Chuyện về mẹ chồng_____ nàng dâu

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi xieuvanlieu, 22/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. menhong

    menhong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    2,048
    Đã được thích:
    1,212
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện về mẹ chồng_____ nàng dâu

    quan niệm của em tóm lại là chả nhờ bố con thằng nào, con mình thì mình + chồng mình chăm. phải quán triệt với chồng việc ấy (có làm được hay ko phụ thuộc vào mẹ nó). còn ông bà nội ngoại j thì cũng chỉ là phụ, con cháu bận quá, thì ob trông giùm, còn vc nuôi + chăm con đương nhiên là việc của mình. mình chăm nuôi được nó đồng nghĩa với vc ông bà ko dc phép í kiến j v/v tôi nuôi con tôi thế nào, cho con tôi ăn j. còn ob giúp dc gì thì giúp, con cám ơn. còn ko thì chả sao.
    mẹ nó nghĩ thế dc thì mới nhẹ nhàng dc, e thấy mẹ nó bức xúc cg 1 phần vì mẹ nó nghĩ trông cháu, chăm cháu là trách nhiệm của bà rồi. trong khi đó, ng mẹ nó cần "giáo dục" + "ý kiến" phải là ông chồng kia kìa
     
    Đang tải...


  2. gin093

    gin093 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện về mẹ chồng_____ nàng dâu

    Chủ top còn hạnh phúc chán. Nhà tớ, bố mẹ chồng còn ghét con trai cơ. Cứ hở ra là đi nói xấu sau lưng con trai, xong tối về gv nhà tớ tấu lại cho tớ biết.
    Lúc đầu tớ không tin, vì trc khi có bé con nhà tớ, ông bà ít sang nhà lắm, nên không nghe bao giờ. Có một lần, tớ ở trên nhà, nghe bà nội con bé nựng con tớ là "Cái thằng bố mày hư hỗn biết chưa", mà chồng tớ nào hư hỗn gì, anh ấy chỉ ít nói thôi, không nịnh nọt ông bà như vợ chồng bác thứ. Xong nghe bà nựng tiếp là "Con mẹ mày hai hôm nữa lại đi làm rồi, không ở nhà chơi với mày đâu"
    Mà tớ thì chúa ghét những người xưng hô với cháu kiểu thế. Con tớ mới có 6 tháng, nó còn chưa hiểu. Đến sau này nó nghe, nó hiểu rồi nó sẽ học theo à?
    Những lần vợ chồng tớ ra ngoài có việc, ông bà toàn nựng cháu là " Mẹ đi đê, không cần mẹ, con ở nhà với bà, mẹ chẳng là cái gì cả".
    Tớ khó chịu cực, vì bà trước kia chăm hai đứa con của chị cả, chả biết dạy thế nào mà mới 3t với 11t mà toàn nói trống không, không chào hỏi bao giờ, người lớn hỏi không bao giờ trả lời, thậm chí còn hay đuổi ông bà " ông bà về nhà ông bà đi, đây là nhà con, ai cho ông bà ở đây"
    Từ hồi sinh con bé ra, tớ càng ngày càng không thích bố mẹ chồng
     
  3. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,411
    Đã được thích:
    1,672
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện về mẹ chồng_____ nàng dâu

