Tranh luận: Năm nay bán cái gì cũng bị phá giá nhiều quá ... Tớ oải ơi là oải

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi hanh_x, 17/9/2012.

  1. quanthuha

    quanthuha dauduahandmade.tk

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    7,431
    Đã được thích:
    1,040
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Năm nay bán cái gì cũng bị phá giá nhiều quá ... Tớ oải ơi là oải

    Nhiều khi mình cũng rất thích làm các trang sức hand made, nhưng chưa đủ lực làm, cái gì hand made mình cũng mê :D
    Nhìn hàng của bạn mê quá :D
     
    Đang tải...


  2. vitcon2011

    vitcon2011 Standing up

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    2,917
    Đã được thích:
    687
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Năm nay bán cái gì cũng bị phá giá nhiều quá ... Tớ oải ơi là oải

    ko cứ đâu bạn ạ. bán hàng còn là do cái duyên nữa đấy. cái này mình tin lắm, có ng bán rẻ, hàng đẹp mà chưa chắc đông khách bằng ng bán giá cao hơn đâu. nhà mình cũng nhiều ng bán hàng nên mình tin là có duyên bán hàng nữa. Mẹ nó cứ thử 1 lần đi, đừng nản thế. phí lắm :D
     
    www.quanaobigsizevn.com thích bài này.
  3. huong177

    huong177 Tư vấn Tỳ Hưu, đá hộ mệnh

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    19,951
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Năm nay bán cái gì cũng bị phá giá nhiều quá ... Tớ oải ơi là oải

    Kể ra cũng khó, vì 1 người mới ra, lấy cùng 1 mặt hàng với người ra trước, thì phải làm thế nào để lôi kéo khách về mình, có mỗi lôi kéo = giá thui ạ :(, bởi đã ai mua đâu mà feedback lại đc về hậu mãi.
    1 năm trước e cũng mới bán thêm cái đồ dùng gia đình, vì mới ra, nên phải có 1 lợi thế gì đó để cạnh tranh, e nghĩ đến giá cả, và quả thật, đó là con dao 2 lưỡi, e dìm đc kha khá đối thủ canh tranh, topic đông khách lắm, lên trang ầm ầm, nhưng bất lợi là lãi mỏng, lắm lúc chả có hứng buôn bán luôn.
    Cũng may hàng nhà e ko bị lỗi mốt, chỉ bị tồn, nhưng tồn ko lâu, mã nào lâu nhất thì 3 tháng là đi hết, lại nhập hàng mới.
     
  4. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Năm nay bán cái gì cũng bị phá giá nhiều quá ... Tớ oải ơi là oải

    Hì hục gõ xong cái comment xong lại chả thấy nó đâu, hic.
    Cái đồ handmade như của mình đúng là lấy công làm lãi, nguyên liệu có tồn để 10 năm cũng vẫn sử dụng được như thường chỉ có điều vốn vào đó cũng khá nhiều, đọng tiền phết. Mình cũng thích tất cả các loại đồ handmade nhưng khi đã làm quy mô thì chỉ chọn được một cái. Mười mấy năm trước mình kinh doanh thiệp handmade, cũng xây dựng được một thương hiệu kha khá nhưng về sau vì lãi ít quá mà mất công nhiều quá nên dần bỏ. Ấy vậy mà đến giờ thi thoảng vẫn có khách ở nước ngoài gửi email đặt thiệp (toàn đặt mấy ngàn với mấy chục ngàn cái thì làm tay bao giờ cho xong :D )
    Công nhận bán quần áo như các mẹ cũng khó thật, giá thì mỗi nơi mỗi kiểu, mà giá đầu mùa với giữa mùa chênh nhau lắm rồi, ko bán nhanh có mà lỗ mất. Nhưng thui các mẹ vẫn hơn ngành xây dựng của chồng mình. Hai năm nay đi làm chỉ đủ nuôi công nhân, tiền bị nợ nhiều lắm chẳng biết bao giờ mới đòi được về nuôi vợ :(
     
  5. mecuabong12

    mecuabong12 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Năm nay bán cái gì cũng bị phá giá nhiều quá ... Tớ oải ơi là oải

    đi đâu và làm gì cung thấy giảm giá từ 30 - 50%, chan không biết kinh doanh gì nữa
     
  6. gmt210

    gmt210 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    7,934
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Năm nay bán cái gì cũng bị phá giá nhiều quá ... Tớ oải ơi là oải

    Các quán bia vẫn lúc nào cũng đông nghịt, không có chỗ mà để xe nữa chứ.:D
     
  7. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Năm nay bán cái gì cũng bị phá giá nhiều quá ... Tớ oải ơi là oải

    Các anh giai thất nghiệp chẳng lẽ ở nhà, ra quán bia ngồi tán phét nên mới đông vui đấy :D
     
  8. hanh_x

    hanh_x banned :D

    Tham gia:
    10/7/2011
    Bài viết:
    1,329
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Năm nay bán cái gì cũng bị phá giá nhiều quá ... Tớ oải ơi là oải

    Bạn tớ đi làm gì gì bên công an ý mà còn bị nợ lương mất 9 tháng đấy .
     
  9. hanh_x

    hanh_x banned :D

    Tham gia:
    10/7/2011
    Bài viết:
    1,329
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Năm nay bán cái gì cũng bị phá giá nhiều quá ... Tớ oải ơi là oải

    Trà đá . Trà đá rẻ nhất 3k - phố cổ 4k - chỗ ngồi hot 5k .
    Sang hơn thì trà chanh ... 8k -> 15k
    Chẹp chẹp
     
  10. www.quanaobigsizevn.com

    www.quanaobigsizevn.com Quần Áo Big Size Hà Nội

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    1,965
    Đã được thích:
    579
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Năm nay bán cái gì cũng bị phá giá nhiều quá ... Tớ oải ơi là oải

    Bạn này giống tớ ,tớ cực kỳ tin vào duyên may
     
  11. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,480
    Đã được thích:
    2,515
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Năm nay bán cái gì cũng bị phá giá nhiều quá ... Tớ oải ơi là oải

    Mình tin có duyên bán hàng! Mình cũng ko biết là mình có duyên hay ko nữa, cứ túc tắc thôi!
    Cái vụ giá cả nói ra thì quả là đau đầu í. Nghĩ riết, mệt, chả muốn nghĩ nữa.
     
  12. hanh_x

    hanh_x banned :D

    Tham gia:
    10/7/2011
    Bài viết:
    1,329
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Năm nay bán cái gì cũng bị phá giá nhiều quá ... Tớ oải ơi là oải

    Đúng rùi . năm nay ai có duyên thì hòa vốn . Ai không có duyên thì chết nhăn răng :D
     

Chia sẻ trang này