Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi duyhung, 4/9/2012.

  1. duyhung

    duyhung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/12/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Em buồn quá các mẹ ơi, Em chống lầy 4 năm thì chồng em ở nhà 3 năm rưỡi. Chồng em ở nhà trông con, nội trợ
    Em làm kế toán lương được 5triệu/tháng. Loay hoay lo toan chi tiêu cho cả gia đình 4 người em gần như lúc nào cũng bị stress.
    Bây giờ kinh tế suy thoái, công ty làm ăn thua lỗ em chuyển sang công ty khác làm kế toán trưởng với mức lương 10triệu, nhưng đời không như mơ. Em đã đi làm gần 1 tháng rùi mà công việc vẫn chưa có gì khả quan.
    Buồn quá, nhiều lúc thấy hận chồng vô cùng.
    Em chỉ ước gì có người chồng chăm chỉ làm ăn gành bớt gánh nặng cho vợ thì em hạnh phúc vô cùng.
    Điều mà đương nhiên trách nhiệm một người chồng phải làm thì em phải ước ao buồn, buồn và buôn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi duyhung
    Đang tải...


  2. levanlich1989

    levanlich1989 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    chào bạn.mình tên là lịch.mình quê thái bình và hiện tại đang lập nghiệp tại hà nội.mình cũng xa quê nên cuộc sống cũng khá vất vả.nhưng đọc xong comment của bạn thì mình thấy bạn thực sự rất vất vả.có lẽ áp lực này phải dảnh cho người đàn ông là chồng bạn mới phải.trong thời buổi kinh tế suy thoái như thế này.hiện tượng thất nghiệp như chồng bạn không phải là ít.mình rất thông cảm cho điều đó.hiện tại mình đang làm kinh doanh tự do và tuyển dụng.nếu bạn ở hà nội mình có thể giúp đỡ vợ chồng bạn.nếu bạn tin 1/2 những lời mình nói thì có thể alo cho mình:01696858572.
     
  3. khohangnet

    khohangnet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/2/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    Chồng bạn ở nhà trông con và nội trợ cũng là làm việc rồi, chứ nếu không thì lại phải chi phí tiền gửi trẻ và thuê người giúp việc (cái thứ mà ngày nay biết bao nhiêu mẹ lo sợ)
    Chồng bạn có thể làm việc nhà tới khi con bạn lớn và đi học
    Nhưng sau đó thì anh ấy nên tìm một công việc
    Công việc trong mơ thì khó chứ công việc để có thu nhập nuôi gia đình hoặc ít ra là hỗ trợ thêm cho thu nhập của vợ thì chỉ cần anh ấy xiêng năng là có
    Ai cũng có lúc khó khăn bạn ạ
    và vì không có gì tồn tại mãi mãi, nên bạn có thể lạc quan chia sẻ, động viên nhau vượt qua giai đoạn này
    Qua cơn bĩ cực tới ngày thái lai

    P/S: các chị em có kinh nghiệm thường khuyên bạn mình như sau: "Bạn đừng nghĩ bạn hơn chồng là giỏi, bạn đừng nghĩ bắt nạt được chồng mà hay"
    Hạnh phúc gia đình là cái mà bạn đang gắng sức xây dựng, trong đó người chồng dù gì cũng là linh hồn của cái hạnh phúc ấy.
    Vì vậy, đừng để khó khăn tài chính ảnh hưởng đến linh hồn mà đánh đổ sự nghiệp của bạn
     
  4. kieuchi2803

    kieuchi2803 Big Thinking

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    Mình cũng giống chồng bạn, không hẳn là thất nghiệp nhưng cũng coi như là thất nghiệp rồi, thời gian chủ yếu là ở nhà nội trợ chăm sóc con. Bạn ạ, khó khăn chỉ là trước mắt thôi hãy động viên ông xã nhé mình là đàn ông nên mình hiểu không có thằng nào chấp nhận ngửa tay xin tiền vợ mãi đâu, chẳng qua là thời cơ chưa đến cố gằng nằm phục thôi. Dù rằng ở nhà nội trợ cho vợ thật nhưng mình cũng như ông xã bạn vẫn âm thầm tích lũy lửa để chờ ngày bùng lên thôi nhé. Hãy tin vào chồng mình bạn nhé cũng như bà xã mình vậy, sự tin tưởng của bà xã làm mình rất yên tâm tập hợp năng lượng chờ cơ hội up in the air.
     
