ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Nguyễn Dung, 7/9/2012.

  1. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    ui, giáo viên cấp 3 chỗ tớ giàu ú ụ, toàn đi camry, dạy 1 buổi dạy thêm 3h đồng hồ toan 4-5tr
    thèm gần chết, con toàn cho đi du học, đấy là trường chuyên nổi nổi tí ấy
     
    Đang tải...


  2. thuydung138

    thuydung138 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    2,528
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Có lẽ ngành này cũng tùy chỗ. Bạn mình làm giáo viên cũng sướng lắm. Dạy cũng không vất vả lắm mà lưong cũng khá cao. Nói chung thấy nó cũng thong dong với công việc lắm.
     
  3. hoangquancuti

    hoangquancuti Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    xã m dạy đai học, làm 8 năm rồi mà mỗi tháng mang về chưa được 4tr, ngoài ra chẳng có abc gì hết... xã vưỡn yêu nghề :)
     
  4. huyenquyen1610

    huyenquyen1610 Banned

    Tham gia:
    7/11/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Mình cũng là giáo viên dạy tiểu học đây.
    Nếu bạn có năng lực thì thi vào các trường dân lập ở nội thành cũng đc.
    Trước đây, ra trường xong mình ko đi dạy mà đi làm tại 1 văn phòng đại diện của nước ngoài, sau đó thấy dạy tiểu học ở đây cũng ổn, chiu khó dậy thêm thì lương cũng khá nên quyết định đi dạy. Mình thi vào dân lập và cũng bắt đầu dạy đc mấy tháng rồi.
     
  5. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,175
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    giáo viên quê tớ sướng và nhiều xèng
     
  6. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Cố lên em, em còn trẻ mà, cứ từ từ rồi dòng đời xô đẩy sẽ cho e đầy rẫy kinh nghiệm

     
  7. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,842
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    ngày tớ ra trường định vào trường cạnh nhà dạy, đầu tiên là 400m không công chức, mỗi năm quận Đống Đa có 5 chỉ tiêu công chức cho môn TA, vậy là giấc mơ càng xa vời! h tớ chỉ ở nhà dạy quanh hàng xóm thôi
     
  8. thanhpt.neu

    thanhpt.neu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/9/2012
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    dạy giói ,có kinh nghiệm,tiếng tăm thì nhiều tiền rồi a. Mới bắt đầu thì khó ạ,dạy bon cấp 3 thì ăn tiền dạy thêm rất ngon ạ,dạy SV thì ăn tiền xin điểm.hihi.
     
  9. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Ngày trước tớ cũng mê sư phạm lắm mà thấy điểm cao không dám thi, giờ lên đây mới biết hóa ra học dốt tí lại hay hay, hihi
     
  10. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,649
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    thực ra ngành nào cũng có cái khổ mà, các mẹ làm giáo viên còn xin được việc như em gái mình học công nghệ sinh học ra mà chẳng xin được việc nè
     
  11. hoangquancuti

    hoangquancuti Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    tùy từng người thôi mẹ nó ơi! nhưng m thấy đa phần ngoài bắc là vậy nhỉ!
     
  12. bongxu2012

    bongxu2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    6,865
    Đã được thích:
    2,122
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Mình cũng là người đồng cảnh là giáo viên nhưng mình theo học thêm ngành khác giờ thì k làm cô giáo cho con ng ta mà làm cô giáo cho con mình.Học sp ra trg k đi dạy theo chàng về dinh,rùi học thêm ngành y làm pk răng với chồng,nhưng giwof sinh con ở nhà chăm con...cũng thành ra thất nghiệp rùi.................
     
  13. thuhoanguyen

    thuhoanguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Mình thấy GV ở Hà Nội 1 giờ kiếm lắm, đặc biệt là giáo viên tiểu học và giáo viên dạy môn chính cấp 2 và cấp 3. Kiếm mỗi tháng mấy chục triệu lận. Thời buổi đói kém này chỉ có bác sĩ và giáo viên là không bị ảnh hưởng thôi.
     
