1. Đi chùa Hương. Cả đội đang ngồi trên thuyền ngắm cảnh, bỗng dưng thấy "ào" đằng trước, thì ra thuyền đằng trước xả rác xuống bến, cho dù có biển to tổ chảng bên cạnh "Cấm xả rác!". Mấy vị khách nước ngoài đi thuyền ngược lại lắc đầu. Xấu hổ thay. 2. Mưa to. Hà Nội ngập. Đi xe máy cứ phải tránh xa mỗi lần ô tô tiến đến gần, vì họ cậy xe họ kín nên chạy như ma làm. Nước mưa hòa nước cống bắn tung lên mặt người đi xe máy bên cạnh. Ngán ngẩm vì đây là chuyện thường ngày ở huyện. 3. Sáng. Ăn mặc chỉnh tề đi làm. Vừa ra đến đầu đường. "Ào" ướt hết người. Dừng xe lại, hóa ra ở trong nhà hắt nước gì đó ra đường, trúng người mình. Không xin lỗi, k bối rối, họ quay lưng đóng sập cửa nhà. Mà có phải họ còn ít tuổi đâu. Đầu 2 thứ tóc rồi. Ức lên tận cổ. 4. Đi đường. Người lái xe máy đằng trước khạc, rồi nhổ toẹt ra đường. Kệ, phải thằng nào thằng í chịu. Hãi. 5. Không chạm mình mà ng đi trước. Cái vỏ dưa hấu to đùng chắc được họ gặm xong, chẳng thèm nhìn ném vụt ra đường, trúng ngay quần anh đi trước. Thấy anh ấy phanh xe, định nói gì, nhưng lại đi, chỉ lắc đầu. Người ném là 1 bác trung niên. May vì không vớ phải mấy cậu choai choai. 6. Chồng đi làm về, k lạng lách. Bỗng có 2 thanh niên đi từ sau vượt lên, chắn xe hất hàm hỏi: Mày dám đi huênh hoang à? Muốn tao cho ăn đòn không? Chồng thấy mặt họ đỏ ngầu, xuống giọng " Xin lỗi anh, em mải đi đón cháu nên vội, bác thông cảm". "Thông thông cái con m...mày" Ng ngồi sau chắc vẫn còn tỉnh táo, bảo ng lái "Thôi đi đi, có gì đâu mà gây sự thế". Vậy mới êm. Hic. 7. Đèn đỏ. Dừng lại. Bỗng "rầm". Hóa ra có người đâm vào đít xe mình. Vừa cất mồm "Anh đi cái kiểu gì đấy? " "Tao đi cái kiểu l..., mày hỏi gì nữa k?". Im bặt. Lầm lũi đi dù vỡ đuôi xe. Tưởng mỗi mình bị thế, hóa ra anh hàng xóm (là ng đi nc ngoài mấy năm về) kể thường xuyên bị. Anh đi rõ tử tế, tuân thủ luật pháp, thấy đèn đỏ là dừng. Nhưng khổ nỗi, dừng thì bị ng đằng sau đâm đít xe, nói thì họ vặc lại "Ai bảo mày đang đi thì dừng lại" "Mù à? Đang đi dừng lại làm gì? Có cái thằng công an đéo nào đâu". Dần thành quen, anh cũng dạn dày dần với giao thông VN. 8. Vi phạm giao thông. Công an bắt dừng. Đứng lại "Mày có biết tao là ai k mà dám bắt tao". Rồi hùng hổ gây sự với công an. Phải có ng dân ra can, anh công an kia mới bình an vô sự. Rồi chẳng ai dám làm gì, vì ng vi phạm xưng là "con ông A, bà B có chức này, chức kia". Mình đứng chứng kiến xong, lắc đầu buồn bã. 9. Đi ăn chè. 2 câu thanh niên vẫn mặc đồng phục học sinh "Mai mày rủ con người yêu mày đi nhé, tao cũng rủ con ng yêu tao đi. Nó đồng ý thì đổi xem cảm giác thế nào" " Cái đ...con mẹ nó, cái con này nó cũng chuối lắm mày ạ. Hôm trc ngủ với con bồ thằng T sướng thật". Chao ôi, tai mình đây sao, có phải thật hay k nhỉ! 10. Dạo này đọc báo chí, hiện tượng hiếp dâm trẻ em như "mốt thời thượng", nhiều vô cùng. Bố đẻ hiếp con gái, chú/bác hiếp cháu, ông hiếp cháu, em họ hiếp chị.... Ruột thịt còn