Ðề: Đổi tên con sau khi đã đặt là chuyện cấm kỵ Cháu m đổi từ tên Tế Xương sang Tuấn Anh: vậy mà vẫn học giỏi trường chuyên lớp chọn từ nhỏ đến hết cấp 3 LHP, rồi thủ khoan của GTVT, đi du học Pháp, chả thấy kg may tẹo nào
Ðề: Đổi tên con sau khi đã đặt là chuyện cấm kỵ nghĩ tới vụ đặt tên e lại buồn cười, lên danh sách cả đống tên rồi mà về chìa ra cho bà nội ngoại xem vẫn bị lắc đầu vì trùng bà dì, con bác, chú....bla bla...nên thôi, giờ cứ thích thì đặt thôi à
Ðề: Đổi tên con sau khi đã đặt là chuyện cấm kỵ đọc bài này buồn quá, vì con mình cũng bị đổi tên, lúc làm giấy chứng sinh, mình khai 1 tên, rồi về bố nó đi làm khai sinh lại làm 1 tên khác mà k hề nói cho mình biết, nói đến chuyện này mình đã nóng bừng mặt rồi,hi vọng các conmet của các mẹ trên là đúng và con mình k bị như chủ top,huhu
Ðề: Đổi tên con sau khi đã đặt là chuyện cấm kỵ các cha mẹ cũng thấy đó cùng 1 tên nhưng có người thế này thế kia. nói chung là mình sống hiền đức để phúc cho con, dạy con sao cho con biết tự lực trong cuộc sống sau này ắt con sẽ thành tài
Ðề: Đổi tên con sau khi đã đặt là chuyện cấm kỵ Cái tên nó cũng nói lên 1 phần số phận của 1 con người. Tất nhiên có người trùng tên nhưng số phận khác nhau vì họ có ngày tháng năm sinh, giờ sinh khác nhau. Em thấy đặt tên cho con rất quan trọng, và đương nhiên việc dạy dỗ con cũng quan trọng không kém. Nếu có điều kiện thì nên chọn 1 cái tên tốt để con gặp may mắn, theo em biết 1 cái tên tốt thì theo kinh dịch sau khi phân tích phải cho ra quẻ cát cuối cùng mới là tên tốt.
Ðề: Đổi tên con sau khi đã đặt là chuyện cấm kỵ Trước khi đặt tên cho con, hãy hỏi ý kiến của mọi người trong gia đình (ông bà, vợ chồng) nhé. Tránh đặt tên cho con rồi lại đổi tên cho con. Đặt tên rồi đổi tên cho con là điều cấm kị đấy.
Ðề: Đổi tên con sau khi đã đặt là chuyện cấm kỵ chỉ tính đổi tên ở giấy khai sinh thôi hay như thế nào ạ? vì năm ngoái mẹ em đi xem, cũng nói là cái tên em vận vào mệnh thì long đong lận đận, bla bla.... nên phải xin đổi tên, nhưng mà trên mọi giấy tờ thì vẫn giữ nguyên, chỉ là đi chùa lễ bãi hay xin cầu gì thì xin bằng tên mới thôi.
