Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dochipxinh, 8/8/2012.

Tags:
  1. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Ai cũng thế mà. Giờ mới chính thức là....nhớn mà :rolleyes:
     
    Đang tải...


  2. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hôm nào đi off xem mí lị sờ tận tay luôn. He he he....
     
  3. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Tớ mới đọc loáng thoáng về cách giữ da sáng và hạn chế lão hóa thì việc dùng kem giữ ẩm là rất cần thiết, bất kể da khô, da dầu hay da hỗn hợp, bất kể xuân - hè hay thu - đông cả nhà ạ. Các mẹ khi mua kem dưỡng nhớ để ý vụ này nhé.
     
  4. huebds

    huebds Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/7/2011
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mình cũng đi được nửa cái tuổi 30 rồi mà thấy cs ngày càng tồi tệ và mệt mỏi hazzzzzzzzzzzzzzzz
     
  5. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Iem cũng mới tập tành bôi bôi trát trát được 1 tuần nay chị ah, chưa tháy xinhê gì
     
  6. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Em mới 27 xuân xanh, sinh xong 1 đứa 1 tháng mà về phom cũ, giờ đang mang thai đứa thứ 2 được 5tháng rồi, có bầu mà xinh hơn, chỉ to cái bụng chứ người vẫn thế, chả biết sinh xong thì có được như đứa đầu không.... Em chưa đến 30 nhưng nhiều lúc nghĩ buồn cho chị em mình, sống thì sống lâu hơn đàn ông mà tuổi trẻ thì được có vài năm, 30 là trông chán rồi.......hic hic hic. Làm thế nào bi giờ nhỉ, tuổi này thì 1 hoặc 2 hoặc sắp 2 đứa con, tức là bận rộn và bận rộn nhất, chỉ mong một giấc ngủ cho mình, thời gian và tiền bạc đâu mà làm đẹp, mà thể dục , mà trẻ trung.....Ôi buồn .... buồn.......buồn ......Ông trời thật bất công.
     
  7. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chị xờ thấy da mặt có vẻ mềm, mịn hơn hay sao ý. Nhưng quan trọng là chả ai khen hic hic :p
     
  8. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Sáng ra em đọc được bài viết này dễ thương quá, post lên cho cả nhà thư giãn

    ĐƠN XIN... HÔN

    Nghe tiếng chồng khép cửa, Linh trở người. Cả đêm cô có ngủ được chút nào đâu, nằm quay mặt vào trong, ráng kìm tiếng khóc. Tối qua, hai vợ chồng gây nhau, trong lúc nóng giận, Linh buột miệng: “Hay là mình ly hôn đi
    , chứ sống với nhau thế này thì mệt mỏi quá!”. Chồng không nói gì, im lặng một hồi rồi bật dậy: “Ừ, em muốn thế thì để anh viết đơn cho”. Linh giật thót mình, nhưng nói gì bây giờ, lỡ rồi. Thôi, Linh cứ nằm yên, chồng viết mà Linh không ký thì có sao đâu.

    Kia kìa, trên bàn trang điểm của Linh có tờ giấy đã gần kín trang chữ, đặt sẵn cây bút ở bên. Linh bỗng thấy trống ngực đập thùm thụp. Không lẽ anh đã quyết định rồi sao? Chỉ là Linh nóng quá lỡ lời, đúng ý anh quá sao mà anh làm vậy? Linh run run cầm tờ giấy lên đọc.

    ♥ Đơn xin hôn
    Kính gửi: Tòa án tại gia

    Tôi tên là: Chồng dễ thương. Sinh năm: 1980.
    Cư ngụ tại: Ngôi nhà tràn ngập tình yêu.

    Xin được hôn cô: Vợ đáng yêu. Sinh năm: 1983.
    Cư ngụ tại: cũng ngôi nhà tràn ngập tình yêu ở trên.

    Nội dung xin hôn: Do cuộc sống vợ chồng có điều không hòa hợp, dẫn đến cãi nhau khiến vợ chồng cả đêm không ngủ được, tôi viết đơn này xin được phép giải quyết nhu cầu rất chi bức bách là được hôn vợ tôi càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt, trong chiều nay sau khi tôi đi làm về. Chỉ có việc hôn này mới giúp cho tình hình dễ thở hơn và tránh được chiến tranh lạnh. Kính mong tòa hỗ trợ giải quyết nhu cầu này cho tôi. Nếu không, tôi buộc phải đơn phương thực hiện, nhưng tôi tin chắc, cho dù bị phản kháng lúc đầu, tôi cũng được đối phương chấp thuận.

    Về tài sản chung: Tài sản chung nhất của vợ chồng là tình yêu, tôi xin được giữ nguyên, không có nhu cầu chia chác. Để thực hiện việc hôn này, tôi xin tòa yêu cầu mỗi bên đóng góp tài sản riêng của mình là… cái miệng. Ai không thực hiện thì bên kia có quyền tự ý… tấn công.

