Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. Ối vc chủ top giỏi quá, mừng cho nhà bác ý, hì lấy tinh thần để kiếm tiền mua nhà nào
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. thời buổi bão giá mà. Hai vc mình bằng tuổi ở cùng với bme ko phải lo nhà mà còn thấy cuộc sống cũng chật vật. Lúc nào cũng thèm tiền, híc! híc!
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. đọc báo thấy nhà trong HCM rẻ quá, nhà giao liền mà giá có 1 tỷ tr ả 50% còn lại trả góp. Giá mà HN có nhà như vậy thì em cố cũng gắng vay mượn để sắm 1 cái
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. các mẹ cùng nhau cố gắng để ước mơ thành hiện thực. em vẫn luôn tâm niệm ông trời không phụ lòng người .
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. Đây là câu hỏi mà mình chưa biết bao giờ mới có câu trả lời. Đau lòng quá. Với thu nhập binh thường mà phải thuê nhà, thuê giúp việc, nuôi con cái trong cái thời buổi giá cả cứ nối đuôi nhau tăng vun vút thì mình cũng chỉ biêt thở dài ngao ngán. Nhiều lúc thấy thực sự mệt mỏi!
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. Uh, cũng chỉ vì phải cố gắng dành dụm tiền mua nhà mà hai vc mình đành phải xa nhau. Cũng tiết kiệm được thêm ít tiền nhưng tính ra thì cũng biết đến đời nào mới mua được nhà. Nghĩ mà buồn quá. Chồng mình gọi điện cho vợ toàn bảo thôi em về đi, mình nghèo mà được ở với nhau cũng còn hơn là cứ phải sống xa nhau thế này, hic Biết bao giờ mới được an cư lạc nghiệp...!!!
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. Em cũng có suy nghĩ như chị.... huy động 1 lúc 1tỷ hơi bị khó, cho trả dần thì may ra còn cố được
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. chào các mẹ bán than! cứ yên tâm đi sắp tới BDS còn xuống nữa tha hồ mà mua nhé! cứ vô tư lên chẳng lo gì hết mình k nghèo mãi đâu mà các mẹ. mình cứ nghĩ thế này nhé! cứ tích cóp mãi sống khổ sở nhưng k may đùng 1 cái bệnh ốm chết chồng nó đi lấy vợ khác thế là mình chẳng còn gì hết,cho nên cứ kệ đời có tiền thì tiêu tuy nhiên k hoang tàng quá là được,vừa rồi tớ bị vỡ tử cung tưởng chết phải truyền 5l máu đấy,muộn tí nữa thì hôm nay cũng k ngồi đây chém gió được đâu.Nên từ h mình nghĩ khác rồi cứ kệ thôi có lo nghĩ đau đầu vì tiền cũng k khác được,cs kiếm càng ngày càng khó mà.
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. Chả riêng gì nhà. Cái gì cũng xác định là vay, vay nữa, vay mãi, trả hết lại... vay )) Thời buổi này, tiết kiệm được 50tr mua cái xe máy thì xe đó lên 100tr rồi các mẹ ạ. Không vay thì làm sao mà đuổi kịp lạm phát, lãi vay có khi vẫn thấp hơn lạm phát ý chứ. Nhà em cứ gọi là "tập xác định" rồi. Trả hết tiền đất (nhà em mới có nhà 1 tầng, 2 vợ chồng tự xây, nợ tiền đất), thì lại đến lúc xây nhà, rồi lại xe hơi, rồi lại ăn chơi xa đọa... Hehe, các mẹ thông cảm, em vẽ hươu vẽ vượn tí ý mà. Chả biết đến bao giờ, keke
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. Cố lên, OX tương lai cũng bằng tuổi m , nhưng cứ phải phấn đấu thôi bạn à
Re: Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. Muốn vay mà ko có chỗ vay, muốn mượn mà ko có chỗ mượn, lực bất tòng tâm mẹ nó ah
Re: Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. Sao lại đóng topic hả em...để lại cho mọi người có chỗ bán than cũng như lấy tinh thần cố gắng phấn đấu như em chứ
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. nhà bây h cũng rẻ mà bạn đã có 200 triệu rồi thì mua nhà lúc nào cũng được
Ðề: bao giờ mới có nhà hà nội. 2 vợ chồng bằng tuổi chỉ nằm mà ăn thôi, cố gắng lên mẹ nó nhà săp có nhà rùi