Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Hơ, ngồi chật kín cả cái chỗ quán người ta í, ko có cả chỗ để lách đi nữa cơ . Cái quán đó đông thật
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Khiếp cả nhà đi muộn thế, đợi đến 7h30, ko thây ai, không có số của ai cả nên tưởng buổi off hủy rồi nên đi vế. Hôm nay xin số chi Ken rồi , yên tâm hơn. Mà tuần nào cũng off à, thích đi mà cả 2 lần đều lỡ. Ngày mới, chúc mọi người vui vẻ.
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Chị Sansss đc giai nào hộ tống thế, mà hqua mang bánh đi à, tiếc quá ko đc thưởng thức.
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) he he..ko đi thì chịu thiệt roài..hehe..em tan_7ty còn bảo tuần sau em í làm nếp cẩm cơ, cả nhà cố gắng đi để ăn nhá ! Chị đc giai trẻ hộ tống, gớm lâu lắm mí đc ngồi sau giai, giai phóng nhanh quá chị chóng cả mặt @Gabi25: ở, hqua giới thiệu nick rồi mà chị lại nhớ đc mỗi tên..hehe.. @congnv88: chị nghe đồn hội này cao su 1 tiếng cơ
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Đầu tuần đầu tháng toàn tứ STRESS.............CÁU CHẾT NGƯỜI MẤT THÔI.
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Các em ơi! Anh xã chị đang đòi đến tận Học viện của tên bộ đội kia để xử lý! Hnay anh xã chị vào trộm email của em gái! Trời ơi! Em ấy thì nhắn cho nó rất nhẹ nhàng, phân tích cho nó hiểu vì sao em ấy lại có thái độ đó, rồi em ấy cũng nhận lỗi về mình nữa! Em ấy còn nói hết cảm nhận của mình về chuyện 2 đứa. Thế mà tên nhắn lại nói là nếu có giận nó thì nói với nó, sao lại tỏ thái độ với bạn nó, rồi còn bảo bạn nó nhắn tin cho nó, nói không ra cái gì, nó đọc xong phải xóa ngay đi không thì người khác đọc thấy. Nhưng anh xã chị điên nhất là trong đó có 1 câu: Một tuần không gặp em mà anh cũng không có cảm giác gì mấy. Đành rằng em ấy có lỗi thật nhưng cũng đâu đến mức phải nghe nó nói những câu đấy! Anh xã chị bực quá, chửi thề: Tổ sư, không có cảm giác mấy mà nó vẫn còn cố gọi điện, mò sang với con bé! Giờ anh ấy cứ sồn sồn lên, bảo em ấy dẫn sang chỗ thằng ấy. Còn bảo sang đó mà lấy lại cái áo mua cho nó. (vụ này là hôm đi xem quần áo, thằng đó thik cái áo, nhưng theo lời nó, vì sợ bị bán đắt nên nó bảo em ấy hôm sau ra mua hộ. Hôm sau em ấy ra mua, có 250K thôi, còn mang về giặt hộ nữa. Tối hôm ấy, chưa kịp đợi khô áo, tên ý phi sang lấy áo về luôn, nó có hỏi em ấy tiền áo, nhưng em ấy bảo thôi, khi nào anh mua tặng em cái khác là đc. Thực ra thì em ấy thấy hôm cùng đi xem quần áo đó, nó có chưa đến 300K trong ví). Chị gàn, chị bảo thôi, đòi làm gì, để nó mặc, rồi mỗi lần nó mặc nó sẽ phải nghĩ đến những việc nó làm. Anh xã chị bảo, nó là thằng đểu thì còn lâu nó mới nghĩ được như thế. Giờ ông ý cáu um nhà lên, lại còn cáu luôn cả chị vì chị cũng liên can! Đúng là khổ quá đi! Ai có cao kiến gì trong vụ này không?
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Hứt...Bó tay chị ơi..Giờ ko biết nói sao nữa... Đánh người như thế chắc cũng ko tỉnh ra đâu..Bản chất rồi mà chị..
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) @Chị Tí tồ: bảo anh đừng nóng chị ạ ! Em cũng trong lực luợng vũ trang nên biết, anh nhà chị có đánh nó cũng chỉ bõ tức thôi, nhưng hậu quả thì khó lường lắm. Nói dại, nhỡ anh đánh nó có chuyện gì thì cũng rách việc, dân đánh quân nhân, chưa biết ai đúng ai sai, nhưng người gặp rắc rối là mình. họ có biết là thằng kia đểu đâu ? chỉ biết mình đánh người thôi. Chị và anh nên mừng mới phải, vì em gái mình sớm biết được rõ bộ mặt thật của nó chị ah. Chứ để khi đến với nhau rồi. Biết cũng đã muộn. cứ bình tĩnh mà giải quyết. mọi chuyện đều sẽ ổn.
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Anh xã chị thấy em gái khóc nên xót lắm! Chị thì nghĩ là em ấy càng buồn vì thằng kia không ba mặt một lời nói chuyện với con bé! Nếu 2 đứa gặp mặt, rồi nói chuyện trực tiếp, kể cả nói chia tay thì vẫn còn hơn là nói qua mail! Mọi người trong nhà chị thì bảo, giờ 2 đứa còn đang giận nhau, đợi nguôi ngoai có khi lại gặp nhau để nói chuyện lại xem sao! Anh xã chị thì bảo, dẹp, dẹp hết
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) @ tí tồ: Tốt nhất là bảo cô bạn kia ko liên lạc gì với nó nữa, qua vụ cái áo thì thấy cậu kia đúng là ko ra gì, nó thấy cô bạn có tình cảm với nó lên có chút lợi dụng, làm gì có chuyện một đứa con trai từng đấy tuổi rồi đi mua còn sợ bị nói thách, thế chả lẽ nó ko tự mua đồ cho mình bao giờ à? hay là nhờ bạn gái mua hộ quen rồi? ??? Thôi bạn bảo cô bạn í đi chơi với bọn mình cho vui, buồn cái anh chàng kia làm gì. Mình cũng bằng tuổi cô ấy, cũng trải qua đủ đau khổ trong tình yêu, chuyện của mình mà kể ra chắc phải viết đc thành phim í, nhưng mọi thứ qua rồi mình thấy cứ vui vẻ mà sống thì tốt hơn..hihi.. mong là cô bạn cũng sẽ vượt qua đc, dù sao cũng còn may mắn là mọi chuyện mới chỉ bắt đầu mà tên kia đã lộ bản chất, mình còn bị lừa mấy năm mà ko bít cơ..hehe.. @ các em : hnay chị buồn quá đi mất!
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Bụt hiện lên hỏi "mầm răng con buồn" Có chuyện gì chia sẻ được thì chia sẻ cho bớt buồn chị ạ.
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Bụt ơi bụt ở đâu, hehe....Tại vì chị kỳ vọng quá vào một việc, cứ nghĩ là làm nó xong thì mọi thứ sẽ tốt đẹp nhưng mà nó lại ngược lại mí đểu chứ ...mọi thứ đang tệ hại hơn..hix hix...
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn ( Tầng 3 ) Cười lên đi, không có gì đáng phải buồn cả, cuộc sống đang ở phía trước nào cườ...i ha ha ha