Tại Anna nhỏ quá nên đi chuyến này em mệt ơi là mệt, chẳng ăn chơi được gì cả. Không gặp được chị với 2 bé em cũng tiếc quá. (Em định xem thử Nấm và Anna ai nhiều tóc hơn í mà )
chị xấu nha,có hình mới mà không qua nhà của em,thông báo cho em qua ngắm con vậy,chị ơi,mấy bà kia gây sự và phá nhà em kìa
Nụ cười của Anna yêu chưa kìa,lại một người mẫu tương lai nữa đây.Mới bé mà đã biết cười xinh cho mẹ chụp ảnh rùi....Hai bé nhà mẹ nó đáng yêu quá.Bé ơi cho anh Tôm hun bé cái nha.
Chị thấy moị người 888 cũng vui đó chứ, phải có khiếu mới 888 được thế đấy. Chị thì chỉ nói được vài câu là chả biết nói gì nữa rồi. Mà không chỉ nhà em bị đâu,âm61y nhà khác cũng tan tành nhiều lắm, đặc biệt là nhà BN đó
Nhìn hình mới của Na em ghét quá mất sao Na em khiêm Tốn tóc thế hả chị?hiiiiii nhìn giống Nấm nhà chị Linh thế Nhưng Na em trộm vía lắm chị có nhìu sữa ko hay Na em ăn sữa ngoài hả chị?
cốc...cốc...cốc,2 mẹ con em ghé thăm nhà chị nè,chị hứa cho em bé Na chị đó nghen,chị up hình Na chị cho em chiêm ngưỡng đi
Mẹ Misa ghé thăm nhà 2 bé Na nè. Thấy hình Na em dễ thương quá. Mà sao không giống Mẹ 1 tí tị gì hết nhỉ? Nhìn cứ như 100% Mỹ ấy
tại mẹ NY không có nhiều bạn trên này bằng các mẹ khác. Mà cho con đi thi cho vui thôi em, đừng đặt nặng việc thắng thua nhé- Tháng trước Na chị thi rồi, tháng sau thi tiếp
Chưa thấy mặt mẹ na mà biết Na không giống mẹ à? Chẳng biết mẹ Misa nhìn sao chứ mẹ Na thấy con mình xinh cũng như con các mẹ khác thôi mà...
Lúc trước mẹ Misa có thấy hình mẹ Na 1 lần ở trong này nè, dáng người dong dzo?ng ngồi ở ga xe lửa để chờ đi đâu đó, thấy rồi mới dám nói chứ, hi'hi'...
Em nói cho vui vậy thui,chứ em đâu cần thắng thua j đâu... Chị nhớ tháng sau cho Na nhỏ đi thi chị nha..