Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Trà đá thì đi buổi tối cho dễ uống Đồng chí này hình như cũng là sau buổi off mí tham gia LCM thì phải. @ Hoàng: Nhớ mai qua cq chị đấy nhé ! Chị em mình hẹn nhau 7h nhé ! (bí mật đấy)
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) mình tham gia lâu rồi .chủ yếu ngay trước quan tâm đến bênthanh lý mua bán là chính thôi.
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Hic..Cả nhà ơi..Lưu ý dùm em là đây chỉ là buổi trà chanh coi như tự phát nên ai đi cũng được... Không cần báo danh, đăng ký ... Càng đông càng vui.. Chúc cả nhà ngủ ngon
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Lại có chuyện nhờ các em tư vấn rồi! Hôm thứ 4 vừa rồi, em chồng mình cho cậu ta mượn xe, vì nghĩ công việc của cậu ta ko có xe rất bất tiện, em ấy còn mang xe vào tận Hà Đông cho cậu ta mượn. Tối thứ 5, cậu ta đi xe của em ấy sang nhà mình chơi. Lúc về, tự nhiên xe không đề được, phải đạp = cái cần chân thì mới xe mới nổ. Buổi chiều hôm qua, cậu ta gọi điện cho em ấy, nói là: "Xe ban ngày thì để đc, buổi tối thì lại ko đề đc. Em mang xe ra hàng sửa, bảo họ tháo cái này. chỉnh cái kia...", cậu ta còn nói cậu ta đi xe ga nhiều năm rồi nên cậu ta biết là hỏng cái gì…, rồi cậu ta nhờ bạn mang xe qua trả cho em mình! Lúc em mình nhận xe từ bạn cậu ta, em ấy đã ko kiềm chế đc và có phàn nàn: "Thế mà cũng ko mang xe đi kiểm tra hộ được, khiếp, sợ quá!" - ý em mình nói cậu ta chứ ko phải nói bạn cậu ta. Mình ở trong nhà thì thấy điện thoại em mình đổ chuông liên tục, em mình ko nghe máy, xong cậu ta gọi điện vào máy bàn, mẹ chồng mình ra nghe thì cậu ta nói với mẹ chồng mình là em ấy có thái độ vùng vằng với bạn cậu ta. Mẹ chồng mình thì hiền, chả nói gì, cứ ừ, ừ rồi chào cháu. Rồi em ấy nhận được tin nhắn của cậu ta như sau: Em làm anh buồn vì cách cư sử của em với bạn anh! Mình có lên nói chuyện, hỏi han em ấy, em ấy bảo là vừa nhắn tin cho cậu ta: "Anh biết vì sao em cư xử như vậy mà, em ko bực vì xe trục trặc, mà buồn vì việc đơn giản là mang xe ra hàng kiểm tra anh cũng ko làm cho em. Với bạn anh, có thể em sai, em nhận lỗi! Nhưng anh cứ đặt anh vào địa vị của e, a sẽ hiểu. Em ko biết có phải do em chưa hiểu hết về anh hay ko, nhưng nói thật, em càng cố gắng để gần anh, hiểu anh hơn, thì anh lại tạo ra khoảng cách với em! Anh bận công việc em hiểu, em thông cảm với anh. Anh nói phải tìm hiểu kỹ về nhau, nhưng trái tim anh chưa có em thì làm sao hiểu đc nhau". Chuyện này mình chưa nói với chồng mình vì ông xã vẫn nói chuyện 2 đứa này là cố đấm mâm xôi xôi lại hẩm, và cũng khuyên em ấy là nếu cậu ta liên lạc lại thì 2 đứa bình tĩnh nói chuyện, còn nếu tự ái của cậu ta cao hơn tình cảm của cậu ta dành cho em thì em chấm dứt là được rồi! Mình khuyên em thế có ổn ko nhỉ?
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) @Tí tồ..Chuẩn rồi chị ơi..Chị khuyên thế là đúng rồi..Cái gì cũng có giới hạn cảu nó mà...Ko nên cố quá lại thành quá cố...Đời còn dài. Zai còn nhiều. Chị bảo em chồng chị không phải lo..Hihi
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) có gia đình rồi.tủi thân đi ra vậy.ủn cho hội thành công nhé.............
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Anh ơi..Buổi chiều em vẫn đi làm mà..( Em ko biết có bao nhiêu người đâu. Vì ko phải là 1 buổi off lớn mà chỉ nhỏ lẻ tổ chức hàng tuần thôi mà
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) http://www.lamchame.com/forum/showt...-khắc-của-Bố-quot-các-mẹ-nhanh-tay-nha!/page9 cả nhà qua vote cho nhà mình cái nha..kiu kiu cả nhà
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Vừa mới khỏi ôm, sụt mất 6kg. Hôm nay lai mới mổ tiểu phẫu 2 cái răng khôn mọc lệch. Trông người gầy , xấu quá, không biết có nên đi không. Chắc mình sẽ đi, rất vui được gắp cả nhà. Ở nhà một mình, chán quá.
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) @tito: minh cg thay khuyen the la on roi. Dung la ko hieu dc cai anh chang kia, co viec don gian nhu the ma ko lam dc cho nguoi yeu, nhu nguoi khac con xong vao lam i chu? Ko thay Hoang dau nhi? kheo ma mai lai cho minh leo cay. Ho. gio mi nhan ra minh viet ko dau. @all: ngu ngon nhe! hi hi..hnay chi di off ben buffer tu thien, lai chuyen cua hang nua nen gio mi lo mo vao LCM, hnay gap Vanuk, luon luon nang dong, nhiet tinh.
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) uả....hum nay có off ạh...hay ngày mai thế ạh...^^ Thời gian và địa điểm thế nào...cho em bon chen mí ạh
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) cuối tuần ở nhà tổng dọn dẹp sách vở =)) sang tuần còn có chỗ mà bầy
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) cho minh ké 1 chân lon ton nhé mình đã có gia đình và 2 nhóc nhưng thấy bên này hay quá và đúng sở trường của mình bật mí nhé trước đây hồi còn trên ghế nhà trường mình đã từng làm mối rất thành công đấy đến khi có cu lớn vẫn làm mối đến khi sinh cu thứ 2 vẫn có người nhờ nhưng mình chẳng quen ai độc thân mà chua người yêu để giới thiệu cả toàn người chưa lập gia đình nhưng có người yêu hết rồi mình đăng ký nhé