  5. nguyenha7

    nguyenha7 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    Chồng mình cũng đang thất nghiệp và ở nhà trông con và nội trợ cho vợ đi làm, mình rất cảm ơn anh xã vì điều đó, nếu không thì mình sẽ chẳng yên tâm công tác đâu. Sông có khúc, người có lúc mà... là mình chắc không "đảm đang" được như thế, lo cho con ăn ngủ điều độ, cơm nước đâu vào đấy, dọn dẹp nhà cửa tinh tươm đợi vợ về chỉ việc măm thôi nhé. Mặc dù trước đây anh đã từng là cán bộ giỏi của Vietinbank, xếp 27/toàn hệ thống trong kỳ thi năm 2008 đấy, hoàn cảnh đưa đẩy 2vc bỏ quê ra thủ đô lập nghiệp nên thành ra thế.
     
  6. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    Ui, em vào đây chào đồng hương đồng khói cái nào, mình ở Vũ Thư đây

     
    mymy_mymy thích bài này.
  7. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    Nào mình cùng UP IN THE AIR thôi hí hí

     
    mymy_mymy thích bài này.
  8. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    Đúng là kinh tế suy thoái làm cho nhà nhà bi đát, người người stress.... Mình thấy chồng bạn thế cũng gọi là OK rồi, cái sự nghiệp hiển vinh & tiền tài như nước đàn ông nào chẳng muốn.. họ không làm dc họ cũng bất lực lắm...

    Thôi thì cố gắng động viên nhau qua cơn bĩ cực, hãy nghĩ đến những ông chồng đã k làm ra tiền còn đánh đập vợ con, mang của nhà đi chơi bời... hạnh phúc lên bạn nhé...
     
    mymy_mymy thích bài này.
  9. duyhung

    duyhung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/12/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    Cám ơn mọi người đã động viên. Mình cũng buồn nhiều nhưng nghĩ thoáng hơn rùi. Hơn 3 năm rùi chông mình không đi làm là một áp lực lớn đối với mình. Nhưng đối với chồng mình vẫn phải vui vẻ động viên, nhiều bạn mình nói phải tạo áp lực cho chồng thì chồng mới chủ động kiếm việc. Nếu không sẽ tạo ra sự dựa dẫm ỷ nại vào mình. Nhưng tạo áp lực như thế nào cưa chứ.
    Mình cũng đang chờ đợi sự thời cơ và sự tiến bộ của chồng.
     
    picasamymy_mymy thích.
  10. nhung12

    nhung12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1,571
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    Bạn ơi, sao bạn không nhìn nhận khía cạnh tích cực của ông xã:
    1. Anh ấy không rượu chè, cờ bạc, trai gái, không nghiện hút: đó đã là 1 điều may mắn rồi
    2. Anh ấy chăm lo cho con, yêu thương con cái: bạn hoàn toàn yên tâm đi làm
    3. Có anh ấy, bạn không phải gửi trẻ hay thuê người giúp việc: bạn đỡ phải chi 1 khoản tiền khá lớn mà lại ko phải lo lắng rằng bọn trẻ có được ăn ngủ đầy đủ không. (Cái khoản này nhà mình đang phải trả khá đắt đấy nhé: cu lớn: 2 triệu tiền học, con bé: người giúp việc lương và sinh hoạt khác khoảng 4.5 triệu)
    vân vân...
    Túm lại: cố lên bạn. Ai cũng trải qua thời kỳ khó khăn mà.
     
