Ðề: nhật kí buồn về chồng kệ đi mẹ nó ạ, nhắm mắt cho qua trong lúc mẹ nó đang sắp sinh và nằm cữ nữa. Nhẹ nhàng cho qua những tháng ngày mẹ nó vượt cạn, qua mấy tháng roài mẹ nó hãy tính tiếp, suy nghĩ lại cũng chưa muộn ^_^
Ðề: nhật kí buồn về chồng [video=youtube;ypRwrT27Y9s]http://www.youtube.com/watch?v=ypRwrT27Y9s&feature=related[/video]
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đọc nhật kí của chị đến trang này rồi, ban đầu em cũng chia sẻ và thông cảm nhưng càng về sau em thấy chị nhiều cái vẫn chưa hiểu chị. Lá thư chồng chị viết, chị đem lên mạng để mọi người xem, chị vẫn bảo chị tôn trọng anh, nhưng có đúng không ạh? Có thể chị lên để chia sẽ nhưng tâm tư và suy nghĩ, nhưng không thể lấy cái người ta viết cho mình để đưa lên, dù không cố ý cũng thành ra giễu cợt. Chị đừng nghĩ em gì hết vì em cũng chia sẻ chị như 1 người bạn, 1 em gái thôi ( em sinh năm 82 nhé ), có chồng rồi. Cái nào sai là sai, đúng là đúng. Dù anh chồng chị có ntn thì lá thư đó chắc anh cũng suy nghĩ nhiều. Nếu chị không thích thì thôi không đọc. Vậy thôi. Còn thích thì cất giữ lại. Người ta vẫn bảo tại sao viết những nổi buồn lên CÁT và niềm vui khắc lên tường. Chị rất tâm lý, rất giỏi việc XH nhưng em nghĩ chị chưa thật sự yêu bản thân mình..... Yêu bản thân mình không có nghĩa điều gì ghê gớm đâu. Biết xóa những điều ko vui đến với mình đã là 1 yêu mình rồi. ..... Em cũng chỉ mong chị vui thôi....
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chị này nói đúng đó, sinh con quan trọng hơn bởi còn sức khỏe của mẹ và của bé. Chị hãy quẳng gánh nặng tạm thời đi nhé.
Ðề: nhật kí buồn về chồng tên top của chị là " nhật ký", em ạ. và thư chồng chị viết, chị chia sẻ với những trích dẫn đã tác động đến tình cảm của chị, đã củng cố thêm quyết định nhẫn nại của chị vì chồng, vì con, ko phải là sự giễu cợt. Chị ko hề phê phán chồng khi đưa lá thư đó lên. Chị cũng ko muốn tranh luận với em hay bất kì ai trong diễn đàn này, vì đây là top của chị, nơi chị nói ra những điều ko thể nói, nơi mà mọi người đều có thể đọc, sẻ chia nhưng ko biết chị là ai, càng ko biết ngoài đời chồng chị là ai. Vì tính chất riêng tư đó, nên chị ít khi trả lời cm của mọi người là vì thế, ai cảm thông chia sẻ thì chia sẻ, ai ko cảm thông cũng ko sao, vì những gì chị viết ra là những gì đã qua rồi, đã trải nghiệm thực tế và giờ đã đến ngày chị gặt hái thành quả của những ngày đằng đẵng nhẫn nại gieo hạt rồi. Nhiều ngươig vào đây thấy như có một phần cuộc sống của mình ở đó, vì có thể họ cũng có những trải nghiệm giống chị nên dễ se chia. em có thể may mắn hơn chị, hoặc có những nỗi buồn khác chị, những chia sẻ của chị nếu giúp ích cho em thì tốt, ko giúp ích được thì chắc cũng ko ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em, đúng ko? p/s em nhầm rồi, chị rất yêu bản thân chị, nên chị quyết định níu giữ hạnh phúc theo cách mà chị thấy phù hợp với gia đình mình. Chị còn yêu chồng con hơn bản thân chị, nên chị đang cố gắng để mỗi ngày chồng con đều thấy hạnh phúc vì mình. Chúc em cũng vậy nhé!
Ðề: nhật kí buồn về chồng [video=youtube;zTtUOsY9v7o]http://www.youtube.com/watch?v=zTtUOsY9v7o&feature=g-vrec[/video]
Ðề: nhật kí buồn về chồng Mình không có đủ kiên nhẫn kể đọc hết gần 200trang nhật ký, vì mình k theo dõi topic này từ đầu... chỉ tình cờ đọc thôi nhưng sao mà thấy buồn quá... Thực ra thì e cũng rất đồng cảm với chị... phụ nữ mà... hầu hết ai cũng phải quay cuồng sớm tối, vì miếng cơm manh áo.. ai cũng chẳng một lần hò hét chồng dậy sớm hay năn nỉ nhờ chồng chăm con... Nhưng cứ coi đấy là cuộc sống, cứ bước đi và bỏ lại sau lưng,,, đừng nên viết lại để tích tụ lâu ngày chị ạ... Từ giờ theo em, chị hãy cứ viết về những niềm vui trong cuộc sống thôi nhé... Đúng là mình vất vả, nhưng cs đâu có thiếu những niềm vui Theo em, từ mai chị hãy bắt đầu nhật ký của mình bằng những đứa con.... mỗi hành động, mỗi cử chỉ của con đều là hạnh phúc của mẹ chị ạ
Ðề: nhật kí buồn về chồng Em theo dõi suốt những ngày nhật ký của Chị, đọc mà thấy lòng buồn và lo sợ! Em chưa có gia đình, không biết sau này có gặp phải ông chồng như thế không?? em thấy phụ nữ mình sao khổ quá, không biết bến nào trong bến nào đục.. Chị ơi! cố gắng vì Con nhé!
