Trưa đi làm về đang phóng trên đường bỗng thấy phía trước là cả đám đông nhốn nháo chạy chậm lại thì ra đám nhau nhau tầm bằng con mình đang nhau (14-15 tuổi ).một ku cậu bị cả đám bạn xông vào đánh đấm túi bụi,cứ lấy hai tay ôm lấy đầu .tự dưng mình thấy xót quá dừng xe chạy lại đám đánh nhau tóm lấy tay một đứa lớn nhất đám quát to ,ku cậu xựng lại trong giây lát rồi lại vung tay đấm bạn.Mình ngăn quả đấm đấy thì bị ku đó đấm ngay vào bắp tay (H về thấy bầm ) có lẽ cú đấm trượt thằng bạn mà lại vào tay mình nên ku cậu trùng lại k thấy còn hung hăng như lúc đầu. Mình tóm tay ku cậu bị đánh dắt ra khỏi đám đông,tụi bạn vẫn còn chửi với theo (chiều mày chết với bố ) Nhìn mặt ku câu cậu xưng vêu mà thấy xót ku cậu lí nhí nói cháu cảm ơn cô MÌnh bảo nhà ở đâu cô đưa về,và c này phải nói rõ với bố mẹ để ng lớn can thiệp vào c này chứ để tiếp diễn cháu sẽ k còn tâm trí học . Ku cậu nói cháu sẽ về nói c này với bố mẹ.ku ậu cậu cảm ơn mình thêm lần nữa rồi leo nên xe buýt. Mình thiết nghĩ phải chăng sự ngăn cản của mình cũng chỉ là nhất thời hôm nay thôi,còn chiều nay,ngày mai và nhưng ngày tiếp theo ku cậu phải làm sao....... Mình k quen biết j với ku cậu đó mà thấy xót xa vậy Nếu bớt chợt gặp ku cậu nhà mình thì phải sao đây HỢ.....hỢ .........ĐAU LÒNG PHẢI BIẾT
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Bạn giống chị cùng cơ quan tớ, trưa nắng đi ở đường Trường Chinh, thấy một ku cậu to béo cứ bắt một ku cậu còi gin chở, mặc dù ku cậu còi gin kia đi cái xe đạp cà tàng, mà ku cậu to lớn cứ bắt nạt, bắt phải chở. Ku cậu còi gin ra sức phóng thì ku cậu to béo cứ lôi lại bắt chở. Chị đang đi ở đường thấy thế quát: Thằng kia, mày làm gì con tao thế, mày có buông tay ra không. Ku to béo tưởng mẹ câu kia thật vôi buông tay, chị ấy bảo phải đi cùng một đoạn nữa với cậu bé kia vì sợ ku to béo lại bắt nạt. Cậu bé kia mặt tái xanh và bảo nó hay bắt nạt cháu lắm. Thế nên dạy con cách tự vệ thật khó
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Xót xa quá! Nên cho con học võ để tự vệ bản thân thôi. Hix hix
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Con 15 tuổi rồi nếu bố mẹ quan tâm theo sát thì thấy xấu hổ với bạn mà để con như vậy xảy ra chuyện, nhiều khi về con k chia sẻ,hoặc con k dám nói ra.Hậu quả là con sợ k dám đến trường hoặc có đến thì tâm lý k ổn định để học.Mọi ng hãy góp thêm y kiến nhé Cảm ơn rất nhiều!
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh hồi tớ học lớp 9, chả hiểu sao đám con trai lớp tớ đánh nhau với đám con trai lớp bên cạnh vỡ cả đầu ra. Run rủi thế nào lên cấp 3 lại học chung 1 lớp. Giờ thỉnh thoảng gặp nhau họp lớp vẫn nhắc lại chuyện đánh nhau mà cười cho cái thời con nít
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh May quá chồng mình đứng ra xử mấy vụ này. Có bữa con trai cũng bị bạn cùng lớp bắt nạt. Xong bố đến lớp gọi hẳn bạn đó và cô giáo ra nói chuyện. Thấy kể lại vậy chứ mình ko để ý. Hn đọc mới thấy tác dụng. Cảm ơn lão chồng già.
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Ông bố can thiệp vào vụ việc kịp thời nên kết quả tốt đẹp đúng k mẹ nó
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Có bố đến nói chuyện chắc thằng bé kia cũng chờn bà nhỉ? Hiii.
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Trẻ con bây h xem phim bạo lực nhiều, hay bị bạn bè bắt nạt và đánh lắm. nếu con em bị thế em xót lắm.tốt nhất là cho bé học võ, bản lĩnh và biết cách tự vệ ngay từ đầu. tránh xa bọn côn đồ, hư hỏng.
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Trẻ con bây giờ hay xem phim , mà phim thì toàn đánh nhau
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Không những xem phim mà còn chơi những game rất chi là bạo lực như là đánh ,hay bắn nhau nữa chứ.Nên mỗi khi đi ra đường có xíh mích gì với bạn bè là ra tay k thương tiếc
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Bây giờ bạo lực học đường nhiều lắm, rất sợ con mình bị ảnh hưởng
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Có lẽ nên giám sát con chặt chẽ 1 chút ,và cho con tránh xa những trò chơi mang tính chất bạo lực
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Trời, mẹ nó kêu ngồi vêu mặt lên k ai od mà vào thì thấy mặt hàng này đây. Trẻ con bjo nó đánh nhau như cơm bữa ý, e cũng sợ về độ liều của chúng nó.
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Hí hí cảm ơn mẹ cháu đã qua tham quan,mẹ cháu thi thoảng vào đóng góp ý kiến nhé Con trẻ bây giờ là vậy đó ,nuôi con đã khổ ,giờ còn phải dậy con cách bảo vệ bản thân nữa mn à
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh cái này theo mình cho con học võ để tự vệ con mình bị đánh ai chẳng xót.Giới trẻ bị ảnh hưởng nh từ các thông tin hiện đại
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh đó là cách tốt để phòng cho bản thân Dưng cũng nên dạy con ý thực đc thái độ của bản thân nữa các mẹ nhỉ
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh trường hợp như thế thực sự mình cũng rất bức súc muốn bảo vệ con mà đánh cho đứa kia 1 chận , nhưng thực sự cư sử như thế lại sai mà ko lên đánh đập trc mặt con , mà hỏi dõ dàng và cần phụ huynh em kia cũng phải có trách nhiệm
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Tầm tuổi đấy thì đánh nhau, lớn hơn 1 chút nữa thì đâm chém nhau. Làm sao để giáo dục, kèm cặp trẻ đó là một vấn đề lan giải của xã hội. Vậy nên mình nghĩ đây ko chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà còn là trách nhiệm của bố mẹ, ông bà.
Ðề: đi trên đương bất chợt nhìn thấy con bị bạn đánh Ôi,đọc rồi tưởng tượng ra thấy xót xa quá... Sinh con khó,nuôi con khó hơn và dạy con còn khó nữa các mẹ nhỉ..