Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Tối nay mình tổ chức Trung thu cho bọn trẻ con bên box Hà Tây rồi, tiếc quá. Chúc cả nhà mình off vui vẻ nhé!
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Cảm ơn các em đã tư vấn cho em chồng chị nhé! Con bé đã chính thức the end với anh chàng bộ đội kia rồi! Mẹ chồng chị thì tiếc vì bà chưa biết nội tình sự việc thế nào, chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thôi! Chồng chị thì gọi điện nói cho thằng kia một trận, xong còn bảo đến tận nơi đánh, chị phải gàn mãi! Hic! Thấy em nó thất vọng và buồn nhiều quá nên chị đang có ý định đợi một thời gian nữa, nó xuôi xuôi đi thì chị giới thiệu người quen của bạn chị cho nó. Cậu này sinh năm 80, nhà ở Thanh Trì, học hết cấp 3 thì đi nghĩa vụ về rồi đi làm luôn, giờ đang làm quản lý và góp vốn với mấy người thuê lại khách sạn 3* để kinh doanh. Nhà cậu này thì nghèo do gia đình vỡ nợ từ năm 90, anh cả cũng chưa lập gia đình, chị gái thì buôn bán hàng ăn, lập gia đình riêng cũng khá. Nhà cậu ta ở Thanh Trì thì cũng chỉ là nhà cấp 4 thôi, bố mẹ thì già yếu cả rồi. Cậu này thì bảo với chị là cậu ta tuy không có bằng cấp nhưng luôn cố gắng làm việc hết mình để kiếm tiền, cũng nói là nếu có vợ con thì càng phải chăm chỉ kiếm tiền, ko để vợ con phải khổ. Chị đang phân vân không biết có nên giới thiệu cho em ấy không nữa! Theo các em thì có nên mai mối vụ này không nhỉ?
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Ngay từ những ngày đầu nghe chị kể em cũng đoán được đôi này rồi cũng tạch mà ](*,)
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Theo suy nghĩ chủ quan của em thì chị nên để cho em chồng chị 1 thời gian để quên chuyện hiện tại bây h, bao h cô ý vui vẻ trở lại thì hãy tính đến chuyện mai mối tiếp, sau chuyện này em nghĩ chắc em chồng chị cũng ít nhiều có thành kiến về mai mối đấy ạ. Thêm nữa là em nghĩ chị nên nói chuyện với mẹ chồng về việc của em chồng chị, tránh để mẹ chồng ko hiểu cứ tiếc lại cằn nhằn em chị thì ko hay.
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) mình đang có bà chị họ chồng sinh năm 84 ngoan ngoãn không xinh xấn lắm chỉ dễ nhìn thôi ngày trước chắc chưa đến duyên nên gặp người để ý thì không ok bây giờ lại bảo già rồi không ai để ý nghĩ cũng thương bà ý muốn giới thiệu cho bà ý mà chẳng quen ai cả ai có người quen mình hợp tác nhé
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Tối nay chị đưa chị họ chồng đi off cùng mọi người đi, biết đâu lại gặp duyên thì sao. Thời gian và địa điểm chị xem trang 1 nhé.
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) 84 thì làm gì mà đã già. Già là do suy nghĩ thôi. Lúc nào cũng tươi cười và nghĩ mình trẻ trung là sẽ trẻ thôi
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Mọi người cho mình leo cây nha. Đến đúng 7h mà đợi đến 7h30 chẳng thấy có ma nào cả. Quán nước toàn ghế trống, không có số của ai nên đành đi về. Có ai muốn trò chuyện thì add nick yahoo của mình : cong_nguyen1988. Chúc cả nhà ngủ ngon.
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Ôi trời, khổ thân em, bạn ken đã nói rõ là hẹn 7h nhưng để cho mọi người cao su đến 8h là vừa mà. Sao ko đi đâu 1 lúc rồi quay lại, bây h thì mọi người đang vui vẻ ở đấy rồi, tiếc quá. Mà sao em ko lấy số đt của ken để gọi?
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) mềnh tới muộn mà cũng vui zữ . lần sau cố gắng tới sớm , còn kịp chém,
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) ko có ai à, vậy mình cũng bận làm cái móc khóa đây, cả nhà ngủ ngon nhé,
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) xin lỗi cả nhà mình có đến nhưng ko ở được.vì thằng bạn mình định dủ đi nó lại bị tai nạn phải đưa vào việt đức cấp cứu,may không bị chấn thương sọ não chỉ bị gẫy xương hàm thồi.cả nhà op có đông vui ko?chúc mọi người ngủ ngon!
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Ui, lại đúng là cậu bạn đó à? Bị nặng thế ! hix...Mong cho cậu bạn đó mau khỏi để tuần sau còn đi trà đá cùng mọi người ! @ mấy đứa :nhanh thế nhỉ? về cái là phi luôn vào LCM ah? hihi.. hnay tuy ko đông nhưng bù lại đc biết thêm em tan_7ty, em Hà và em Yến nữa, ko nhớ nick của em Hà, em Yến thì là em của 1 bạn trong hội mình, cả 2 đều xinh xắn đáng yêu (Ken thì đg nhiên là xinh và đáng yêu rồi nhé, heheh.. nói trước ko là bị nhắc nhở ngay )