hic đúng roài bà ôi hôm đó tôi thấy mấy con ghẹ lườm bà nhiều nhất thế mà bà có sợ đâu vẫn chiến ác mà, cả bác appollo nhà ta nữa cũng có kém miếng tí nào đâu :axe:
He, he... hôm đó bác cũng tự sướng trên Hn bằng lẩu nướng cũng ngon ơi là ngon, lẩu nướng kiểu Hàn Quốc, gói gói miếng thịt vào rau xà lách rồi ... Ồ pa... đút nhau miếng nào!!! Nên bác k thèm đâu nhá!!!:lol::lol::lol:
hí hí, em là em hiểu bác đang tự an ủi và dìm hàng của bọn em dưng mà ko được đâu nhé keke bác ới, Ồ pa hay Ù Pá thì bác cũng phải công nhận cho em là mấy con ốc mấy con ghẹ nó lườm bác ghê quá mà bác cũng chỉ bít lườm lại nó tự an ủi thui phải ko bác :axe:
Bác Thanh ơi, có bằng chứng luôn đó em bảo em ánh phọt lên cho bác Thủy bác ấy xem nhé hihi Bác Thủy ơi, em chỉ nói thật thôi bác đừng giận em nhé, thôi để lần sau bác về thì an ủi bác vậy:wave giờ em nhờ Trang chăm bác vậy vừa này em thấy Trang rủ bác chiến típ rồi đấy artyman:\\/
Lại được bác,:axe::axe: công nhận ghẹ ngon ốc ngon chẹp chẹp....](*,)](*,) Kiểu này ăn uống gì đâu, toàn chụp ảnh để "chăm sóc" mình thoai.......
Hic bọn em chu đáo thế còn gì bác ơi, phải "chăm sóc" bác trước bọn em mới dám ăn chứ ạ ko thì thất lễ chết hichic
Nhà mình vui quá ah...Em thực sự xin lỗi các bác và anh chị em nhà mình nhé. Hôm đó em có việc quan trọng phải đi. Lần sau off em xin tạ lỗi với nhà mình ah..Hẹn gặp lại cả nhà vào dịp gần nhất. Công việc của em cuối năm hơi bận ko vào buôn bán thường xuyên được các bác thông cảm cho em nhé..
Oh, thế bạn tự tổ chức buổi off tạ lỗi đi nhỉ? Hi,hi... Mà sao 1 số mem hôm đi off cũng ít thấy về nhà buôn nhỉ???
Nhà cửa hôm nay vắng hoe vắng hoét nhỉ???????? Me Hồng An chắc đang sắp lễ chuẩn bị động thổ tầng 2 ah?
đúng roài, e đang sắp lễ đây! trời, sao thế? Dân mình đúng chất, nhiệt tình, chịu chơi mà, e đi xa lâu ngày lại quên hết khí thế anh hùng vùng mỏ thế à?
Chị để đó, cho cả nhà nếu nhớ thì về mà. ko đập, ko phá, ko bán mà em. mà em đang quảng cáo cho bọn thiết kế web nào thía?