    Chuyện muôn thưở ạ.
    Mình thì mình nghĩ Con mình đẻ ra thì mình với chồng tự Lo ko nên nhờ cậy Làm gì cả. Vất quá thì bỏ tiền thuê GV, sẽ khỏi phải bức xúc vấn để MC-CD
    Hai vợ chồng sẽ phải ngồi Lại bàn phân công công tác cho nhau, những gì chồng có thể đỡ đần vợ thì đỡ đần. bản thân vợ cũng kiếm tiền nuôi gd, thậm chí nhiều người vất vả Lo kinh tế hơn chồng nên việc nhà chồng phải Làm Là đương nhiên. Tớ phản đối cái kiểu đàn ông chỉ biết ngồi ko đợi vợ quần quần 1 đống việc mà mình ngồi xem TV.
    Tớ thấy rất nhiều nhà hai đứa con mà chẳng cần ông bà nào đỡ đần cả. Chỉ hai VC thui mà vẫn vui vẻ đâu vào đấy. Chứ có ông bà rùi thì đỡ được tý việc Lại mệt mỏi tinh thần và chồng toàn ỷ Lại. Ví dụ khi có đứa thứ 2 thì chồng phụ trách đứa Lớn, vợ phụ trách đứa nhờ,... vợ đang Làm cái này thì chồng Làm cái kia. Có để cho chồng cùng Làm việc nhà cùng chăm con thì chồng mới hiểu sự vất vả của người vợ, thông cảm và yêu thương vợ hơn.
     
  4. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chuyện về mẹ chồng_____ nàng dâu

    Ở chung với gia đình chồng thì biết, chồng sẽ luôn ỉ lại vào gia đình, cứ ní việc cho gia đình. Mình là vợ nhiều lúc phát cáu, 2vc phân chia công việc thì hầu hết việc của chồng má chồng đều làm cả. Nhiều lúc chồng nằm xem tivi, mình bù đầu quét dọn, lau chùi nhà cửa xog tắm táp cho con, giặt giũ đến lúc mình tắm thì con đứng ngoài cửa phòng tắm đấm ầm ầm đòi mẹ bế (*chồng mình mà ở với con bé con nhà mình thì 5p sau 2 bố con cũng có người khóc và lúc nào người khóc cũng là con bé). bà nội sồng sộc dưới nhà chạy lên mắng mình xa xả chứ chẳng la gì chồng mình. Mình tuôn cả núi áo quần vào thế mà trong tgian mình làm tất tần tật công việc của mình thì chồng mình chỉ mỗi xem phim chứ ko đụng đến việc xếp áo quần.Thế nên có điều kiện ra riêng thì mới lên kế hoạch đào tạo lại cho chồng có trách nhiệm hơn được.
     
  5. binhtq86

    binhtq86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuyện về mẹ chồng_____ nàng dâu

    Bạn số đen thôi chứ không phải ông chồng nào cũng thế đâu ^^ Điển hình là mình khửa khửa :p
     
  6. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chuyện về mẹ chồng_____ nàng dâu

    Mẹ chủ top bảo với cụ là " Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, nếu chồng con mà đi làm kiếm nhiều tiền để con chỉ ở nhà nội trợ thì cái bát con cũng không để động tay vào. Còn giờ bình đẳng, con cũng đi làm kiếm tiền như thế thì chồng con cũng phải chăm sóc vợ con như ai thôi. Mẹ đừng chiều mà làm hư anh ấy, vợ con không chăm được thì chả tốt được với ai kể cả bố mẹ mình".
     
  7. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chuyện về mẹ chồng_____ nàng dâu

    Nghe mà ngứa lỗ tai. Đây là chủ top đang nhấn mạnh trách nhiệm của chồng bạn ấy và MC đang làm cho chồng bạn ấy lừời biếng và vô trách nhiệm đi chứ bạn ấy ( hay tôi và nhiều người khác) không bao giờ cần MC phải chăm con phục vụ gì mình, nói đúng hơn là nhiều khi được 1 miếng mà mang mười tiếng xấu thì thà cứ bỏ tiền thuê gv hoặc được sống riêng không va chạm gì là thích nhất, làm dâu khổ thế mẹ nó lên đây nhiều lạ gì ( mình nhìn tên mẹ nó quen rồi mà). Như chủ top chắc đường cùng nên mới phải làm dâu, ở chung như thế. Việc giúp con giúp cháu lặt vặt gì đó, bạn đừng nói đến trách nhiệm như sự ép buộc vậy - nghe nó nặng nề, ông bà bố mẹ thương yêu con cháu dù nhà có giúp việc làm hết họ vẫn đến chơi hay ở cùng trông nom nhà cửa, bế bồng các cháu , trừ khi bận thì thôi còn đó là tình thương yêu máu mủ , là niềm vui tuổi già chứ không phải con dâu ỷ cho mẹ chồng . Ông bà rỗi mà đứa cháu ngồi đó khóc không bế không dỗ dành để mẹ nó làm việc nhà thì mình cho là không có tình chứ không phải con dâu không nhờ nổi ai trông mà bắt bố mẹ già phải trông cháu.

