Mẹ em sinh năm 1965. Do bố mẹ em không tìm được tiếng nói chung (sau khi bố em đi lao động nước ngoài về, bố em có bồ và có đứa con riêng- nên muốn bỏ mẹ em). Cuộc sống của mẹ em càng trở nên khó khăn và vất vả hơn sau khi Li Hôn bố em đã tìm cách chuyển tên nhà và một số tài sản chung thành tên người khác mà mẹ em không biết. Nên mẹ em ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng kèm theo 10tr coi như đền bù tuổi thanh xuân. Em và em trai thì đến ở nhờ nhà các bác và Mẹ em về nhờ nhà ông bà ngoại. Sau đó bố em cưới vợ mới và sinh con, không màng đến mẹ con em nữa, cũng không hỏi thăm gì chúng em. Cũng đã gần 4 năm rồi sau chuyện không vui xảy ra. Mẹ em vẫn rất buồn và mất niềm tin ở mọi người. Bổn phận làm con. Em cũng đã có gia đình. Mẹ em vẫn vui vẻ bên chúng em. Nhưng em nghĩ. Mẹ vẫn cần 1 người đàn ông có thể chia sẻ và thông cảm với hoàn cảnh và cuộc sống. Làm chỗ dựa cho mẹ. Nay em viết topic này, mong MOD và các member giúp em tìm được 1 người đàn ông tốt có thể hiểu và làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ của em. Cảm ơn mọi người nhiều. Để biết thêm thông tin về mẹ em. Mọi người có thể gặp em trước để để nói chuyện rõ hơn. 0975670134 -Thảo
Ðề: Cần tìm người đàn ông đáng tin tưởng để làm chỗ dựa cho mẹ - các bác tầm 50 tuổi ~ Bạn thật là một người con có hiếu. Tuy nhiên, bạn và đặc biệt là mẹ bạn nên tìm hiểu kỹ những ng đàn ông trc khi có quyết định xa hơn để tránh gặp phải một người không tốt như bố bạn (xin lỗi bạn nhưng mà nghe bạn tả bố bạn thật là một ng không có tình nghĩa gì cả, thiếu đạo đức). Chúc mẹ bạn sớm tìm được hạnh phúc.
Ðề: Cần tìm người đàn ông đáng tin tưởng để làm chỗ dựa cho mẹ - các bác tầm 50 tuổi ~ Không có ai quan tâm ạ. Mong mọi người ủng hộ, hoặc ủn bài hộ em với. Có thể mọi người thấy lạ. Nhưng vói em. Tìm hạnh phúc cho mẹ là rất bình thường. Chỉ nghĩ đến mình mới lạ thôi
Ðề: Cần tìm người đàn ông đáng tin tưởng để làm chỗ dựa cho mẹ - các bác tầm 50 tuổi ~ Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình cũng mẹ gặp được người tốt để nương tựa
E nghĩ mẹ no nên nhờ cậy bạn bè ng quen sẽ tôt hơn là tìm ở đây ạ tránh để mẹ thêm 1 lần mất niềm tin vào đàn ông lần nữa
Ðề: Cần tìm người đàn ông đáng tin tưởng để làm chỗ dựa cho mẹ - các bác tầm 50 tuổi ~ Chia sẻ câu chuyện với bạn và mẹ bạn, người bố của bạn thật không đáng để nói. Bạn quả là người biết nghĩ cho mẹ, mình rất thích câu: "Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc - Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?" và xin tặng bạn.
Ðề: Cần tìm người đàn ông đáng tin tưởng để làm chỗ dựa cho mẹ - các bác tầm 50 tuổi ~ Bạn chủ topic thật là người con có hiếu. Hy vọng mẹ bạn sớm tìm được một bờ vai để nương tựa lúc tuổi về chiều
Ðề: Cần tìm người đàn ông đáng tin tưởng để làm chỗ dựa cho mẹ - các bác tầm 50 tuổi ~ Hì, nếu bố mình suy nghĩ thêm 1 chút cho 3 mẹ con mình và cho gia đình thì nhà mình đã không có cảnh như thế này. Nhưng biết làm thế nào. Mẹ mình dù thế vẫn nói với chị em mình " Bố vẫn là bố của các con, sau này các con vẫn phải phụng dưỡng bố. Không được vì mẹ mà ghét bố. Sau này bố sẽ hiểu "
Ðề: Cần tìm người đàn ông đáng tin tưởng để làm chỗ dựa cho mẹ - các bác tầm 50 tuổi ~ chúc mẹ bạn có một chỗ dựa đáng tin tưởng