Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! em từ ngày lang thang trên này nhiều quên hẳn chuyển la cà phố xá tìm hàng chị ạ
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! tớ có buôn bán gì đâu, chỉ nhặt, nhặt, và nhặt thôi, tốn kinh
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! Thì cũng phải có đồng ra đồng vào chứ mẹ cháu chứ nhặt hoài tiền đâu đủ
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! tiết kiệm được bao nhiêu thời gian nữa chứ, đi dạo phố tìm đồ mệt mỏi vì tắc đường, tốn tiền xăng xe lắm các mẹ ah, vì tý lại dừng, tý lại đi, hiiiiii; bây giời mua ol là tiện nhất
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! Công nhận, từ ngày có cái em online này, quên mất tắc đường, hê hê. Ko lo vừa mua hàng, vừa ngó xem xe máy còn ko. KD online ở các nc phát triển lâu rồi, ở VN thì chậm vì là nhiều người làm mất uy tín quá
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! chị giống em thế, hê vừa mua vừa phải nhìn xem xe còn không, thế nên chẳng có hứng thú gì mua với bán nữa, hiiiiiiiiiiii
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! Đúng roài, giờ chị mua 2 nơi 1 là online 2 là vào trung tâm thương mại. Hnay bán đc ko em
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! hôm nay mát trời em có 3od ngày hôm nay và đi trả 3 od ngày hôm qua; vừa có chị đặt hàng mai mới trả đơn ah; nhưng hôm nay đi sip hàng cũng mệt lắm, em đi từ 2h30, ra thạch bàn sip cho khách, nhà chị ấy ở sâu tít trong, ngõ toàn cát, em đi xe ga nữa ôi em loay hoay 30 p mới lôi được cái xe ra ngoài, phát khóc chị ah, hiiiiiiii thế hôm nay chị bán hàng ntn ah?
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! tháng đi hết tiền lương là chuyện bt, mặc dù mình ko hiểu là đi đâu, hờ!
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! chắc là hàu hết ai cũng thế ah, em cũng không ngaọi trừ, hì
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! thì cũng chi : ăn , uống, con cái, chi phí phát sinh chứ đi đâu hết dc mẹ cháu
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! Hnay chị đi ship có 1 od ở tít Vĩnh Tuy cơ. chị ở Tiền Giang hnay đã chốt la chuyển khoản cho chị trước xong sau đó chị chuyển hàng, chứ ko chơi kiểu giao hàng thu tiền nữa. Nhưng sang tuần mới chuyển tiền. Có 1 od hqua, hnay chốt lại số lượng và mai giao. 1 od nữa hẹn hnay tới lấy nhưng delay tới ngày mai rồi em ạ. Và có 2 khách nữa chắc sẽ đặt hàng, nhưng chưa đặt, hì
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! hôm nay nhà chị mất điện nên ứ có od nào .............. nhà của đìu hiu quá đi
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! ngày lọ ngày chai, nhờ ! h có 2 thứ thèm ăn và 1 thứ thèm làm, haizzz
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! tưởng thèm làm thì dễ chứ nhỉ............. thèm ăn gì thế nàng
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! mình tưởng ặn một làm 2 mới tốt chứ nhỉ.......hi....hi
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! hi hi, cả hai đều tốt ^_^ làm nhiều mà ăn ít cũng tốt, làm ít ăn nhiều càng tốt hơn mẹ nó ạ ^_^
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! Ủa,lại mất điện ạ mẹ nó,thiếu điện hay sửa gì đó mẹ nó ?