    Việc chăm sóc phụng dưỡng, xin nói là con đẻ thì biết ơn nhất, chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ mình trứớc đi. Làm con dâu, lại con cái còn nhỏ nó chăm con nó đã méo mặt rồi, cái đứa con giai mình đẻ ra bảo nó phụng dưỡng mình mới đúng. Vợ nó hầu nó đủ mệt, giờ lại chiều thêm người già khó tính thích chỉ đạo, sức người có hạn , nó ghét mình cũng chả sai được. Cũng đi làm 8h , kiếm tiền như ai về lại phục dịch cả 1 ông chồng lười và 1 bà MC thế này thì chịu sao nổi hả bạn, chồng phải chăm cùng là đương nhiên. Bạn chủ top cần là cần cái ấy , còn bà MC bà ý bê mâm cơm nên là cố ý dành việc để lần sau con dâu đừng nhờ chồng, như thế có mà ngồi ăn nghẹn giữa cổ họng.

    Chủ top cứ đúng quan điểm của mình mà sống, đừng căng thẳng tranh cãi gì với bà mà dễ bà lu loa lên mình mang tiếng láo, chỉ nói rõ thời bây giờ chúng con thế, bảo cả chồng nữa cho anh ấy thông tư tưởng để biết gánh vác với vợ. Có lẽ mỗi nhà mỗi nếp, nhà tớ đây bố tớ, chồng tớ thì ngược lại, luôn chủ động dọn dẹp cùng vợ, ông bà nôi ngoại nhà tớ ở quê cũng thế, các thím các mợ bận thì các chúc các cậu cậu tớ nấu cơm, rửa đít cho con là bình thường; con dâu ngồi cho con ăn , chồng nó giặt quần áo ở giếng mà ông bà tớ vô tư luôn, bảo vợ chồng phải thế chứ dồn hết việc lên vai con dâu sao được. Tớ quen với điều này rồi, chả ngại gì 1 -2 việc vặt nhưng cái thái độ coi thường con mình là vàng con dâu là ... mứt thì ghét lắm.
     
    Sửa lần cuối: 10/7/2012
  8. diendandungpro

    diendandungpro Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/11/2011
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyện về mẹ chồng_____ nàng dâu

    Bảo với mẹ chồng là con là con của chung, nếu con mẹ ko dọn đc ... thì bảo đừng đẻ nữa. Đẻ lắm làm gì
     
  9. Mèo Bông béo

    Mèo Bông béo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2011
    Bài viết:
    1,565
    Đã được thích:
    507
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chuyện về mẹ chồng_____ nàng dâu

    Ui giời, em nghĩ là chị đem con gửi trẻ đi. Cần qué j! Chị cũng phải lo kinh tế chứ có phải chơi đâu! Mc chị mah có nói câu nào, thì sổ toẹt ra, dạ thôi, mẹ mệt, mẹ cứ nghỉ đi, con k dám nhờ mẹ... Con gửi người ta con còn đc sai hạch, bà j mah trông cháu còn chẳng bằng người giúp việc người ta chăm cố... Cháu mình chứ ai... Rõ nẫu ruột....
     
  10. phanthuhieu

    phanthuhieu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện về mẹ chồng_____ nàng dâu

    Đúng là chuyện mẹ chồng nàng dâu thật khó nói...e nghĩ có ch gì chị nên lựa lời nói góp ý với mẹ ck luôn, tránh để tình trạng nhiều ch dồn nén lại rồi gây tức nước vỡ bờ mà tổn thương cả hai phía...chị cùng lựa lời nói ch với xã nhà chị để a ấy tự giác giúp việc nhà cùng với vợ...
     