Con gái 8 tuổi nhất định không muốn mặc quần chíp Các mẹ có con gái nhỏ hãy tư vấn giúp mình với. Hiện mình đang nịnh nọt con mặc quần chíp bên trong, nhưng con gái nhất định không mặc vì bảo khó chịu. Con gái mình năm nay đã 8 tuổi rồi, điều này đồng nghĩa với việc con bắt đầu bước vào năm học lớp 3. Trước đây và cả hiện nay, con gái mình rất là nữ tính. Con khá nhõng nhẽo và yểu điệu. Bản thân con cũng rất thích mặc váy và rất sạch sẽ. Chỉ cần ở nhà dây bẩn một chút lên quần áo là con có thể tự giác đi thay ngay. Khi mặc váy, con vẫn mặc quần chíp bên trong một cách tự nguyện. Thế nhưng khi mặc quần, nhất định dù động viên kiểu gì con cũng không mặc bởi cảm thấy “khó chịu quá” hoặc “Mẹ ơi, con nóng không chịu được”. Khi mặc váy, con vẫn mặc quần chíp bên trong một cách tự nguyện. Thế nhưng khi mặc quần, nhất định dù động viên kiểu gì con cũng không mặc Có kết quả ngày hôm nay cũng tại do mình là mẹ mà chủ quan. Đáng lẽ ra mình nên cho con mặc quần chíp ngay từ ngày con còn nhỏ tạo thành thói quen cho con. Nhưng khi ấy, mình sợ con mặc nhiều quần áo, sẽ có thể khiến vùng kín bốc mùi và không sạch sẽ. Mình vẫn thường chọn loại vải quần chất liệu mềm mại và thông thoáng nhất cho con mặc. Vì cứ cho con thả rông như vậy nên có lẽ con gái đã quen rồi. Nhưng từ hè năm nay, nhận thấy con đã lớn, mình đã mua thêm một lố quần chíp cho con mặc bên trong quần áo dài hàng ngày như người lớn nhưng con nhất định không mặc. Mình đã tìm đủ mọi cách dụ như mua quần chíp hình dáng ngộ nghĩnh và bắt mắt. Mình khuyến khích con mặc và có thưởng. Cũng như khi tắm cho con, mình đều thủ thỉ nói về những lợi ích của quần chíp với sức khỏe của các con … Con rất thích, rất hứng thú và chăm chú nghe. Nhưng nếu cố con cũng chỉ mặc được một lúc là đòi cởi quần chíp liền. Trong trường hợp xấu nhất, nếu con gái không chịu mặc thì có nên cứ để con tự nhiên như trước không? Thấy khó khăn trong việc này, mình đã gọi cho chị gái nhờ tư vấn. Chị gái cứ trách mắng mình không cho con mặc sớm để đến bây giờ thì thành ổi ương đến vậy. Chị cũng nói, nếu con không mặc thì cứ bắt con phải mặc. Cứ cởi ra là đánh liền. Nhiều lúc phải cứng rắn và dùng vũ lực thì con sẽ sợ mà nghe. Còn cứ chiều con theo ý thích của chúng thì có mà chiều cả đời ấy. Nghe chị gái nói gay gắt thế, mình đâm ra lo lắng quá. Hạnh Hoa Nguồn : Phunutoday
Sợ con thi The Voice sẽ ứng xử thiếu văn hóa Chuyện thật giả thế nào có thể còn chưa ai biết. Nhưng những scandal này sẽ khiến người có ý định dự thi như con gái tôi thất vọng vì đào tạo cách ứng xử. Cứ mỗi khi ngồi trước truyền hình theo dõi Giọng hát Việt 2012, là mẹ tôi càng thấy quyết định không cho con dự thi là quá chuẩn xác. Cả nhà tôi, từ người già đến con trẻ, ai cũng chán ngấy với The Voice Việt. Hiện, con gái tôi đang học cấp 3 tại một trường khá nổi tại Hà Nội. Trời phú cho con có một giọng hát khá trong trẻo. Ngay từ nhỏ con đã luôn đạt giải trong các cuộc thi âm nhạc ở trường. Vì thấy con thích hát hò, gia đình cũng tạo điều kiện cho con theo môn năng khiếu này và cho con vào học tại nhạc viện Hà Nội từ nhỏ. Nhiều lần, con cứ đòi đi thi các cuộc thi âm nhạc trên sóng truyền hình. Nhưng tôi và bố cháu đều không đồng ý. Tôi thích nghề ca hát chỉ là nghề tay trái sau này của con. Còn nghề chính mà chúng tôi vẫn hướng cho cháu là phải học hành văn hóa nghiêm túc tại trường, rồi sau thi đỗ đại học