thế, huống chi người ngoài. Nghĩ mà hãi hùng. Có 2 nàng công chúa, đi đâu cũng phải kè kè, k dám rời vì chỉ sợ 1 phút lơ là.... 11. Ra đường. Nếu chẳng may có đâm vào cậu choai choai nào, cho dù mình đúng, thôi thì cũng "xin lỗi, cho chị xin lỗi" để còn yên thân mà về. Chứ nói lại, có khi lại ăn đòn, thậm chí ăn dao chẳng chơi. Đây là lời khuyên của rất nhiều ng dành cho ng nhà mình ạ. 12. Đứng ở cổng đợi đón bạn đến chơi. Một chị đón con đi học về qua, tay cô bé cầm xiên thịt nướng. Ăn hết, đúng đến chỗ mình đứng, cô bé ném veo vào người mình. Mẹ cô bé k phản ứng gì. Mình nhẹ nhàng : Con k đc xả rác thế, làm vậy xấu lắm con biết k? Chắc mẹ cô bé ngại, nên bảo cô bé "con xin lỗi cô đi". Còn nhiều, nhiều nữa...K muốn kể lên đây, vì sợ mọi ng nói rằng k nhìn vào mặt tốt mà chỉ thấy mặt xấu của xã hội. Nhưng sao càng ngày càng vấn đề đạo đức con ng càng đáng suy nghĩ thế nhỉ. Buồn ghê cơ.
Ðề: Văn hóa Việt Nam- xuống cấp hay không? Khi người Việt 'xấu xí' ở nước ngoài Trong mắt nhiều người nước ngoài, du khách Việt Nam ồn ào, ăn tham và thích xả rác bừa bãi. Khách Việt ăn tham? Mới đây, một bức hình được cho là chụp tại một nhà hàng buffet ở Thái Lan đã khiến cộng đồng mạng nổi sóng và đặt ra những suy nghĩ về văn hóa ứng xử của một số du khách Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài. Từ bức ảnh, không khó để nhận ra tác dụng của dòng chữ Việt được viết trên chiếc bảng là để “cảnh báo” những vị khách Việt: “Xin vui lòng ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Nếu ăn không hết sẽ phạt từ 200 bath (bạt) đến 500 bath. Xin cảm ơn!”. Bức ảnh đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên đại đa số đều cảm thấy xấu hổ khi người Việt bị “phân biệt đối xử” nơi đất khách như vậy. Mặc dù có nhiều ý kiến tỏ rõ sự tự ái khi nhà hàng Thái Lan kia chỉ cảnh báo người Việt, nhưng cũng có một sự thật là nhiều người khách Việt đã “gửi” lại những hình ảnh không đẹp trong mắt bạn bè quốc tế từ những chuyến du lịch xuất ngoại của mình. Trước đó, hồi tháng 7/2012, một đoạn clip ăn buffet như ăn cướp tại một nhà hàng ở TP.HCM đã gây sốc cho cộng đồng mạng. Người ta choáng bởi kiểu giành giật món ăn, những tiếng gào thét, la ó như tăng thêm sự “kinh khủng” cho bữa tiệc này. Thêm một lần nữa, văn hóa ăn uống của người Việt lại trở thành một đề tài đáng phải đem ra xem xét. Có lẽ, văn hóa buffet vẫn còn khá xa lạ với nhiều người Việt Nam vì tình trạng trên không những xảy ra thường xuyên ở trong nước mà ngay cả khi đi ra nước ngoài, tật xấu này vẫn không hề thay đổi. Anh Sơn, một nghiên cứu sinh đang theo học tại Singapore chia sẻ: “Mình ăn buffet tại một số nhà hàng bên này thì cũng thấy có biển ghi bằng tiếng Việt: “Lấy vừa đủ ăn”. Lúc đầu thì cũng không để ý, nhưng sau nhận ra không hề có biển các nước khác thì thấy rất xấu hổ”. Ồn ào, tò mò và thích xả rác Từ chuyện ăn buffet, có thể nhận thấy trong mắt bạn bè quốc tế, nhiều du khách Việt còn