Khi viết những dòng tâm sự này tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không dám chia sẻ với người thân với gia đình mình vì trong mắt mọi người chồng tôi là người quá hoàn hảo. Lấy chồng đầu năm 2011, một tuần sau khi cưới tôi phát hiện ra chồng mình đã có 1 đời vợ và mới ly hôn 3 tháng trước khi cưới. Tôi đã như sụp đổ hoàn toàn khi sự thật được phơi bày tôi đã quyết định ra đi vì không có gì để níu kéo tôi vẫn chưa làm giấy kết hôn. Anh đã van xin tôi tha thứ thậm chí anh còn vác dao tuyên bố tự tử nếu tôi bỏ anh. Tôi chấp nhận ở lại vì gia đình và vì tôi không muốn mang tiếng mình đã qua một đời chồng. Chồng mở công ty và chỗ tôi ở mới cách chỗ làm quá xa nên tôi quyết định nghỉ việc ở nhà làm cho chồng. Thời buổi kinh tế khó khăn chúng tôi đã phải vay mượn rất nhiều để tồn tại mà chủ yếu là mượn bên gia đình nhà tôi. Anh có tật xấu là đam mê lô đề và bài bạc trong lúc tôi bầu bì mà anh còn bỏ đi chơi cả ngày hết tiền anh còn vay nóng để chơi. Sau đó không có tiền trả anh nói cần tiền mua 1 lô cáp họ đang bán rẻ mình mua về để cấp cho công trình. Tôi đã không mảy may nghi ngờ đến nhà đứa em mượn 8 chỉ vàng bán đi lấy tiền đưa cho anh sau này tôi mới biết anh lấy tiền đó đi trả nợ tiền vay nóng đánh bài. Tôi lại tha thứ cuối năm ấy đi sinh không có tiền anh còn phải cầm cả điện thoại lấy tiền đi lại còn tiền đẻ tôi phải lấy tiền và vàng của mẹ bán đi để chi phí. Mọi việc dần dần cũng ổn tôi nghĩ qua nhiều khó khăn như vây anh đã rút ra được bài học bây giờ anh ấy đã biết lo cho gia đình mà không bài bạc nữa nên cũng yên tâm. Khi bé nhà tôi được 5 tháng thì tôi lỡ kế hoạch vậy là quyết định để đẻ bây giờ đã bầu bé được 4 tháng. Gia đình tôi lại rơi vào sóng gió. Gần đây anh dùng tiền rất không minh bạch có khi lên tới mấy chục triệu hỏi thì anh bảo là trả nợ tiền mua nguyên vật liệu. Khi kiểm tra lại thì không phải căn vặn thì anh cáu gắt. Mâu thuẫn 2 vợ chồng lên đến đỉnh điểm tôi quyết đình mặc kệ mọi chuyện không quản lý đến công việc nữa dù biết rằng mọi thứ rất tệ. gần tháng nay tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện khác thường không quan tâm đến tôi và chuyện vợ chồng cũng không ( khi trước không như thế) bằng linh cảm của người phụ nữ tôi đoán anh đang có bồ nhí bên ngoài. Tôi đang bầu bì nên không thể theo dõi anh được còn vợ chồng thì cứ lạnh nhạt với nhau tôi đang rất ức chế mà không biết làm thế nào? Nếu sự thật mà như vậy thì tôi nhất định ly hôn nhưng chỉ thương cho con tôi còn bé quá. Và gia đình tôi cũng không chấp nhận nhưng cứ nghĩ đến những việc đã xảy ra thì tôi không tha thứ được. Tình cảm tôi dành cho anh cũng không còn như trước vì đã có quá nhiều vết dạn tôi quyết định như vậy có vội vàng quá không?
Ðề: Nếu đó là sự thật thì tôi phải lam sao? quả thật ái ngại cho hoàn cảnh của bạn, lẽ ra bạn nên tìm hiểu kĩ hơn trước khi cưới, chứ lấy chồng mà k biết chồng mình đã từng có đời vợ. nhưng thôi, quan trọng là bây giờ sự việc đã như thế, tạm thời bạn hãy bình tâm, bình tĩnh để tìm hiểu xem có thực sự chồng bạn có bồ hay k, cũng k cần phải quyết định chia tay vội vã. Khi tìm hiểu kĩ càng rồi thì lúc đó cân nhắc để quyết định
Ðề: Nếu đó là sự thật thì tôi phải lam sao? Hoàn cảnh của bạn cũng gần giống như mình, nên phần nào hiều được tâm trạng của bạn. Chuyện chồng cờ bạc, mình có thể chịu được, có thể tha thứ được. Còn chuyện chồng gái gú bên ngoài thì quả là rất khó. Lúc biết chuyện chồng ngoại tình, mình đã từng muốn chết đi cho xong. Mấy ngày ko ăn, ko ngủ. Nghĩ lại thấy mình ngu ngốc quá. Bây giờ tuy mình đã tha thứ cho chồng, nhưng những chồng đã làm mình ko thể quên được, vẫn còn thấy đau đớn quá.