  11. vivamoon

    vivamoon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chuyện về mẹ chồng_____ nàng dâu

    ôi cho mình bán than một chút cũng đang bức xúc đây. đúng mẹ chồng là mẹ của chồng không phải mẹ mình nhưng sao nhiều khi vẫn cảm thấy mệt mỏi thế. Mình sinh mổ đêm thứ 2 nằm bv con bú bình vì sữa chưa về bà ép cháu ăn nó ọc sữa ra sót ruột quát mình dậy mà bế con biết đẻ mà không biết bế bắt mình dậy là phải bật dậy như người khỏe ấy ạ vì lúc đó đau quá đang vịn thành giường để dậy. Về nhà được nửa tháng đêm cháu quấy vợ chồng mình chủ trương không bế ắm chỉ dỗ thôi bà xót cháu xông ra bế chồg mình bảo bà để đó có bế được mãi không... bà tức sáng dậy mắng con dâu vì cái tội từ đời nào ấy, trưa hôm ấy chồng đi làm không về bà nhịn và cho con dâu nhịn luôn không có ở cữ gì nữa. Hê hêh đương nhiên tớ chẳng nhịn tớ vẫn nấu tớ ăn. Vừa lúc nãy thôi mình đi vắt sữa cho con nói với chồng lát anh đi làm thì cắm nước em tắm cho con bà bảo cắm nước mà không làm được à để đấy... nói chung con bà là vàng là bạc con nhà người khác là rác mà.
     
  12. phanthuhieu

    phanthuhieu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện về mẹ chồng_____ nàng dâu

    Mình thật sự k hiểu vì sao thời nay lại có những bà mẹ chồng tính khí dư thế nhỉ ?
    Hình như các bà k hiểu rằng các bà tốt với mình mình mới tốt lại với bà được? Sau bà già rồi k dựa vào mình thì dựa vào ai chứ...he.he
     
  13. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chuyện về mẹ chồng_____ nàng dâu

    Các mẹ MC luôn là nỗi ám ảnh sợ hãi của những người làm dâu. Thôi sau co con cho nó ở riêng hết, ở chung mình khổ con khổ .
     
  14. huyenthu86

    huyenthu86 Tỏi đen giảm men gan, mỡ máu,phòng chống ung thư

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuyện về mẹ chồng_____ nàng dâu

    Em chưa lấy chồng nên cũng không hiểu rõ hoàn cảnh này của các chị. Nhưng mà mâu thuẫn việc chăm cháu giữa ông bà và bố mẹ em thấy rất rõ trong nhà em. Chuyện không phải là giữa mẹ chồng và nàng dâu mà là giữa mẹ vợ và con rể.

    Nhà em có 3 chị em gái nên chị gái lấy chồng ở cùng mẹ em luôn. Mở cửa hàng tại nhà em. Mẹ em là người hết lòng vì con cái nên chị gái em rất hay ỷ lại. Ông anh rể thì lại lười. nhà em ở quê, em hiện đang làm ở HN. Mỗi lần về quê thấy cảnh này em rất thương mẹ, bực chị gái và khó chịu với anh rể.