có không ít tật xấu khác như ồn ào, thích vứt rác bừa bãi, thậm chí cả ăn cắp vặt. Một trong những “ấn tượng” đầu tiên của người nước ngoài về người Việt, ngoài sự nhiệt tình, cởi mở thì “người Việt rất ồn ào”. Sự ồn ào thể hiện ngay ở văn hóa bấm còi inh ỏi trên đường hay nói chuyện “maximum” mọi lúc mọi nơi: trong thang máy, trên xe buýt, thậm chí giữa cuộc họp. Một thói quen xấu khác cũng phổ biến không kém và thường bị bắt gặp ở du khách Việt là thói quen xả rác bừa bãi. “Nếp nhà” này được nhiều người giữ nguyên khi du lịch nước ngoài. "Tôi chưa bao giờ chứng kiến hành vi nào đáng hổ thẹn như thế trong nhà hàng. Họ bốc đồ ăn bằng tay, không có bất cứ loại màn vệ sinh nào. Thật khó tin rằng người Việt có một nền văn hóa hàng ngàn năm. Vì Chúa hãy bắt đầu cư xử như những người trưởng thành lịch sự đi". Mặc dù thùng rác công cộng không ít, thế nhưng dường như đã quen với kiểu “tiện đâu ném đấy” nên bất cứ chỗ nào cũng có thể bị du khách Việt biến thành “nơi chứa rác”. “Mình đi mãi mà không thấy chỗ nào để vứt nên mình để lại luôn. Mà mình để túi rác rất gọn gàng chứ có vứt tung ra đâu. Sẽ có công nhân vệ sinh dọn thội” – một du khách người Việt hồn nhiên nói. Một điều nữa đáng bàn là khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài thường không quan tâm đến văn hóa nước bạn. Gọi đây là thói xấu thì hơi quá, nhưng nếu coi đó là “một sự lãng phí lớn” thì điều này cũng đáng để suy ngẫm. Thử nghĩ xem, bạn phải bỏ một khoản tiền lớn cho những chuyến tham quan ngoài biên giới. Vậy tại sao không nhân cơ hội này để vừa thăm thú cảnh đẹp, vừa học hỏi tinh hoa văn hóa của đất nước mà bạn đến thăm? Anh Giang, hướng dẫn viên của một công ty du lịch, chia sẻ: “Người nước ngoài, đặc biệt là khách châu Âu, họ sẽ tìm hiểu về văn hóa Việt Nam trước lúc sang đây. Khi được hướng dẫn viên thuyết trình về các địa danh lịch sử, họ đều chăm chú lắng nghe, có thể hỏi lại những điều chưa rõ. Thế nhưng, nhiều khách Việt lại khác. Trong khi hướng dẫn viên cố đem đến cho khách những thông tin bổ ích về lịch sử thì nhiều người lại bỏ ngoài tai, chỉ mải mê chụp ảnh”. Không thể đánh đồng tất cả người Việt Nam đều mang những "tật" trên, nhưng đó cũng là một bộ phận không nhỏ. Và trong mắt không ít người ngoại quốc, nhiều trường hợp khách du lịch Việt Nam đã trở thành "con sâu làm rầu nồi canh". Xin mượn ý kiến một cư dân mạng thay cho lời kết: “Thay vì tìm cách biện hộ, mỗi chúng ta nên cần tự rút ra bài học cho bản thân trong việc hành xử, đặc biệt là ở xứ người”. (Theo TTVN)
Ðề: Văn hóa Việt Nam- xuống cấp hay không? Nhặt sạn trong rá gạo. Có thời gian nhặt thì sẽ được số lượng sạn ngang bằng thậm chí nhiều hơn cả gạo. Nhưng .........vẫn có gạo chứ không chỉ mỗi sạn, mẹ nó ạ.
Ðề: Văn hóa Việt Nam- xuống cấp hay không? Cái đấy thì ai cũng biết bạn ạ, chỉ có điều sạn ít hay nhiều thôi. XH càng phát triển, sạn ít thì tốt, nhưng hình như ngược lại.... Vậy mới phải nói mà.
