Ðề: nhật kí buồn về chồng Em đánh dấu đã nhé, đọc 1 mạch đến trang 24, rất khâm phục chị chủ topic, tối về e lại đọc tiếp
Ðề: nhật kí buồn về chồng Cô giáo văn có khác....Đúng là đôi khi dùng từ trong nhiều ngữ cảnh thì tự nhiên gần gũi. Hôm nay chat voi bạn, chỉ là xưng tên nó bảo " tui bình dân, thấy phong cách đoan lạ ", ui trời chỉ là xưng tên thôi, mình chỉ nói " uh, cảm ơn. Sẽ làm phiền H mà ". Nên hắn chồng nghe cũng vui vui tai. Đơn giản hóa vấn đề đôi khi nhẹ nhàng và làm mọi người thoải mái. Vote cho bạn hoahong 1 cái nào. hiiiii
Ðề: nhật kí buồn về chồng oanh dâu để khi nào có thời gian em vào đọc tiếp.. đọc chuyện này em thấy khâm phục chị gái quá
Ðề: nhật kí buồn về chồng mình đọc liền 1 lúc 5 page-giờ phải về roài oánh dấu đọc tiếp khi nào freetime hình như mình nhìn thấy 1 tia sáng ở phía cuối con đường
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đúng là cuộc sống không biết trước được điều gì, đọc những dòng tâm sự của chị mà em cũng nghẹn lòng-chia sẻ với chị.Hẫy cố lên chị nhé, rồi mọi thứ cũng qua thôi.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Em cũng đã đọc topic của chị HH từ năm ngoái. ĐỌc đến phần nhà chị "bắt đầu hạnh phúc trở lại" thì em ko đọc nữa. Có thể sự thật là thế, nhưng vẫn cứ như tiểu thuyết ấy .... Chúc chị và chồng sẽ luôn yêu thương nhau để ko phải viết thêm cmt phàn nàn nào nữa nhé!
Ðề: nhật kí buồn về chồng cuộc đời mỗi người đều giống như cuốn tiểu thuyết dài kỳ mà bạn. Vấn đề là bạn có đủ bình tâm, kiên nhẫn để viết lại hay không thôi. Mình thì đơn giản, chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng..........................
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đến hôm nay thì e đọc xong topic của c rồi, cả các comment cả mọi người nữa. Qua câu chuyện của gia đình c, qua cách c xử lý tình huống e cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm ứng nhân xử thế. Cám ơn c vì topic hữu ích này, để các mẹ có thể vào đây sẻ chia, chiêm nghiệm cuộc sống. Chúc chị và gia đình hạnh phúc
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đọc bài viết mà thấy thương chị quá ! Em chưa lấy chồng nhưng đọc những bài tâm sự như thế này em lại hay suy nghĩ về thân phận người phụ nữ. Thường phải cam chịu.....
Ðề: nhật kí buồn về chồng Càng đọc em càng khâm phục bản lĩnh và sức chịu đựng của chị. Cố lên chị nhé ! Người như chị đáng được hưởng hạnh phúc mà...
Ðề: nhật kí buồn về chồng Một bài viết thật là hay, mình học được nhiều kinh nghiệm về cuộc sống gia đinh từ đây.
Ðề: nhật kí buồn về chồng nhìn lại mình chợt nhận ra gia đình quí giá chừng nào !k làm được như mẹ nó nhưng mình thấy thêm yêu chồng nhiều hơn ! những lúc mình k làm chủ đã nói nhiều cái k nên nói ! đúng ủng hộ mẹ nó dù gì thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh các bố mẹ hãy cho con mình một gia đình đúng cả 2 nghĩa ! hãy nghĩ xa hơn về tương lai ! sống là không ngừng phấn đấu p/s: mới đọc đến page 6 của chủ topic thôi !
Ðề: nhật kí buồn về chồng "Một bài viết thật là hay, mình học được nhiều kinh nghiệm về cuộc sống gia đinh từ đây". me too
Ðề: nhật kí buồn về chồng Dạo này chủ tp đâu rùi nhỉ? Anh xã đã thay đổi rồi. Vậy là gd lại hp, chúc mừng chủ tp. Có công mài sắt mừ. CS gd đôi khi cũng bực và bùn. Nhưng sợ nhất là là những lời nói của chồng. Hnay trước khi đi ship hàng cãi với nhau 1 trận với chồng có đáng bùn không?
Ðề: nhật kí buồn về chồng haizzzzzzzzzzzzz................ mình càng vào đọc, càng thấy thương chủ top và thương cả mình nữa. cứ cố gắng vì gia đình nhỏ của mình
Ðề: nhật kí buồn về chồng đúng rồi, lời nói nhiều khi đau hơn dao cứa đấy. Kể bạn nghe, một lần hắn chồng( lâu rồi) chỉ thẳng tay vào mặt tớ chửi: Đ.m mày...! Tớ điên quá, cũng chỉ tay chửi thẳng: mẹ thằng chó! Bố mẹ mày chết rồi nên tao ko làm gì được, nhưng mẹ tao còn sống sờ sờ ra đấy, để tao đưa mày xuống mà mày không....được thì mày chết với tao. Mày là người hay là súc vật mà dám chửi mẹ tao như thế? Mẹ tao khác gì mẹ mày mà mày ăn nói thế?... Hắn thay đổi cách xưng hô( nhanh như gió): cô ăn nói với chồng như thế hả? Xin lỗi anh, cái thằng đòi...cả mẹ tôi thì nó đéo phải chồng tôi, nó là chó! Vậy anh muốn làm chó hay làm người để tôi còn biết? ......................... Đấy là lần đầu tiên, lần duy nhất và( hi vọng) là lần cuối cùng tớ ăn thua đến cùng với chồng theo kiểu chợ búa như thế! Tớ đã giao hẹn rồi, có 3 thứ của tớ mà ko ai được phép xúc phạm, đó là bố mẹ, các con và nghề giáo. Thế nên bình thường tớ nhẫn nhịn bao nhiêu, ngọt nhạt bao nhiêu thì khi bị động chạm đến những điều tối kị đó, tớ nổi khùng bấy nhiêu! Nhưng cũng hiệu quả đấy, hắn chồng dạo này không bao giờ thốt ra câu chửi ấy nữa, dù là chửi thề!