  11. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    Mình thấy ko phải chỉ mỗi mình bạn buồn mà chắc chồng bạn cũng buồn hơn vì đàn ông mà, phải ăn bám vợ thì ko có gì nhục bằng, bạn và anh ấy hãy cùng nhau bàn bạc để anh ấy đi làm. Công việc thì thiếu gì, chỉ cần một người bình thường, chịu khó thì mình nghĩ ko có gì là khó xin việc cả.
     
    mymy_mymy thích bài này.
  12. duyhung

    duyhung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/12/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    Mình luôn cố gắng và suy nghĩ tích cực. Nhưng đứa lớn mình vẫn phải gửi trẻ (tuy rẻ hơn bạn 1triệu/tháng). Con nhỏ cũng có ông bà nội phụ giúp. Mình nói ông xã mình ở nhà nội trợ cũng là một sự ưu ái chứ chỉ 4 tháng nay anh ấy mới phải trông con nhỏ thui, còn trước đứa lớn vẫn đi học anh ấy ở nhà chỉ tụ tập phỏm phạch, rùi họ hàng ai nhờ việc gì thì làm việc đấy.
    Mọi người nói chồng mình còn khổ tâm hơn, nhưng mình không cảm nhận được vậy vì hơn 3 năm nay anh ấy chưa từng đi xin việc, mình ngỏ ý muốn giới thiệu việc cho thì có công việc anh ấy cho là vất vả, có công việc anh ấy không muốn là cùng người nhà. Mình không phải là người ích kỷ không nghĩ cho chồng. Nhưng thật lòng mình cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Mọi người có ai muốn chồng ở nhà không?
     
    mymy_mymy thích bài này.
  13. kuboshop

    kuboshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    2,958
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    hix nhà em thì ngược lại, anh xã đi làm nuôi 2 mẹ con em, hix nhưng mà ở nhà cũng là bao nhiêu việc mà, anh xã nhà chị đảm đam thế, chị yên tâm công tác như vậy là tốt rồi chị ạ. Thực tâm anh xã chắc cũng ko muốn vợ phải vất vả kiếm tiền như thế nhưng vì chưa có cách nào nên đành phải thế chị ạ, chúc gia đình chị luôn hạnh phúc
     
  14. Huu Nguyen

    Huu Nguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    18/8/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    chào bạn !
    nếu bạn đặt vào địa vị của anh ấy bạn sẽ nghĩ gì nhỉ?
    nếu bạn ở nhà chồng bạn đi làm thi sao?
    chồng bạn ở nhà trông con là cả một niềm hạnh phúc rùi?
    đừng nghĩ nhiều quá ? ở đời được chẳng ai hoàn hảo cả? và chẳng bao giờ được như giấc mơ mà bạn hằng mơ ước đâu
    thôi hãy bằng lòng với những gì bạn có?
    chúc bạn có một cuộc sống hạnh phúc
     
  15. levanlich1989

    levanlich1989 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    ui.em cũng ở vũ thư nè.chị ở đâu vậy? chị có ở hn không nhỉ.chị e mình lập cái hội đồng huơng vượt khó
     
  16. Minh0803

    Minh0803 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    Mình k hoan nghênh ông xã bạn chủ top. Mình thấy nhiều bạn lại bênh anh ấy quá. Anh ấy muốn lo đỡ đần cho vợ con thì đã đi tìm việc làm chứ k phải ở nhà cả hơn 3 năm trời nay? Chồng mình mới nghỉ làm 2 tháng nay chưa xin được việc cả 2 vc đã thấy chán, dù lương ở cty cũ thấp. Mình cũng chưa dám cằn nhằn gì, vẫn chờ đợi chồng tìm được việc.
    Mình rất phục bạn chủ top gồng gánh được kinh tế suốt mấy năm qua.
     
  17. botreccon

    botreccon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    hehe, bạn quả là người vợ giỏi
     
  18. duongph

    duongph Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/3/2011
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    Mình là đàn ông đây, mình thấy loại đàn ông như chồng bạn ở nhà bám váy vợ, lười biếng, không làm trụ cột gia đình và/ hoặc chia sẻ mọi thứ với vợ thì bỏ quách cho xong.
     
  19. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,649
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    các mẹ cũng giỏi thật còn với mức lương của em nuôi bản thân em còn chưa xong thì lấy đâu ra nuôi chồng với con
     
  20. hang.vuminh

    hang.vuminh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    5,409
    Đã được thích:
    1,660
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào đi làm nuôi chồng thất nghiệp không!

    Sao em gặp bao nhiêu nhà rồi toàn nữ làm trụ cột thôi chị ơi, hay thời thế bây giờ nó thế?
     

Chia sẻ trang này