Gần như thế đấy mẹ bé ạh. Ít thì tiêu ít, nhiều thì tiêu nhiều, toàn phải tự thu tự chi thôi. Thi thoảng cũng được ông xã cho đôi trăm, bình xăng, hay đóng giúp một số khoản tiền (tiền điện, tiền nước, tiền ga...) Hiếm khi nào đưa cho vợ được tiền triệu á. Thấy các mẹ được lĩnh lương chồng mà thấy thú vị quá. Chồng em....chắc cũng muốn lo cho vợ con nhưng công việc bấp bênh nên....
Chồng tớ hàng tháng đưa hết lương cho vợ, khi nào có khoản thu nhập thêm, tiền chưa chuyển vào tk cũng phải sms cho vợ để ...khoe Đầu tuần vợ đưa xiền tiêu cả tuần cho, mà chồng tớ tiêu tiết kiệm lắm, chả bù vợ )
Em thấy lạ là sao vợ chồng rồi còn phân biệt tiền anh, tiền tôi nhỉ? Em tưởng phải là tiền chúng ta chứ? Có gì mà ngại đâu, cứ hỏi chứ chị, không để lâu thành ra vợ chồng có sự e ngại, xa cách ko hay. Hay tại em quen thoải mái. Nhà em gì chứ tiền nong tiêu pha cái gì là cả 2vc cùng biết. Kiếm đc bao nhiêu, chi tiêu bao nhiêu là cả 2 vc đều biết hết.
ui. Nhà mẹ này giống hệt nhà tớ. Xã về có đồng nào đưa hết cho vợ. Xong mình lại quả cho mấy khìn lẻ. Khớ khớ. Rồi đầu tuần chuyển cho ít tiền đủ tiêu trong tuần, cuối tuần kiểm tra ví xem còn hay hết, rồi hỏi han giải trình, rồi bổ sung. Để vào ngăn bí mật triệu gọi là dự trữ trong t/h đột xuất gì đấy, và cấm tiêu vào việc linh tinh. Trộm vía xã tiết kiệm cực kỳ tiết kiệm. Thường thì vừa xinh chỗ vợ đưa trong tuần.
Cho đàn ông cầm nhiều tiền dễ vung vít linh tinh lắm. Nào nhậu nhẹt - laptop - Iphone - Blackberry - đến loa đài - LCD v.v... toàn những cái có cũng được mà không có cũng chả sao. Hihi, chị em mình cùng lắm chỉ quần quần áo áo son phấn.... spa thui. Chính vì lý do đó nên ở các cơ quan Thủ quỹ 99% là nữ. Tốt nhất chị em cứ làm thủ quỹ cho chắc
Em chán lắm. Hai vợ chồng lấy nhau tuy mang tiếng ra riêng (thuê nhà ở) nhưng thực chất đều nhờ nhà ngoại hết trơn vì nhà ngoại ở gần mà. Rứa mà có bao giờ có quỹ cho ngoại đâu mà nhà nội tháng nào cũng để dành. Mà chồng giống như người độc thân, toàn mua mấy thứ linh tinh đắt tiền thôi. 1 tháng, số lương chẵn của em thì em gởi tiết kiệm mua đất, còn số lương lẻ thì em gởi ngoại giữ dùm. Lương chồng thì trả tiền nhà, tiền ăn, tiền nhà nội, tiền tiết kiệm cho bé sắp sinh. Nhiều lúc còn thiếu lên thiếu xuống, em phải lấy khoản này chắp khoản kia. Chán lắm. Chồng đâu biết em đau đầu mấy vụ này, mà luôn miệng ca cẩm đưa tiền cho vợ. Em đâu dám mua gì cho mình đâu, toàn là mẹ mua cho. Nhà nội chẳng giúp được gì mà thỉnh thoảng cứ nói chồng về quê. Hic hic. Tiền đâu mà về. Mà chồng về, em lại lên mượn ngoại làm ngoại buồn lắm. Nhà ngoại thì khá giả hơn nhà chồng nhiều nên chẳng cần gì nhưng chồng thì chẳng biết điều. Em buồn lắm.
Bạn nên liệt kê chi phí của một tháng (hết sức chi tiết: thực phẩm, giáo dục, vật dụng, văn hoá văn nghệ, y tế, xăng dầu, điện, gaz, đt, ...) xong chia đôi cho 2 vợ chồng (hoặc 2/3 chẳng hạn). Dựa vào đó đầu tháng là bạn đè người yêu ra thu... Đó là cách của mình. Nếu có phát sinh gì mình lại tiếp tục bó cổ tiếp....
Nhưng mà mẹ nó ơi, đâu phải ai cũng được cầm tiền theo í muốn đâu. Chồng em 1 tháng đều như vắt sữa đưa đúng số tiền quy định, còn ngoài ra e ko thể biết đựoc lương a ấy là bao nhiêu, có khoản phụ thêm nào k nữa. Hic, thế thì làm sao mà quản lý được tiền của chồng chứ
Nhà này sao giống nhà em thế! Tụi em thì chưa có con nhưng xã nhà em cực kỳ dễ thương. Mỗi tuần vợ tự động chuyển tiền vào ví của chồng để chi tiêu trong tuần nhưng chủ yếu chỉ để uống nước khi đánh tennis thui chứ ăn sáng cũng ăn ở nhà rùi mà chồng thì lại ko thuốc lá cafe nên ko tốn mấy khoản này. Có tuần trời mưa ko đi đánh tennis thì khỏi tốn lun. Hàng tháng, chồng làm về đưa tiền hết cho vợ, vợ chi tiêu thì vào sổ, cuối tháng tổng kết công khai 2 vc
mình cũng không đưa lương cho vợ đâu. Mình chi trả các khoản có hóa đơn như tiền điện nước tiền điện thoai ,tiền thuê người don nhà... còn lại để tiêu vặt. Nhưng khi có nhiều nhiều trong túi thì đưa cho vợ tích lũy
cũng phải xem ông này kiếm đc bao nhiêu/tháng chứ, nếu ông ấy kiếm đc 2tr thì đưa 1tr cũng là tốt rồi. Mỗi nhà mỗi cảnh thôi. Mà nếu đưa vợ 1tr thì k biết con ăn cơm với gì nhỉ, chả biết các ông ấy có nghĩ gì khi đưa vợ chừng ấy k
Mình thầy cách quản lý tài chính nhà ntrbaotram là hay đấy. Mình cũng nên học tập. Hai vợ chồng mình cũng chưa có con. Không biết sau này thế nào.