và làm tiếp viên hàng không. Con cũng yêu thích nghề này và luôn nỗ lực học tập. Nhưng thời gian vừa rồi, con được bạn bè kháo nhau ban tổ chức Giọng hát Việt 2012 sẽ được tổ chức. Đây là cuộc thi ca hát dành cho mọi lứa tuổi với mục tiêu tìm ra những thí sinh có giọng ca xuất sắc nhất cho làng nhạc Việt. Hay có thể nói đây là phiên bản của chương trình nổi tiếng The Voice. Tất nhiên, thấy bạn bè hối hả đi thi, con gái tôi cũng rất háo hức. Song, ý định này của con bị cả nhà cấm tiệt. Cả nhà đều không muốn con dự thi vì sợ điều này có thể ảnh hưởng đến việc học của cháu tại trường dù chưa biết cháu có đoạt giải gì hay không hoặc có tiếp tục bị loại hay đi tiếp vào mùa giải sau không. Phương Uyên sau lùm xùm vẫn ở lại mùa giải Và qua theo dõi The Voice Việt, tôi càng cảm thấy quyết định không cho con dự thi sân chơi âm nhạc này hoàn toàn đúng. Xem họp báo The Voice trên báo tôi thực sự thấy nóng mắt với những hành động bốc đồng thiếu văn hóa của các thí sinh: cướp míc, tự đứng lên… Điều này cho thấy cuộc thi vẫn rất thiếu chuyên nghiệp, vô tổ chức, cách xử sự của thí sinh khiến khán giả không khỏi “choáng váng”. Trong lần phát xem phát sóng trên truyền hình, tôi thấy cách đối đầu các cháu thí sinh cũng không phù hợp với văn hóa Việt. Các cháu cứ hét vào mặt nhau để nhằm hạ nhau bằng mọi giá thì không còn gì là làm nghệ thuật. Thí sinh giật mic tự nói Bản thân con gái tôi, khi The Voice mới phát sóng, cháu rất hào hứng theo dõi dù không được tham gia. Nhưng từ khi có những thông tin rò rỉ kết quả, cháu không khỏi thất vọng và hoang mang. Hòa Minh (Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội) Nguồn : Phunutoday
Ðề: Sợ con thi The Voice sẽ ứng xử thiếu văn hóa mình thấy mấy chương trình thực tế ở VN tốt nhất là ko nên cho các con tham gia, vì dễ học mấy thói hư tật xấu của người lớn, gì chứ mấy chuyện gian lận chửi tục rồi đấu đá nhau cứ đầy ra đấy, nghĩ mà chán >''<
Ðề: Mấy tuổi thì bắt đầu cho con gái yêu mặc quần lót? Con gái tôi năm nay đã 3 tuổi rồi nhưng vẫn không chịu mặc quần lót. Tôi cũng đã từng mua quần lót cho con tập kết thân dần nhưng một vài lần mặc như thế, con tỏ vẻ khó chịu và không thoải mái. Trừ khi con mặc váy thì mặc quần nhỏ không thấy phàn nàn gì và coi như là lẽ đương nhiên. Nhưng khi con mặc quần ngố hay quần dài mà bắt con mặc thêm một quần lót bên trong là y như rằng con bảo ghét và thấy khó chịu.
Ðề: Mấy tuổi thì bắt đầu cho con gái yêu mặc quần lót? sao mà trong một bài lắm nội dung thế này không biết đọc cái nào nữa
Ðề: Mấy tuổi thì bắt đầu cho con gái yêu mặc quần lót? nhẽ ra mục này phải là tiêu đề tổng hợp ấy nhỉ,nh kiến thức
Ðề: Liệu con ăn nhiều trứng có bị vàng da? Chết thật. con gái em cũng thích ăn trứng và trứng vịt lộn. cũng có tuần em cho ăn liên tục môic ngày 1 quả. Cám ơn chị, em sẽ phải điều chỉnh thôi.
Ðề: Mấy tuổi thì bắt đầu cho con gái yêu mặc quần lót? Con nhà tớ thì bỏ bỉm cái dùng quần lót ngay. 3 tuổi là tự mặc quần lót và quần đc, áo khó hơn thì 4 5 tuổi mới tự mặc đc ....
Ðề: Mấy tuổi thì bắt đầu cho con gái yêu mặc quần lót? Vậy bé trai thì mấy tuổi cho con mặc quần chip hả các mẹ ? Hay là đợi con đến lúc vào lớp 1 ?
Review Map 3s thôi là có tiền Chỉ cần vài phút đánh giá địa điểm mỗi ngày, mình kiếm đều vài chục ngàn – đủ mua sữa cho bé! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Do not compare yourself with others.