Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Bé nhà em sốt 2 ngày, khủng khiếp, nó quấy khóc ghê lắm. Và hậu quả sau cơn sốt là bệnh nhõng nhẽo, nó nhõng nhẽo chịu không nổi. Hôm nay em phải bế bồng đến gãy cả tay
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con 4-5 tháng nữa sao mà nó xa quá. hic. hôm nay bé khóc quá, em chịu ko nổi, khóc như gào thét ấy
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Bé bị sốt xong ngươì yếu mệt, khó chịu nên hạy quấy khóc, ít bữa bé khoẻ lại sẽ đỡ thôi, mẹ cố lên
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Vài dòng chia sẻ với bạn chủ top thế này. Con nhà mình cách đây 1 năm cũng cực quấy. Lúc đầu con ngoan, sau đc 20 ngày trở ra là bắt đầu quấy, cứ đêm về là mình sợ, từ 11h đêm đến 4h30 sáng con mới ngủ đc 1 tý. 7h con đã dậy rồi. Rất hay trớ, mình cũng như mẹ nó, đổi sữa liên tục. có thể nói trong mấy tháng đầu tổng kết con uống đến 10 loại sữa tất cả đấy he he choáng chưa. Từ đắt rẻ xách tay có hết, thế mà con vẫn quấy vẫn ko hợp. Rồi kiểm tra cả phân con tìm hiểu nhiều lắm. Vì mình nuôi đứa thứ 2 rồi, biết đc bé ăn sữa ngoài phân sẽ thế nào (nuôi bằng sữa ngoài vì con quấy nên ko ngủ đc gây mất sữa) đằng này con ị phân lại như trẻ sơ sinh mà 3 tháng rồi chứ. Mình cũng như mẹ nó mong chờ đến ngày con ko quấy mà lâu thế, dài đằng đẵng, cuối cùng mình hỏi 1080 về con mình, thì họ tư vấn đổi qua dùng thử sữa lactose free xem sao. Ôi trời ạ, thế nào mà lại đúng con mình bớt quấy hẳn ăn uống khá hơn, ko còn nôn trớ đầy bụng nữa. May quá trời ko thì ko biết đến bao giờ con mới bớt quấy. Lúc đấy là con mình vừa tròn 3 tháng mẹ nó ạ. Nên kết luận cuối cùng cho thấy, con quấy khóc tất cả đều có nguyên nhân hết, bé khó chịu trong người nên mới quấy chứ ko tự dưng đâu. Mẹ nó thử đổi sữa cho con xem loại lactosefree nhé, và nhớ bé sẽ phải uống kèm men đấy vì hiện tại do đổi sữa nhiều bé sẽ bị rối loạn tiêu hóa. Vài dòng chia sẻ cùng mẹ nó nhé, có gì trao đổi thêm nhé
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con À mà con mình cũng quấy thậm trí ngày nào cũng đốt vía hihi, chẳng ai đến thăm cũng đốt nữa chứ
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Bé nhà mình hồi bé cũng quấy vậy đấy, từ hôm đầy tháng là bắt đầu quấy, đến mức mà cứ nghĩ đến buổi tối là mình lại sợ, không biết tối nay con sẽ khóc bao lâu, mình có dỗ được con không. Mọi người khuyên là hết cữ bé sẽ ngoan hơn. Vậy mà trộm vía, qua 3 tháng cái là bé hết quấy khóc, ngủ ngoan.
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Cố lên bạn nhé, hay bạn đi khám xem con có thiếu chất gì ko? thường thì bé quấy do thiếu canxi
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Khổ nhỉ, hy vọng những ngày này nhanh nhanh chóng chóng qua đi, nuôi 1 đứa con đâu phải chuyện dễ nhỉ
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Bạn ơi, mình toàn pha loãng canxi corbier cho con uống thui. Uống nguyên thế ngọt, khé cổ con ko uống được đâu. Trớ ra là bình thường mà. Bạn pha thêm nước xúc thìa cho bé uống là ngon là ngon lành thui. Sau 3 tháng là bé hết ọ ẹ ý mà
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con sữa lactose free là tên sữa, hay sữa không có lactose chị? Mà ngặt nỗi là thằng con em nó không chịu bú bình nữa rồi, ra tháng là bú bình nó cứ ói ọe, sau đó nó khóc thét, em cho sữa mẹ vô bình nó cũng không bú, em vô phương cứu chữa rồi chị ơi
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Bữa mình có pha mà nó vẫn ọe. Bác sĩ kê đơn corbier với appeton (10 giọt/ngày, uống cách ngày), em cũng pha, mà appeton nó ọe còn khiếp hơn nữa. Dạo này bé nhà em hay bị ra mồ hôi lòng bàn tay và lòng bàn chân, ko biết do thiếu canxi hay là bị phong thấp nữa. Nhà em ko ai bị phong thấp cả.
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con cái này em cũng ko rõ lắm nhưng ra mồ hôi trộm là bé thiếu canxi chị ạ - bé mới 2 tháng mà đã ra mồ hôi trộm ở tay và chân, chị tham khảo ý kiến bs xem nhé. chị cho bé uống thêm D3 chưa ạ?
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con chia sẻ cùng mẹ nó nhé, mình cũng đã nhiều lần khóc vì con, tại thương con quá mà không biết làm gì chỉ biết khóc thui, chúc bé hay ăn chóng lớn
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con KO phải là tên sữa, mà là 1 loại sữa đặc biệt dành cho trẻ đầy bụng khó tiêu đấy. Con khó chịu trong người mới thế. Sữa mẹ cũng có đường lactose nên con ăn vào vẫn bị đầy bụng, nôn trớ. Chính vì con bị thế nên cũng thiếu canxi, với lại cho uống canxi cũng phải cẩn thận có bé bị đi ngoài đấy
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Đừng con nhà em lúc đầu cũng giống con nhà chị ah!chị cứ cho bé uống tiếp đi nhé rùi dần nó sẽ quen ah!
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con con em thì không bị đi ngoài gì cả, bây giờ hết nôn trớ rồi, chuyển sang bỏ bú bình, chán lắm
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Cố lên chị. Nếu không quá bận rộn thì cho con bú sữa mẹ cũng tốt. Bên cạnh tìm cách tập cho bé bú bình dần dần. VD như khi đi ngủ cho bé ngậm vú cao su cho bé cảm giác quen. Hi vọng khi bé cứng cáp hơn thì sẽ ổn hơn. Cố lên chị
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Vẫn đang cho bú mẹ đó chứ nhưng cũng đang tập bú bình nhưng nó không chịu bú, thấy cái bình là khóc thét rồi huhu , hết chuyện này đến chuyện nọ , stress nặng hic
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con nếu bé nhất quyết k chịu bú bình thì xúc thìa cho bé, đừng cố tập cho con ăn bình nữa e ạ. Nhà chị 2 đứa đều phải xúc thìa đây này, cực một tẹo nhưng vào được trong người con là tốt rồi.trong gd mẹ ở nhà thì cứ cho bé bú mẹ, ngày thêm một cữ sữa ngoài cho bé quen