E xin phép lót dép ở đây, tâm sự tẹo ạ. Mẹ chủ top ơi, quản lý tài chính chưa chắc đã sướng đâu a. Như theo hoàn cảnh của em, nhà thì k nhiều tiền, cái j cũng đến tay em lo, em chi ra, chồng có bn cứ đưa, rồi lấy lại 1it, coi như xong, k phai để ý việc j. Nhiều khi tiền thì k có, lo bn việc, tiêu vèo cái là hết, cứ nhìn đống tiền phải tiêu mà sợ., mà lo mẹ nó ạ. Nhiêu khi em ước là giá chồng lo hết, mình chỉ phải chi tiêu ăn uống có tốt k chứ.
chẳng bù chồng mình trao hết , mình quản lý , chồng cần j thì nói mình đưa cái này tớ nghĩ cũng là do tính cách thôi
mẹ GOLDEN có cách quản lý hay đấy ! Hàng Tháng em toàn đưa cho vợ nên toàn bị lỗ ! mỗi lần xin vợ tiền thấy mất tự tin thế
Vấn đề tiền nong thì hơi tế nhị. Thật ra ai giữ cũng được, nhưng phải thống nhất nguyên tắc là công khai số tiền tiết kiệm được. Ví dụ: 1 gia đình kia tớ biết ông chống không bao giờ đưa lương cho vợ, anh ta tự đi chợ, mua sắm, đóng tiền học cho con ... và tiết kiệm được bao nhiêu thì đi gửi tiết kiệm và đưa sổ tiết kiệm nhờ mẹ đẻ giữ hộ (Tớ biết chắc là chị vợ không hề biết anh ta có bao nhiêu tiền). Nói thật những người như vậy tớ thấy loại người đó rất tầm thường.
Hì, mình thì ngay từ hồi yêu nhau ở Đại học hai đứa đã tiêu chung tiền, ox lúc đó là người yêu đưa gần hết tiền học bổng, dạy thêm cho mình rồi lúc nào đi ăn thì mình trả, còn đi chơi đâu thì mình mở hòm lấy tiền nhét vào ví ông ấy, mình đỡ phải mang túi Đến lúc đi làm cũng thế, lấy được bao nhiêu về báo cáo hết, đưa cả chun, có lần còn có cả bảng lương kèm theo, mình hồi lại cho ít tiền lẻ tiêu vặt, còn cứ hết lại xin mình Cứ thế cho đến lúc cưới hai đứa đã tích cóp được khoảng 30 tr để lo cho thuê nhà, tổ chức cưới xin vì cả hai nhà nội ngoại đều nghèo, không có nhiều tiền. Giờ cưới đã 3 năm, có một cô công chúa thì vẫn vậy, chỉ có điều khoản tiêu trong tháng em để tiền chợ riêng, còn tiền tiêu linh tinh em để vào 1 cái ví trong tủ, ai hết tự lấy và có nói qua cho nhau biết, nhg khoản to hoặc muốn cho ai vay thì hai vợ chồng thống nhất với nhau trước rồi mới chi, chồng em được cái nhà vất vả nên cũng ít chi nhiều cho bản thân, cho nên có những đợt phải đi làm thêm tối mịt mới về em toàn trêu" quả này bố cứ cày cho hai mẹ con ở nhà tiêu hộ cho" Nói thế thôi chứ vợ chồng em tích cóp chỉ để mong có mảnh nhà chui ra chui vào chứ thuê mãi thấy tốn kém quá
mình giống bạn, mọi chi tiêu trong nhà ax lo hết, lương của mình chỉ để mình tiêu xài thôi, khi nào thích mua món gì có giá trị một chút thì nói ax đưa tiền cho mua nhg xài tiền của ax nhiều khi cảm thấy ngại ngại,hơi tự ái mặc dù ax rất tâm lý, vợ thích gì thì cứ mua nhg mình cảm thấy ko ổn lắm, mọi người biết chuyện điều khuyên mình ko nên như thế vì bây giờ thì ko sao nhg nếu lỡ tương lai ax có bồ nhí thì tiền bạc mình ko quản lý dc.mình cũng ko biết phải làm sao vì mặc dù mình với ax làm chung cquan, mình biết lương của ax bao nhiêu nhg ax ngoài lương cơ bản còn kinh doanh thêm bên ngoài nên mình ko thể quản lý tài chính của ax dc, với lại ax ko có thói quen đưa tiền cho vợ giữ, mình thì tự ái nên cũng ko thèm nói, nhiều người thì bảo như vậy khỏe ko phải lo, thật sự thì mình cũng khỏe vì ko phải lo về tiền bạc trong gdinh nhg cũng cảm thấy buồn buồn ko biết phải làm sao!!!!!