    Ngày… tháng… năm…
    Chồng dễ thương (đã ký) ♥

    Linh bật cười. Thì ra là… Vậy mà làm Linh hết hồn. Linh bỗng thấy sao mà chồng mình hài hước, đáng yêu đến thế. Linh vội lấy điện thoại nhắn tin cho anh: “Chút em đi chợ nấu toàn món chồng thích, trưa về ăn cơm nhé! Tòa đã đọc được đơn và sẽ đặc cách giải quyết sớm trong trưa nay luôn, hi hi”.
     
  9. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,725
    Đã được thích:
    4,579
    Điểm thành tích:
    2,063
    Chuyện này đúng là hì thật.
    cÁm ơn chủ top nhé.
     
    dochipxinh thích bài này.
  10. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,725
    Đã được thích:
    4,579
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đọc bài viết của chị ở tuổi 30 mà e cũng thấy hoảng ạ.
    Nhưng cuốc sống vẫn luôn phải tiếp tục và chúng ta nên là người biết nắm bắt thời cơ và chủ động ạ.
    Với e , hình như cũng đâu đó đến tuổi 30 rồi thì phải, nhưng e vẫn thích một cuộc sống trẻ trung, đầy tràn ngập yêu thương, và mình cũng luôn sống thực tế để chấp nhận nếu có bất kỳ rủi ro nào.
    Công ty e có chị sinh năm 72, 77 nhìn vẫn trẻ trung và yêu đời lắm ạ.
    Căn bản mình luôn biết chủ động ạ.
    E thì cũng chẳng xinh đẹp gì nếu ko muốn liệt vào dạng xấu, nhiều lúc thấy ai gọi mình là đàn bà cũng hoảng hồn. Nhưng thực tế thì cũng một chồng hai con rồi. tiền tài, công danh cứ năm nay chẳng biết sang năm làm gì. nhưng cứ vui chơi hết mình nếu có thời gian ah.
     
    Đẹp_Fashion_Shoes thích bài này.
  11. myphamhuyentrang

    myphamhuyentrang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    3,829
    Đã được thích:
    647
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    E qua tuổi băm đc 2 năm ùi, sức khỏe yếu đi, làm 1 tí là mệt lử, tóc thì nhiều sợi bạc rùi, hứt :(
     
  12. myphamhuyentrang

    myphamhuyentrang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    3,829
    Đã được thích:
    647
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Dễ thương quá ...................:rolleyes:
     
  13. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,945
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Ui cái đơn này sao mà đáng yêu thế, làm mình lại phải ngồi ước cho dù biết nó chẳng bao giờ đến với mình. hi hi
     
  14. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    chúc mừng em nhé!

    còn chị thì eo ôi toàn bị gọi là cô haaaaaaa mà chị yêu đời lắm chứ,chẳng suy nghĩ gì hết,k có tiền thì kệ chồng thế mà sao vẫn già nhỉ?
     
  15. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    uống thế nào hả em? đợt trước chị cũng uống mật ong vói chanh nhưng thôi rồi, h uống mật ong với trà xanh thì kết hợp thế nào? bày cách nhanh chị đang sốt ruột với cái mặt da dầy đen lại,bụng thì lồi ra haaaaaaaa
     
    C_T thích bài này.
  16. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Thấy mẹ cháu có vẻ hơi "bị động" vụ khen nhỉ! Được khen ai cũng thích cơ mà chưa ai thấy khác mấy nên chưa ai khen đó thôi, mình chăm sóc, làm đẹp cho bản thân trước là để mình thấy tự tin, thấy vui cái đã chứ. Như sáng nay tớ đi làm, tớ lôi cái áo chíp màu xanh lá mạ ra mặc rồi bới 1 cái quần chíp hoa xanh đỏ tím vàng có gam xanh lá mạ như áo chíp nữa để mặc cùng. Thế mà phối được 1 bộ ton-sur-ton, thấy hoan hỉ lắm. Có ma nào có thấy đồ mình mặc đẹp đâu, mỗi mình mình bít thui, cơ mà vưỡn thấy tí tởn đấy.

    Nhân nói đến đồ chip, chị em mình tầm này rồi gắng mua mấy cái áo tốt tốt mà mặc nhé, vừa để bảo vệ bộ ngực vừa để tạo dáng. Không cần mua nhiều, có cỡ 3-4 thay đổi là ok rồi. Nhiều mẹ ra đường nhìn xộc xệch như mẹ mướp một phần cũng là do không chú trọng để ý đến đồ chip đấy. Nhớ hồi xưa mới lớn toàn mặc đồ thừa của hai bà chị có hôm mải nhảy nhót tòi cả...ti vì ngực hai bà í bé còn ngực tớ to hơn, xấu hổ gần chết....He he....
     