Ðề: Văn hóa Việt Nam- xuống cấp hay không? E cũng nhiều lần bức xúc vì nh ch như chị kể lắm rồi, bực mình k làm được j, cảm thấy khó chịu và nặng nề, kêu vs ai cũng chỉ nhận đc 1 câu "bây h là thế đấy, chấp nhận đi", nản k chịu được. Nhiều lúc gặp nh chuyện như thế k kiềm chế được lại phản ứng lại, may mà chưa có ch j xảy ra. Mà e toàn gặp phải chuyện vs nh ng lớn tuổi, đáng tuổi bố mẹ mình, họ càng Chí Phèo e càng nhẹ nhàng mà nói, nói cho họ thấy xấu hổ vs nh ng quanh đó. Có lần dừng đèn đỏ, có 1 nhà đi oto, trong khi dừn xe thì thằng bé con bị say, nhà đó cho con nôn vào túi rồi thản thiên thò tay ra ngoài cửa thả bịch 1 phát trong khi rất nh ng đang đứng đợi xe, bắn cả vào ng bên cạnh. E nhìn sang chán nản lắc đầu, k nói đc câu j lại còn bị chị vợ mở cửa ra quát vì dám thái độ. Thật không hiểu nổi những con ng như thế, vật chất giàu có nh văn hóa quá nghèo nàn.
Ðề: Văn hóa Việt Nam- xuống cấp hay không? Ngày xưa chị thuộc dòng "đanh đá", hễ chị mà đúng là k bao giờ chịu "ngậm miệng" đâu, thế nào cũng phải nói cho ra môn ra khoai. Nhưng giờ sợ rồi, đi thì nem nép, chẳng may ai đụng vào thì cũng "xin lỗi", vì mình là bà mẹ 2 con rồi, k đùa với lửa đc, hic.
Ðề: Văn hóa Việt Nam- xuống cấp hay không? Nhiều lúc nghĩ tại sao ngta cứ bảo ở hiền gặp lành mà trong cuộc sống chẳng đúng như vậy chị nhỉ, hix! Hồi còn đi học, có lần trên xe bus nhường chỗ cho 1 bà cụ, bà chưa kịp vào ngồi thì 1 tên ctrai tầm tuổi e nhanh chân ngồi xuống, e nói cho sau đó nó cứ nhìn e vs ánh mắt hằn học, thế là pải đợi nó xuống rồi mình mới xuống ở bến sau. Có lần chỉ mặt tên móc túi, sợ nó trả thù nên k bao h dám đi ở bến hv ngân hàng nữa. Mà có phải chỉ ra đường mới gặp nh chuyện ấy đâu, ngay cạnh nhà thôi, cùng 1 ngách nhỏ mà đã bao nhiêu chuyện rồi ý. Ah hqua cty e đi ăn cũng gặp 1 ch, đang đi thì có 1 xe tải chạy vượt lên, va vào đầu taxi bọn e, a lái taxi bực qua, nh chưa kịp nói j đã bị 3 thằng đầu trọc trên xe ý lao xuống quát mắng với đủ mọi từ ngữ, mặc dù chúng nó đi sai, lại còn đập mui xe. Mà trong xe lúc ấy bọn e có 7 ng mà chúng nó coi như bù nhìn, chả sợ 1 ai. Haizz
Ðề: Văn hóa Việt Nam- xuống cấp hay không? E ơi chỉ mặt móc túi k cẩn thận mình bị nó đánh ngay tại trận đấy, hic. Đảo điên hết rồi.
Ðề: Văn hóa Việt Nam- xuống cấp hay không? Ngã tư đèn Xanh - Đỏ, đường dành cho các phương tiện rẽ phải xe máy đỗ kín mít ko còn một chỗ trống. Hóa ra được rẽ phải cũng như không, đem mà nhổ cái biển đó đi cho đỡ tức mắt. Đủ thành phần: Nam thanh nữ tú, trung niên sồn sồn, ông già bà cả, dân phòng cà vạt bỏ thùng váy juyps súng sính...đến đầu đường xó chợ mạnh ai nấy đậu xe...Haizzzzz Không biết có bóng dáng ông bố bà mẹ nào trong này không nhỉ? Nản....