Ðề: Nếu đó là sự thật thì tôi phải lam sao? bỏ ra vài triệu thuê thám tử xác định cho rõ, đỡ phải nghĩ ngợi nhiều cho nó già. nếu đã là u nhọt thì phải cắt sớm, cắt muộn mình khổ, con cái còn khổ hơn.
Ðề: Nếu đó là sự thật thì tôi phải lam sao? Mẹ nó nên tìm hiểu kỹ xem số tiền ấy đã đi về đâu và lão chồng đang làm gì mà lạnh nhạt như thế? Mẹ nó đừng quá vì cái tiếng mình hoàn hảo trong mắt mọi người mà chịu đựng 1 mình! Với người đàn ông như thế, thà sống 1 mình còn hơn bạn ạ! Hãy biết tự bảo vệ mình mẹ nó nhé!
Ðề: Nếu đó là sự thật thì tôi phải lam sao? Cứng cỏi là thế nhưng nước mắt đã rơi quá nhiều có lẽ tôi sẽ phải đưa ra quyết định cho bản thân mình nhưng sao thấy xót xa thế này.
Ðề: Nếu đó là sự thật thì tôi phải lam sao? Đó cũng là bài học cho mình vì đã không tìm hiểu lại còn không đăng ký kết hôn trước khi cưới nữa chứ.
Ðề: Nếu đó là sự thật thì tôi phải lam sao? Mình căm ghét cả hai vì bố mình cũng dính vào 2 thứ đó nên mẹ mình đã khổ rất nhiều. Mình không như mẹ chịu đựng cả đời vì giữ sĩ diện cho chồng cho con. Nhưng mình thấy bất lực quá không biết phải làm gì lúc này.
Ðề: Nếu đó là sự thật thì tôi phải lam sao? Chỉ có 2 trường hợp 1 là bài bạc 2 là gái gú mà mình thù cả 2 điều đó.
Ðề: Nếu đó là sự thật thì tôi phải lam sao? Nếu bạn ko còn tình cảm với chồng, bạn có thể cứng rắn, dứt khoát được thì mình nghĩ bạn ly hôn sẽ tốt hơn.
Ðề: Nếu đó là sự thật thì tôi phải lam sao? Thật buồn vì chuyện của chị, em chưa có chồng con nên cũng ko biết khuyên chị điều gì cả nhưng em thấy mấy anh ở công ty em, vợ bầu bí người thì cặp bồ người thì đi tìm người giải tỏa, chẳng ai là không chị ah. Lô đề cờ bạc đến sếp em còn ham, có lẽ phải có sự lựa chọn đúng đắn ngay từ đầu. Chị đã sai ngay từ đầu thì giờ sửa sai đi thôi chị ah. Em chúc chị được hạnh phúc!
Ðề: Nếu đó là sự thật thì tôi phải lam sao? Xin đc chia sẻ với c, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng c ơi, c hãy mạnh mẽ lên nhé, vì bản thân c và vì cả e bé đang lớn dần trong bụng c nữa, cố lên c ơi *.*, nếu c cần 1 ng thì chia sẻ thì e luôn sẵn sàng bên c ạ, hic
Ðề: Nếu đó là sự thật thì tôi phải lam sao? Cũng xin đc chia sẻ cùng c, cũng mog c luôn vững vàng c nhé, cs còn nh điều tốt đẹp vẫn chờ đợi mình ớ phía trc lắm c ơi, hic
Ðề: Nếu đó là sự thật thì tôi phải lam sao? TỚ cũng nghĩ như bạn này .nên dứt khoát bạn nhé .Chúc bạn lựa chọn được con đừong sáng suốt .
Ðề: Nếu đó là sự thật thì tôi phải lam sao? Chồng có bồ hay k thì cần phải có thời gian kiểm chứng em ạ, chứ nghi ngờ k thôi để rồi li hôn thì đó là hành động bột phát, vội vàng, thiếu suy nghĩ. 2 đứa bé k có tội, em đừng nông nổi mà tội cho các con.
Ðề: Nếu đó là sự thật thì tôi phải lam sao? Chia sẻ với bạn! Cố gắng bình tĩnh tìm hiểu để giải quyết vấn đề cho tốt nhé!