.....................................................................................................
Ðề: em bị khủng bố điện thoại mình cũng dùng MClean rồi, nhưng cái này tin nhắn k chặn mà nó giấu tin nhắn đi thôi, thế mới bực.
Ðề: em bị khủng bố điện thoại Theo e tot nhat buoi toi di ngu tat beg đt đi. Hoặc để rug cho xuống dưới chân. Mặc kệ đời. Mấy đứa hâm, đêm k ngủ đc đi phá ng khác. Thấy nó nt thì k đọc. Xóa bég đi là xog. Quan tâm làm g. Nó viết tn, nó đọc trc. Nó chửi nó trc. Mình vô csn
Ðề: em bị khủng bố điện thoại vâng, cám ơn mẹ nó, nhưng em có gia đình rồi, cái này ảnh hưởng đến gia đình em rất nhiều. Làm sao được giờ. huhu
Ðề: em bị khủng bố điện thoại mh dùng e72 có chăn tn và cuộc gọi babj đổi dt đi hi hi.cho số dt đây mh tìm thông tin cho.
Ðề: em bị khủng bố điện thoại Bạn dùng dịch vụ chặn của nhà mạng bạn đang dùng ý, mình cũng từng có lần bị làm phiền ntn. Phải dùng dịch vụ đó. Nhiều khi trên đời có những kẻ ghen ăn tức ở với m nên cho số linh tinh để khủng bố( chứ không hẳn ng gọi ng ta biết m đâu). Còn sau đó, cứ thấy số lạ thì bỏ qua không nghe hoặc k ntin lại cho lành bạn ạ
Ðề: em bị khủng bố điện thoại nó bảo ngày nào nó cũng gọi và nt cho mình, sáng nay nó còn chúc nh thứ khốn nạn sẽ đến với mình!!! Mình là ngừoi rất tín, hay kiêng nể và mê tin lắm. huhu
Ðề: em bị khủng bố điện thoại Nếu bạn không chặn được tin và cuộc gọi thì cách tốt nhất là tạm thời đổi sim, chỉ vài ngày sau là thằng kia chán tự biến thôi. Nên nói với chồng biết chuyện này vì cũng nhiều trường hợp tương tự như bạn khó giải thích lắm. Nên nhớ bạn càng "chửi" nó càng "khoái", giống này nó thế. Chúc bình tâm.:-k
Ðề: em bị khủng bố điện thoại Úi...Kệ nó đi bạn ơi... Cho nó xuống chân mà dẫm lên. Đấu lý với những kẻ như vậy thì há chi mình bằng nó. Rồi nó khác chán thôi
Ðề: em bị khủng bố điện thoại Haizz, mới mùng 1. mùng 2 mà diễn đàn nhà mình xảy ra lắm chuyện quá. Đen thật. Makeno thôi mẹ chủ top ơi, suy nghĩ làm gì cho mệt, mình ăn ở nhân đức thì chẳng đứa nào trù ẻo được cả...Bọn bệnh hoạn này mình càng sợ, càng chửi nó càng khoái chí.
Ðề: em bị khủng bố điện thoại bạn có quen con trai mà ở đông ko? tập thể ấy, bạn nhờ nháy nó cả ngày thay nhau nháy, đảm bảo nó ko có tgian trêu bạn đâu, bạn mình cũng làm thế, bố nó làm ở Quảng ninh cũng ở cùng mấy bọn choai choai, cho bọn đấy nháy , cả ngày đêm vì làm ca đêm mà, thế là sợ chạy mất dép ngay!
Ðề: em bị khủng bố điện thoại Cách này của bạn hay mà có hiệu quả lắm đấy ^^. Bạn chủ top cứ thử xem sao.
Ðề: em bị khủng bố điện thoại Tớ tưng bị sau khi cưới cứ 1h đêm nó gọi cay quá quay ra chủi nhau với nó 1 lúc thế là từ hôm đó nó thôi.
Ðề: em bị khủng bố điện thoại Sợ lắm, mình cũng bị rồi. Gọi cả các chú 113 hỏi, các chú bảo là đt của các chú bị gọi linh tinh mà còn chịu nữa là em. Chán. Nó gọi đến mình cũng doạ là tao báo công an rồi, mày cẩn thận. Mình phải bị vài tuần tra tấn như thế. Sau dọa báo công an thế là nó sợ. Chủ top còn bị dọa tạt axit, sợ lắm.
Ðề: em bị khủng bố điện thoại Hic, sao trên đời có nhiều thằng bệnh hoạn thế nhỉ. Trước đây mình cũng từng bị như thế, rồi mình cũng áp dụng hết các cách mà các mẹ nêu. Sau rồi mình chán, chẳng buồn nghe dt, chẳng thèm đọc tn. Riết rồi nó cũng phải chán thôi, rồi nó bỏ cuộc. Mẹ nó cứ makeno thôi, ko phải suy nghĩ nhiều. Cứ tắt máy mấy ngày là ổn. Chúc mẹ nó bình tâm.
Ðề: em bị khủng bố điện thoại em dùng cái Mclean, chặn đc cuộc gọi, cứ gọi đến máy em thì máy tự động báo bận, nhưng tin nhắn thì nó sẽ ẩn vào 1 mục bí mật chỉ em có mật mã mới vào đc, vì em sợ chồng em đọc đc lại hiểu nhầm. Nhưng mà vẫn ức chế, phải có cách gì xử lý bọn nó, để bọn nó biết sợ mà bỏ cái trò này đi chứ. mới đầu tháng đã bị như này rồi, buồn thê thảm.