Ðề: Văn hóa Việt Nam- xuống cấp hay không? Hôm qua trên đường về nhà có một cụ bà gánh đội quang hỏi đi nhờ, mình cho cụ đi nhưng vẫn phải hỏi: cụ ngồi xe máy chắc không? cụ bảo yên tâm đi tôi đi nhờ thường xuyên mà. May mà cụ ngồi chắc không thì chít .Vì ngày trước có 1 cụ đi nhờ nhưng khi có o tô đến gần cụ ấy chỉ đòi nhảy khỏi xe nên cũng sợ. Em vừa nhặt gạo đúng không cả nhà.
Ðề: Văn hóa Việt Nam- xuống cấp hay không? Để lại cho ai hả mẹ nó? K lẽ vứt ra đường.....Kệ thiên hạ?
Ðề: Văn hóa Việt Nam- xuống cấp hay không? ngày xưa văn hóa của việt nam dc đánh giá cao, giờ thì quá tệ,
Ðề: Văn hóa Việt Nam- xuống cấp hay không? Liệu có phải càng ngày người tốt, lịch sự càng cảnh giác không? (1 số trường hợp như thế) Như gặp người bị tai nạn thay vì chạy lại giúp thì quay đi (vì sợ giúp lại mang oán vào người, vạ lây khi ngta bị tai nạn tưởng là mình đã gây ra tai nạn), hay sợ bị liên đới.... Hay nhìn thấy kẻ cắp thì cũng im re, vì sợ lên tiếng sẽ bị trả thù! Hay nhìn thấy của rơi thì đút túi thay vì gọi ngta lại để trả.... Chẹp,
Ðề: Văn hóa Việt Nam- xuống cấp hay không? Minh đi xe buýt. Có 1 bà cụ đứng đợi ở bến, lên xe. Nhìn bà cụ tay cầm cái làn, thở dốc đã thấy mệt mỏi rồi, vậy mà mấy cậu thanh niên ngồi ghế thì lờ đi như k biết. Bản thân k đc ngồi ghế, phải đứng vì đông nên chẳng có chỗ nào mà nhường. khẽ bảo 1 thanh niên ngồi ghế cạnh "Bạn có thể đứng lên nhường ghế cho bà cụ đc k?" thì cậu ấy quay ra, nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng rồi nhiều ánh mắt nhìn vào, thế là cậu ta miễn cưỡng đứng dậy. Cái văn hóa "kính trên, nhường dưới" dường như ít gặp trên xe buýt.
Ðề: Văn hóa Việt Nam- xuống cấp hay không? E là e sợ nhất cái trò lấn chiềm làn đường. E hay đi làm qua Hoàng Ngân, đoạn thông ra Cống Moọc ý. Đường thì nhỏ, ng thì đông, lúc nào cũng tắc. Sáng hôm trước đi làm tắc kinh khủng. Từ đầu HN cho đến cầu, mãi mới đi đc đến đoạn giữa. E còn phải tắt hẳn máy, vì nghe tiếng máy nổ rất đau đầu. Lúc ý làn bên kia đi có vẻ thông hơn, mọi ng đã đi đc. Có 1 mẹ ở bên cạnh e, đang đèo cgai cứ bắt e lùi xe lại để chị ấy đi sang làn ý. E nhất định k lùi và bảo bay h chị đi lấn sang rồi lại càng tắc ở trên, chẳng giải quyết đc j, thà chịu khó đợi thêm chút xíu. Mẹ ý cứ hậm hực nhìn e. May mà 5p sau thì bắt đầu đi được. E nói thật nhiều bố, mẹ lên mạng nói cực hay, nh ngoài đời, nhất là khi tham gia giao thông thì thôi rồi, k còn j để nói, cứ phải chen lấn cho bằng được, thử hỏi tại sao k hay tắc đường cơ chứ. Cái qtrong nhất là ý thức cá nhân thì k hề có. Rõ là nản!
Ðề: Văn hóa Việt Nam- xuống cấp hay không? hix,nghe chị kể e cug chỉ bik cười trừ, cung mấy lần thấy những cảnh như vậy rồi :-<,
Ðề: Văn hóa Việt Nam- xuống cấp hay không? em nghĩ là do cách giáo dục ý thức từ nhỏ nên bây giờ mới có hậu quả ntn...
Ðề: Văn hóa Việt Nam- xuống cấp hay không? Tất cả là ý thức là cha mẹ và là "Con " Người .Nhiều lúc cũng thấy hổ thẹn lắm khi mình dậy con 1 kiểu người lớn lại làm khác.