Ðề: nhật kí buồn về chồng Hãy bắt đầu những trang nhật ký mới đi chị... Sáng nay trên đường đến trường hai mẹ con cùng hát bài: Em đi học, em đi đường bên phải... Sau khi đón bé đi học về được nghe: Mẹ đi làm từ sáng sớm Dậy thổi cơm, mua thịt cá Em kề má được mẹ yêu Ơi mẹ ơi, yêu mẹ lắm Còn gì hạnh phúc hơn nữa hả các chị nhỉ, ????
Ðề: nhật kí buồn về chồng Hôm nay tắm cùng con, nghe con hỏi những câu thật ngộ nghĩnh... thế là vui rồi... Tạm thời chị cứ quên chồng đi nhé ... e xem 1 bộ phim về một người phụ nữ chán chồng như này: Nếu mình coi người đó là chồng thì mình sẽ thấy rất mệt mỏi, không thỏa mãn.. Hãy coi chồng là 1 người ngoài, mình sẽ phải cảm ơn người đó ... dù rất ít thôi vẫn có những lúc chăm con hộ mình, chơi cùng con của mình... đưa tiền cho mình tiêu... còn hơn không có gì k biết có nên áp dụng không hả các chị?
Ðề: nhật kí buồn về chồng Mình mới đọc đến page 44 thôi nhưng thấy chủ top bảo k lên buồn với chị em nữa...không biết bây giờ vợ chồng chị ý thế nào nhỉ?
Ðề: nhật kí buồn về chồng em mới đc đc 5 trang nhưng thấy buồn vô cùng,phụ nữ thật là khổ,tự nhiên nước mắt e rơi...e đang sống hp cùng chồng và con gái,nhưng k biết mai này chồng mình như thế nào??
Ðề: nhật kí buồn về chồng mình mới đọc trang 1 thôi đã thấy buồn cho bạn, hình ảnh của bạn giống 1 người bạn thân của mình.....mình đau lắm, đọc bài viết của bạn, mà nước mát cứ chực trào ra....
Ðề: nhật kí buồn về chồng cố gắng mọi người ạ, có nhìu cái tớ bùn lắm nhưng nghĩ thôi, kệ.........................
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ai lạc quan cứ lạc quan, ai nhẫn nại cứ nhẫn nại đi, chúc ai cũng đươc vui vẻ, hạnh phúc, mình vui vẻ - hạnh phúc thì người thân mình, con mình mới vui vẻ, hạnh phúc. Bất cứ người mẹ nào cũng mong như vậy, chúc các mẹ luôn theo dõi topic này đủ kiên nhẫn để giữ lửa cho gia đình nhỏ của mình, cố được cái gì thì cố, ko nên quá cố nhé, vì mình còn là con của bố mẹ mình nữa.
Ðề: nhật kí buồn về chồng sao đọc thì thấy xưng chồng toàn là Hắn mà xưng ng khác thi ngọt ngào thế? Ai sai thì cứ cho 1 ng sai luôn, xưng hô thế chồng mà đọc đc thì tn nhỉ?????
Ðề: nhật kí buồn về chồng hic, chồng tớ biết top này và ngay cả bây giờ vẫn đang đọc đấy, tớ chia sẻ những điều bình thường ko thể tự mình nói ra với chồng, hắn chồng đọc và vì vậy đã hiểu vợ nhiều hơn. Chuyện xưng hô thì nói chung cũng còn tùy ngữ cảnh. Ví dụ nhiều khi bạn của con, rõ ràng mình phải xưng cô- cháu...nhưng vẫn gọi: bạn A,B,C...gì đấy....ơi đấy thôi? Hoặc 1 chị bạn rất thân, bình thường tớ vẫn bảo: mụ này hâm hấp, chỉ được cái khôn nhà dại chợ...! và "mụ ấy" nghe được vẫn cười. Tớ chỉ đơn giản là lựa chọn 1 cách gọi sao cho thích hợp với nội dung, với tâm trạng...mà thôi. Hơn thế, tớ cũng ko đổ lỗi cho chồng, thậm chí còn nhận lỗi về mình trước tiên kìa. tớ chỉ chia sẻ những điều tớ thấy buồn, ko trách móc hay oán hận. Bạn đọc mà ko cảm nhận được điều ấy sao?