Chán ông nhà điện quá

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Olahlag, 5/10/2009.

  1. victorwin

    victorwin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  2. victorwin

    victorwin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Những lưu ý khi sử dụng tủ lạnh

    - Khi di chuyển tủ lạnh phải để tủ ở tư thế đứng.



    - Kê tủ ở nơi thoáng đãng, khô ráo, không để ánh nắng chiếu vào và cách xa các nguồn nhiệt như: bếp, lò sưởi…


    - Các đồ uống có cồn đặt trong tủ lạnh luôn luôn trong tư thế đứng.
    - Không đặt các vật nặng lên trên tủ lạnh, không ấn mạnh vào cửa tủ lạnh.
    - Thực phẩm để trong tủ lạnh phải được đậy kín hoặc gói trong các túi nylon, còn đồ để trong ngăn đá phải cho vào khay.
    - Không để bơ hoặc mỡ chạm vào các phần nhựa của tủ lạnh và bộ phận ép của cửa.
    - Hạn chế mở cửa tủ hoặc chỉ nên mở trong thời gian ngắn.
    - Không đưa đồ ăn còn nóng vào tủ lạnh, hãy để nguội rồi hãy cho chúng vào.
    - Không nên để lớp đá dày 5-6mm vì nó sẽ cản trở việc làm lạnh các sản phẩm đông lạnh và làm tăng tiêu dùng điện năng.
    (Sưu tầm)
     
  3. parents

    parents Banned

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    hông phải địa chỉ này bạn ơi, nó là khonglocupdien.com.vn mà
    mới đọc vài bài blog trong đó, cũng dzui ;)
    post lên chia sẻ với mọi người nè:

    (Cạch…) Anh ơi! (Em Samsung 155 lít gọi anh Mr.CoolPack 217 lít) Em bé ngủ rồi, anh đóng lốc đi anh em mình nói chuyện cho đỡ ồn.

    - Uhm, (Cạch…) Ơ này em, em vẫn ổn đấy chứ, sao em lại khóc?

    - Huhu…, em buồn quá anh ơi. Mai em phải chia tay anh và gia đình rồi. Chị Mai bảo tủ lạnh cũ nhà bà ngoại bị đóng tuyết, chị nhờ em về ở với bà.

    - Thế à, vậy em phải lấy làm vui và tự hào chứ vì em vẫn được cống hiến hết mình cho cuộc sống của con người mà?

    - …nhưng đã gắn bó với anh chị hơn 3 năm rồi, được chứng kiến từng khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống của anh chị, anh bảo em nhẹ lòng mà đi sao được. Nhất là từ ngày em bé ra đời, em luôn tự hào vì biết được tầm quan trọng của mình đối với em bé. Này nhé, trong cánh ngăn đông em luôn bảo quản thuốc hạ sốt cho bé, trong cánh ngăn dưới thì nào là sữa chua, sữa tươi, caramen, phô mai, váng sữa, mật ong… Và nhớ làm sao đôi má bầu bĩnh, căng tròn của bé thi thoảng chạy ra chạm vào em bi bô “ạnh lắm”…, hichic

    - Uh, anh hiểu, vì em quan trọng thế nên em đi chắc không chỉ mình em buồn đâu mà anh chị cũng buồn lắm đấy.

    - Vâng, em hiểu “tấm chân tình” của anh chị nên em mới đánh thức anh dậy để dặn dò anh đôi chút. Nhà mẹ chị ở dưới quê có vườn rau rộng lắm, mỗi lần anh chị về quê hoặc có ai lên mẹ chị đều gửi rau quả sạch lên, chị chắt chiu bảo quản để dành cho em bé. Anh không biết đâu những hôm đó em vui lắm, làm việc không ngừng nghỉ cả ngày, nào là đóng lốc, mở lốc, nào là thổi hơi lạnh xuống tất cả các ngăn để bảo quản rau quả. Nhưng…sức em cũng chỉ có hạn, dù không nói ra nhưng em đã từng thấy nét thất vọng trên khuôn mặt chị. Nay nghe nói anh có chức năng Coolever Zone Plus+ giúp rau quả tươi ngon lâu hơn, chắc chị sẽ hài lòng lắm đấy. Hay đặc biệt là chức năng Mr.CoolPack không lo cúp điện của anh. Anh chị đều bận công việc nên chị hay làm đồ ăn cho em bé rồi bảo quản trong ngăn đông, những hôm mất điện nhìn chị mang từng hộp đồ ăn bỏ đi, lòng em đau như cắt. May mắn đã mang anh về với gia đình chị, hãy cố gắng để làm vừa lòng anh chị, anh nhé.

    - Tất nhiên rồi, nhiệm vụ của chúng ta là vì cuộc sống của con người mà.

    - Với cả là, mới chỉ có một chút thời gian ngắn đứng cạnh anh thôi nhưng em đã … cảm anh rồi, giờ phải xa cả anh nữa, em….

    - (Mr CoolPack đỏ bừng mặt, đóng lốc cái cạch)...

    - Suỵt, có tiếng bước chân, chắc em bé ngủ rồi, chị xuống viết blog đấy. Lát nữa anh em mình tâm sự tiếp nhé…

    Ngày 28/10/2009

    Em trai về quê lên, mẹ gửi cho mình bao nhiêu là rau, quả sạch. Mình sẽ xếp vào Mr. CoolPack để dành cho con gái vì anh chàng có Coolever Zone Plus+ nên sẽ giữ rau quả tươi lâu hơn. À, lại có cả món mắn tép chưng thịt nữa (món khoái khẩu của nhà mình), mình cũng sẽ cất vào Mr. CoolPack vì anh chàng có tới tận 5 lớp khử mùi Silver Nano.

    Ngày mai mình sẽ chuyển Samsung 155 lít về nhà bà ngoại, tự nhiên lại cảm thấy buồn buồn…


    http://khonglocupdien.com.vn/posts/view/230/
     
  4. victorwin

    victorwin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Công nhận là có nhiều bài viết hay thật. rất ý nghĩa :D
     
  5. hungthang

    hungthang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    sao thấy nó hơi xạo xạo làm sao ấy. Không có thật lắm
     
  6. Olahlag

    Olahlag Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Có thể là không có thật vi đây là cuộc thi mà, Nhưng dẫu sao vẫn thấy hay :D
     
  7. victorwin

    victorwin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    ừa, nhiều bài ý nghĩ phết :p. Như bài ở trên chẳng hạn :D
     
  8. victorwin

    victorwin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hợ, Hôm nay có thông báo cúp điên. Có tủ lanh ở đây thử thì ngon nhỉ :D
     
  9. Olahlag

    Olahlag Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tủ lanh Coolpack thât là tuyệt :D
     
  10. dua_dua

    dua_dua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Đọc bài của mẹ Mìn thấy buồn cười quá, nhà em cũng toàn làm thế, nhưng nó còn một tác dụng nữa là những ngày hè mất điện, bạn lôi khay đá ra để gần chỗ mình nằm, mát lắm. Quạt tích điện có khi cũng chẳng mát được thế:rolleyes:
     
  11. Olahlag

    Olahlag Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thế cái cây đá phải to đến chừng nào nhỉ :D
     
  12. hungthang

    hungthang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    ^^ Cái này lâu rồi. Giờ con không nhỉ
     
  13. Olahlag

    Olahlag Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  14. Bơ Bụ Bẫm

    Bơ Bụ Bẫm Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2015
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    đấy lại sắp đền hè rồi cái tình trạng này lại sắp tiếp diễn hix
     

Chia sẻ trang này