    Chẳng hạn như cháu đái ra quần, thì chị gái em và anh em lai nói " Kìa bà". vậy là mẹ em lại đứng dậy lấy quần thay cho cháu, bỏ quần vào nhà tắm. Cháu muốn đi ỉa lại gọi bà ơi cho cháu đi ỉa. Đến trưa mẹ lại là người nấu cơm. Dọn cơm gọi hai anh chị lên ăn. Thỉnh thoảng chị em cũng phụ giúp những chuyện đó.
    Đến tầm 5 h lại nhắc bà đi bất nước nóng để tắm cho các cháu. Có hôm nhà có khách, mẹ với em mải làm cơm, mùa hè tầm 6 rưỡi chưa tắm cho mấy đứa nhỏ. Anh rể em nói " Vẫn chưa tắm à" mẹ em nói " Con tắm trước đi, mọi người tắm nhanh thôi mà. tắm xong là ăn cơm" Ông ấy nói lại " bà thì nói làm gì, mấy đứa trẻ con ấy chứ, không tắm cho nó sớm lại ho ra đấy. Chơi lắm mồ hôi mồ kê khinh quá". Em nghĩ trong bụng tức quá. mẹ em có phải là osin nhà anh chị ấy đâu. Mẹ đã vất vả về con rồi, giờ già rồi lại bắt mẹ chăm cháu nữa. Nhiều chuyện lắm. Có hôm ông anh rể mải chơi, quên cả đón con, mẹ em lại lóc cóc đạp xe đi đón cháu.
    Nói chung anh chị em mặc định chăm cháu và mọi việc liên quan tới cháu từ việc ăn ngủ, tắm rửa đều là của bà hết. Mà rồi cháu ốm, cháu hư cũng tại bà chăm không đúng.
    mà công việc ở của hàng chả lấy gì làm bận rồn, Sáng 6 h mẹ em dậy dọn hàng cho rồi. Lại nấu ăn sáng rồi cho mấy đứa cháu ăn sáng. Chị gái dậy ăn luôn. Ông anh rể thì đi ăn sáng đến 9 h mới về. Trưa mẹ lại trong hàng cho ngủ trưa. Có hôm ngủ đến 4 h chiều.

    Em bực mình quá cũng nói, mẹ chăm con đủ rồi, con của anh chị thì tự chăm lấy đừng bắt mẹ phải chăm. Em cũng nhiều lần góp ý với chị gái. Nhưng mà chỉ thay đổi được một thời gian thôi chứ không có gì tiến bộ cả. Cũng do mẹ em chiều con chiều cháu lại làm lụng quen rồi.

    Có hôm ức chế quá em mơ ngủ cãi nhau với anh rể, nhưng mà cả mẹ cả chị gái đều không ai đứng về phía mình cả, Tỉnh dậy vẫn còn thấy bực, nằm khóc một mình.

    Thế nên, giờ em nghĩ sau này em có con thì con là của mình, ông bà rảnh rỗi hoặc hứng chí lên chăm được lúc nào thì chăm. Chứ mình đi làm cả ngày, ông bà cũng phải chăm cháu cả ngày rồi. Trông trẻ con cả ngày mệt lắm, nó nghich ngợm, nói không nghe, hoặc lúc đòi cái này lúc đòi cái kia. Nên khi mình đi làm về ông bà cũng muốn được nghỉ ngơi, quẳng con lại cho mình là đúng rồi. Nên việc của chị em mình không phải bực mình về việc ông bà có chăm con cho mình không mà hãy làm cách nào để chồng cùng chia sẻ việc đó với mình.
     
  15. Inuneko

    Inuneko Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/9/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chuyện về mẹ chồng_____ nàng dâu

    Như mình ở riêng hóa lại hay, vất vả 1 tí nhưng được cái thoải mái đầu óc. Lâu lâu MC tới chơi với cháu vài bữa vui vẻ.
     
  16. mecuxinh

    mecuxinh Thành viên mới

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chuyện về mẹ chồng_____ nàng dâu

    Mình thì thật may mắn vì mẹ chồng lo tất tần tật, mẹ chồng mình lại nhanh nhẹn hơn mình, nên đôi khi mình làm bà ngứa mắt. Đẻ xong, bà không cho chồng ngủ với mình, hihiiiii......, sợ thằng con trai "làm hại" vợ trong thời gian đầu 4 tháng, đến tháng thứ 5 mọi chuyện mới bình thường trở lại, nhưng mẹ chồng mình chỉ mỗi tội nói gì cũng phải rõ ràng, không rõ ràng thì phải giải thích bao giờ kỳ hiểu mới thôi. Bà là giáo viên về hưu mà. Em sướng lắm, sướng hơn các chị nhiều về mẹ chồng..... Hay cái số em nó thế nhỉ?
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này