tình bày biện kiểu Nhật bản đấy. Món chính, lẩu gà đen Hờ mông, chẳng biết có phải zậy hông, nhưng ăn ngon phết. Có 6 đồng chí chén hai nồi, ngưỡng mộ kg?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc họ xem thiên văn biết hôm nay có đoàn khách sộp, nên mang hàng mới ra. Ai cũng mua được, ai cũng hỉ hả và hài lòng. Lúc trên ô tô thời tiết hơi nhăn nhó một tí, gần đến chỗ rẽ vào NH lại nắng tưng bừng ------> túm lại là thành công rực rỡ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình phải nói vài lời ko có đứa thấy mình chỉ cảm ơn ko nói năng gì lại kêu Tàu ngầm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em chưa kịp chụp ảnh gì cả đâu ạ, chiều về ngủ lăn quay đến tối xong đưa bạn bé đi Hàng Mã, gần 10h mới về