chuẩn đấy, gặp em là em đi về luôn í chứ, mua với chả bán, khách đến tận nhà mà ko tiếp đón còn hầm hầm sát khí thế.
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Bó tay. Đến mua hàng mà gặp ng bán thế này. Mình lượn ngay từ vòng gửi xe
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? rõ khổ thân chị,e là e đi về thẳng cánh,e mà nghe mẹ cô nàng mắng 1 câu là e đã điên lắm rồi,đằng này chị nhịn giỏi ghê
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Chia sẻ cùng mẹ nó... bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền ra đi mua hàng mà vớ phải người bán hàng thế này cũng điên tiết thật... Thôi cứ coi như gặp phải người thần kinh có vấn đề, bỏ qua đi cho nhẹ đầu mẹ nó nhé... Mong mẹ nó vui vẻ để còn mua hàng cho cả nhà nữa chứ, trên lamchame tớ thấy mẹ nào bán hàng cũng rất nhiệt tình, đon đả chào khách , .. nên mẹ nó phát xít muare quay về lamchame đi, tớ đảm bảo sẽ ko phải hối hận đâu
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Em nó đến số 3 Liễu Giai mà ko đến số 4A2, ngõ 7, Kim Mã Thượng luôn, lúc đó em nó mà đến chị, chị phục vụ em nhiệt tình luôn cho đỡ tức, hehe
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Trời ơi! Bán hàng mà cứ như đi xin hay làm gì sai ko bằng ý! Phải là em, em đập thẳng guốc vào mặt 2 mẹ con nhà nó ý! Bán hàng vui vẻ, nhẹ nhàng còn chẳng ăn ai, thế mà mặt hầm hầm như thế thì ai mà chịu được. 2 mẹ con nhà này chắc vừa trốn trại ra đây mà! Haizzz... Bg lắm thể loại bán hàng "chửi" khách nhỉ? Mất tiền mà bị chịu nhục... Điên quá!!
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Chị này làm em phải gugồ ngay xem địa chỉ nhà chị bán gì, hóa ra là bán đồ ăn. Em cũng thích được phục vụ nhiệt tình lắm ý chứ.
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Chị này nhịn giỏi ghê.Riêng để em đứng đợi như thế là em đi về luôn.Mà cũng lạ thật.Khách hàng là người mang lại lợi ích cho người bán mà người bán lại có thái độ như thế.Có lẽ là do mẹ chị ấy khó tính chứ nếu bán hàng với phong cách đó sao trụ được nổi 5 năm.Sản phẩm có thể chưa hoàn thiện nhưng có cung cách phục vụ nhiệt tình thì khách mới tin yêu và ủng hộ lâu dài đc chứ nhỉ? Em mua hàng trên LCM thì gặp toàn chị nhiệt tình,dễ mến.Bản thân em đi bán hàng cũng luôn cố gắng phục vụ khách 1 cách tốt nhất.Em khá bận rộn với việc học nên nhiều khi bán hàng chủ yếu là mẹ em.Các chị đến mua lại thích được mẹ em bán và tư vấn hơn là em ^^
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Ngóc ngách thì có thể thông cảm được vì người bán hàng cũng đâu muốn thế. Nhưng bán hàng như chủ top gặp phải thì sợ thật, yếu thần kinh như mình dễ té xỉu tại chỗ chứ chẳng đùa. Hay là chủ top đến đúng lúc mẹ con nhà ấy đang ngái ngủ )
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Em cũng qua đó mua 1 làn và 0rder 1 lần, vì nhiều món hm anh rẻ hơn đức hihi, Lần 1 có 1 bạn bán hàng xcao ráo trắng trẻo, bận í nhiệt tình, vui vẻ, niềm nở lắm, em đến nhà gọi điện bạn í xuống luôn. Nhưng lần thứ 2 order thì ko hiểu sao lại một bạn khác, bạn này thấp hơn và khó tính hơn nhiều, em đến lấy đồ mà bạn í mătj cũng hầm hầm (, em nhớ nhầm số tiền phải trả mà bạn í khó chịu ra mặt í, hiccc
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Hì, cũng tuỳ người bán hàng thôi chị ạ. Chúc chị sớm gặp những người bán hàng thực thụ
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? bó tay với 2 mẹ con nhà kia. em thì bán hàng quá nhiệt tình luôn. mua về ko thích còn cho trả lại
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? hôm chủ nhật mình đi đổi cho con đôi giầy ở shop bee giảng võ í, còn bị đuổi thẳng cổ là : đây giầy đây chị về đi cho rộng chỗ. Mình dắt theo con nhỏ đi để nó thử, nó còn chưa thử sao về đây, mà có con nhỏ đi theo chứ không thì mình cũng làm um lên cho hả dạ. Tưởng đông khách muốn nói gì thì nói à. Không có lần sau đâu nhé
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? ui chỗ này bên dưới là ngân hàng MB đúng ko, bạn còn hiền chứ chắc phải tớ tớ chửi rùi đó. Đã mất công đến lại còn bị đối xử chẳng ra sao
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Sao lại có loại người bán hàng quái đản thế nhỉ? Hay lúc đấy hai mẹ con nhà nó ăn nhầm phải cái gì!
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? bán hàng vậy sao họ vẫn có khách nhỉ, trong khi trên này nhiều mẹ tận tình, vui vẻ với khách lại hay kêu ế hàng
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? em yên tâm. Bán hàng kiểu này rùi cũng phá sản thui. Khách hàng là thượng đến thế mà đối xử như thế này. Nhà đấy gieo nhân nào gặp quả đấy thui em ạ. Cứ vui lên để tâm làm gì cho thêm nặng đầu và bực mình. Chúc em một ngày vui!!!
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Chị gặp bạn thấp và khó tính, nhưng chưa là gì so với mẹ bạn ý. Mình xui thật