Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đọc cái đoạn này buồn cười quá, còn 5 năm nữa cơ mà, tôi cứ qua giai đoạn bi bét lại thấy đời vui phơi phới, mặc dù cũng chẳng có gì vui lắm lắm, hiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 He he, hôm trước gặp bạn Nấm, hỏi tình hình của mẹ Phúc thế nào. Nàng ấy thao thao bất tuyệt: mẹ con có em bé lần này yếu lắm không khỏe như hồi có bầu con, rồi thì: suốt ngày mẹ con chỉ nằm 1 chỗ rồi sai 2 bố con con làm hết việc này đến việc khác... hehe, để ý đến con bé nhé không nó lại có sự so bì đấy vì 1 mình nó độc tôn 7 năm nay rồi, giờ có em bé, mẹ ít quan tâm đến là nó lại tủi thân đấy Phúc nhé. Chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi để lấy sức nhé mụ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Em xin lỗi các bác cho em spam 1 chút ạ Các bác ủng hộ cho chương trình Trăng sẻ chia" của nhóm chúng em dành cho các em bé bản Te, xã Xăm Khòe, Mai Châu, Hòa Bình với nhé, link dưới chữ ký Các em ý thương lắm các bác ạ, sống ở vùng sâu, vùng xa. Nghe nói rất nhiều đến Trung Thu mà chưa 1 lần trong đời được biết đến Trung Thu thực sự. Vì nhà quá nghèo nên đến ngày tết Thiếu Nhi như vậy cũng chưa bao giờ được biết đến 1 món quà nhỏ, em nào may mắn lắm, được bố mẹ quan tâm thì mẹ đi chợ huyện về mua cho được cái kẹo hoặc quả bóng bay Quà ko cần to đâu, 1 chiếc bánh dẻo, hoặc bánh nướng, 1 chiếc mặt nạ, hay đèn lồng,... hoặc vài chục nghìn là được rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các bác
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Em không còn nôn ọe nữa, chỉ mệt mỏi thôi, ăn ít mà đã tăng 1 kg rồi đấy, sợ thế. Giờ thì nàng í có vẻ thích có em lắm, không biết sau thế nào. Thấy mẹ mệt chạy le ve quanh mẹ suốt rồi còn nói chuyện với em là:" Em bé ngoan nhé, đừng trêu mẹ, mẹ chị mệt đấy". Tôi than với bố nàng í là mệt thì nàng làm câu xanh rờn làm 2 vc không nhịn được cười" Con trai nên nghịch thế đấy chứ như con là con gái, con ngoan mà". Mấy bữa nay đỡ mệt hơn có thể sang tháng thứ 3 rồi nhưng mà vẫn nằm suốt chẳng làm được việc gì, may bố nó cũng chịu khó làm hết mọi việc
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Giống y 2 đứa nhà này, hehe cũng may con bé em giờ 19 tháng đang nói được nhiều từ rồi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @ Phúc: mới biết tin vui của bạn cách đây mấy hôm trên FB. Chúc cả mẹ lẫn con đều khỏe nhé! @ Giang: avatar 2 em đẹp nhỉ? chụp từ bao h thế mà trộm vía nhỉnh hơn nhiều con bé chị nhà này.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ui, con này ghê lắm mày ạ (khéo hơn má ấy chứ). Thằng anh toàn bị nó giơ tay đánh rồi túm tay cắn thôi, đấy là tao lần nào cũng nghiêm mặt nói không được làm thế, có lần còn tát vào tay nữa, thế mà nó vẫn ghê. Còn thằng anh chẳng dám đánh lại, chắc do sợ bố mẹ. Nhưng cũng hay giành nhau đồ chơi với em lắm.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thằng Chuối nhà tôi thế nào mà sau khi có em Thỏ nó lại thỉnh thoảng bảo tôi: cho con ty. Chứ ngày trước á, đừng hòng, vạch ty ra hỏi nó ty không, nó chối phắt ngay. Chắc do có em Thỏ, mình ít quan tâm đến nó hơn trước nên nó tìm cách gần mình trong những hoàn cảnh có thể chăng.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 ÔI, đến thằng Tiến nhà tôi nó còn ghen tỵ với em là được ty mẹ cơ mà. Nhưng nó lớn rồi nên cũng biết ngượng, hị hị Con gái và xã đáng yêu quá nhỉ, bà chăm con gái thật là khéo, sau này tha hồ được nhờ chị nó trông em nhé, chứ hai thằng như nhà tôi thì mệt lắm, toàn quát anh vì trêu em thôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 ơ, các bạn Ngựa đi đâu mà bỏ nhà cửa vắng hoe từ hôm qua tới giờ thế này? Tôi mở cửa, pha trà mời các bà vào nhà nào ...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 có tôi đây, đang uống cafe với lướt web. Chẳng có việc gì làm sướng quá. há há
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 http://www.lamchame.com/forum/showt...-Cuộc-thi-mừng-ngày-PNVN-20-tháng-10-Thân-mời! tks em, em nhấn tks là bit em có xem rùi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đấy, thế nên tôi mới tò mò về bà: cá tính nhé, có bầu ko chịu uống nước lọc mà uống cafe, chẳng có việc gì làm lại kêu suớng, hi hi Các bà bạn Ngựa: Chủ nhật tụ tập Hội chợ nhé, vào gian hàng tôi chơi, không yêu cầu bức thiết phải mua ủng hộ nhé. Chủ yếu là buôn bán 888 thôi, nhé nhé, lâu lắm rồi ko gặp nhau ý. Tôi còn có một chương trình nữa: Đang lên kế hoạch đi ngoại khoá cho các con ở Vườn Bách Thú (hì, hơi mẫu giáo nhỉ), nhưng để các con thực hành tên các con vật bằng tiếng Anh. Sẽ có tớ và một cô bạn nữa giảng viên trường ĐH ngoại ngữ hướng dẫn các con để thực hành tiếng Anh. Dự kiến vào chủ nhật sau Trung Thu. Có bà nào nhà mạn đằng đấy tham gia nhé. Lan Media, tôi vẫn nhớ hẹn với bà đấy, bà cho con gái qua nhà tôi đi, nhưng chủ nhật sau nhé, tuần này tôi bận rồi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thiếu gì nước, nước gì cũng uống được, trừ cafe. Mày chỉ vớ vẩn, uống ít cafe thôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lần này tớ cũng háo hức muốn đi hội chợ, đến gặp các bạn, rồi xem hàng họ nữa, hi hiiiiiiiii... Bao giờ tổ chức đi vườn Bách Thú Hòa thông báo lên đây để tớ xem có tham gia đc ko nhé! Tks bạn iu!