  17. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Công nhận đọc thấy funny quá. Các lão bây giờ hình như quên mất việc hôn hay sao í, chỉ khi xxx mới nghĩ đến chứ bình thường "chúng nó" chả nghĩ. Hu hu hu....
     
  18. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    ko ước đc thì ta thực hiện, tố về nhảy vào hôn chồng mãnh liệt vào, hihihihiih
     
  19. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Giữ sức khỏe ở tuổi 30


    Ở cái tuổi trẻ chưa qua già chưa tới, phụ nữ cần hết sức chú ý đến chế độ ăn uống. Hãy bắt đầu chăm sóc sức khoẻ từ bây giờ, đừng phung phí sức lực của mình bằng cách bỏ bữa sáng triền miên.

    Khi bước sang tuổi 30, bạn cần chú ý ăn theo nhu cầu của cơ thể với đủ 3 bữa ăn sáng, trưa, chiều, tối. Nếu ăn uống thất thường, da sẽ chóng lão hoá, cơ thể không đầy đặn, săn chắc.

    Nên giảm ăn mặn để tránh các bệnh tuổi già như cao huyết áp. Đường cũng cần giảm vì càng về già, khả năng chuyển hóa đường của cơ thể càng kém, dễ dẫn đến bệnh tiểu đường.

    Nên ăn ít chất béo, nhiều rau xanh và duy trì các bữa ăn có hàm lượng dinh dưỡng cân đối. Ở độ tuổi này, cân nặng cần được duy trì ổn định, quá béo hay quá gầy đều không tốt cho sức khoẻ.

    Tăng cường các thức ăn có chứa chất sắt, đáp ứng nhu cầu cần thiết của cơ thể, đặc biệt là với phụ nữ trong giai đoạn mang thai, cho con bú hoặc vào thời kỳ kinh nguyệt.

    Những bữa ăn tham khảo:

    Bạn nên tuân thủ theo nguyên tắc 3 bữa chính và các bữa phụ một cách đều đặn để cơ thể luôn có một mức dinh dưỡng cân bằng. Món ăn trong các bữa tham khảo sau đây đã được xếp theo nhóm và sắp tuần tự theo biểu đồ giảm dần một cách khoa học. Định mức về chất sẽ giúp cơ thể bồi bổ một cách hợp lý, từ từ tăng thêm phần dẻo dai về sức khoẻ, bền bỉ về nhan sắc.

    - Bữa sáng: Bắt đầu một ngày mới, bạn nên chuẩn bị một bữa sáng cho mình thật thịnh soạn với những món ăn giàu protein và chất béo như trứng, thịt xông khói, bơ, bánh mì, khoai tây chiên. Đối với những công chức bận rộn, một bữa sáng nhẹ ngay tại văn phòng với sandwich, bánh quy, bánh kẹp hoặc khoanh chocolate ngọt ngào, đủ dưỡng chất quy định nhưng không gây no và tạo cảm giác thư thái trước khi làm việc là quá đủ. Tuy nhiên, dùng bất cứ loại thực phẩm nào thì bạn nên uống 200 ml sữa đều đặn mỗi sáng để phòng bệnh loãng xương. (Tớ thì không uống sữa mà tích cực ăn sữa chua)

    Bữa trưa: Ở tuổi 30, cơ thể rất cần chất sắt. Bạn nên bổ sung chúng vào bữa chính của ngày, vào thời điểm mà cơ thể có khả năng hấp thụ cao nhất như thịt bò, cá, gan lợn và các loại ngũ cốc...

    Bữa tối: Chủ yếu là các loại rau, củ, quả giúp cơ thể dễ hấp thụ và tiêu hoá. Bữa tối của tuổi 30 là giai đoạn thích hợp nhất đối với các món ăn nhẹ như rau lá xanh, cà rốt, đậu, cá có dầu... Đây là thực phẩm rất tốt cho da, tóc và xương.

    Bữa phụ: Theo Thời Trang Trẻ, vào thời điểm giữa các bữa ăn chính, bạn nên chú ý bổ sung chất xơ, đường tự nhiên, nước... từ các loại củ, quả để nhan sắc thêm tươi trẻ, mặn mà (nên duy trì 2-3 bữa phụ giữa các bữa chính/ngày). Cuối cùng là phải uống ít nhất 1,5 lít nước/ngày cho da mịn màng, mềm mại.

    Việt Báo (Theo-Ngoisao)
     
  20. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Ha ha ha. Cơ mà hôn thì kiểu gì hắn ta cũng muốn...lấn tới. Muốn hôn đơn thuần cơ :D
     

Chia sẻ trang này