  14. bapxinh

    bapxinh Thành viên mới

    Tham gia:
    31/8/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Kể các mẹ nghe chuyện của chị gái mình, chị ý học sự phạm tiếng anh. Lúc đầu mới ra trường, xin làm hợp đồng ở các trường tiểu học, lương 300k/tháng, mà còn suốt ngày bị kèn cựa vì mình chỉ là giáo viên hợp đồng. Bố mẹ mình lúc đó cũng tìm đủ mọi cách để chạy cho chị ấy vào biên chế các trường, nhưng xác định bỏ tiền ra mà cũng hề dễ, chỗ nào cũng hứa xong lại không thành, có chỗ đưa cả tiền rồi mà cuối cùng cũng không xong. Chị ý cứ dậy hợp đồng thế, sau đó dậy thêm ở nhà vì chị mình dạy tiếng anh rất tốt (chủ yếu dạy cho cấp từ tiểu học đến cấp 3), học sinh rất quý, thế là lương dạy thêm của chị ý còn hơn cả dạy chính. Sau đó, chị ấy còn nghỉ luôn dậy hợp đồng ở trường mà chỉ chuyện nhận dạy thêm, phụ huynh thì cứ người nọ truyền tai người kia nên học sinh không lúc nào hết. Chị mình ở tỉnh thôi, lương của chị ấy dạy thêm giờ cũng từ 20~40tr/tháng, tùy theo từng tháng. Cho nên vừa rồi, cũng có những cơ hội để vào biên chế nhưng giờ chị ý chả muốn vào nữa.
     
  15. Medauran

    Medauran Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    đọc cái topic này mà tâm đắc thế. Vì mình cũng là giáo viên ở HN đây, sau khi trải qua 3 lần thì công chức trượt và 5 lần vác hồ sơ đi khắp nơi thì mình đã quyết định chuyển nghề. Giờ kinh nghiệm của mình là nếu bạn không có tiền và có cửa thì đừng nghĩ đến chuyện theo đuổi nghề giáo viên
     
  16. KuHim

    KuHim Sp tăng khả năng thụ thai , Vitamin cac loai

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    15,667
    Đã được thích:
    12,413
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Ôi em tưởng làm GV dậy thêm kiếm ác lắm cơ mà?
     
  17. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,842
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........


    cái này đúng này, nếu các mẹ không có chân sẵn, hoặc không có thật nhiều tiền, đừng nghĩ đến vào trường dạy, thì lấy đâu ra "dạy thêm kiếm lắm", các mẹ nói làm tớ, sinh ra và lớn lên ở thủ đô HN, cũng mong theo nghề giáo, thấy tủi thân vô cùng
     
  18. dinhquanvuong

    dinhquanvuong Banned

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Làm giáo viên mà không xin vào được công chức thì cũng khổ.Chúc bạn mau thi đỗ vào công chức để cải thiện cuộc sống
     
  19. huyennguyen1507

    huyennguyen1507 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Chị gái em ra tốt nghiệp trung cấp sư phạm năm 1996 mà đến năm ngoái (2011) mới "thi đỗ" công chức. Đúng là nghề này không có tiền và không có cửa thì không thể đỗ công chức được.

    Mà vào công chức xong thì chỉ thêm cái khoản lương cứng theo hệ số + đóng bảo hiểm xã hội. Mà giáo viên mấy huyện ngoại thành thì cũng chẳng có gì mà kiếm đâu các chị ạ, em kể chuyện với mọi người là chị gái dạy tiểu học => mọi người cứ bảo là kiếm lắm.

    Chưa có gia đình nên thỉnh thoảng còn đỡ cho chị gái một tí, mua cho các cháu tí quà :)

    Ngày xưa may mà em thi trượt Cao đẳng sư phạm => chứ nếu đỗ thì thời đấy bố mẹ cũng bắt học. Rồi lại như chị gái em bây giờ.

    Nói chung là có thực mới vực được đạo, chưa có "thực" thì khó mà tâm huyết với nghề lắm.
     
  20. luckyalice

    luckyalice Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    thi công chức mệt lắm..1 là quen, 2 là fai có nh tiền..ko thì fai đi dạy ở vùng sâu vùng xa...
    dạy cấp 1 cấp 2 nghèo rớt..hiixxx..
    cấp 3 thì bác nào dạy thêm dc thì mới có chút ít..
    bạn mình làm gv được 3 năm hợp đồng lương 850k..
    mệt quá..xin nghỉ nhảy qua kinh doanh rồi..nó bảo:thôi học sp ra về dạy con mình vậy
     

Chia sẻ trang này