Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. chồng mình mấy năm nay cũng ko nói chính xác lương hàng tháng bao nhiêu, thời gian đầu mình cũng thấy buồn, sau rồi quen, vì nghĩ có những khoản tế nhị chồng mình ko muốn nói, do bản tính đàn ông như vậy, ví dụ như phong bì khách hàng biếu xén...thì ko muốn nói, chả lẽ mang về khoe em ơi anh đc khách hàng cho. nên mình cũng ko ép chồng "khai" thu nhập hàng tháng bao nhiêu, công việc của chồng mình ngoài lương cơ bản (lương cơ bản thì mình biết), thì còn có nguồn thu khác mà cái này ko cố định nên chả biết mỗi tháng bao nhiêu. Mình chỉ cần hàng tháng đưa đúng số tiền mình yêu cầu, thưởng giữa năm, cuối năm mang về 1 cục cho vào tk là ok. Nhiều khi lén lục ví chồng thấy có vài trăm thôi chứ ko có nhiều, nên chắc có 10 đồng thì đưa vợ tầm 7-8 đồng rồi
Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. mình cũng không bao giờ quan tâm đến là lương chồng bao nhiêu, chỉ cần đưa các khoản tiền ăn, đi lại học hành để cho vợ chi tiêu là được rùi
Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. Mình thì mình biết lương của chồng vì có nhiêu về khỏe hết, biết thôi chứ mình kg giữ, chỉ cần tiêu j khai là dc, hihi. Có đứa bạn mình lấy chồng mấy năm biết lương chồng nhưng chả khi nào chồng đưa cho nó, vậy mới chán ấy
Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. Gia nhập hội này. Lương chồng mình cán bộ nhà nước thấp hèo nhưng mình cũng không biết, lương chuyển vào thẻ và báo qua điện thoại. Mình tôn trọng riêng tư của chồng cũng ko muốn tò mò này nọ. hàng thàng phân chia cụ thể, lương ai dùng vào việc gì ngoài ra mỗi người phải trích ra 1phần để tiết kiệm.
Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. cảm ơn bạn nhé........................................
Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. Hi, vợ chồng mình đang trong giai đoạn tích lũy nên chồng mình đưa già nửa thu nhập cho mình. Phần còn lại anh ấy để biếu bố mẹ anh ấy và chi tiêu riêng. Mình thấy minh bạch thế cũng tốt mà.
Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. Chồng mình là giảng viên, lương lĩnh 2 lần, 1 lần là lương cứng theo hệ số (chả biết bn), lần 2 là lương tính theo số tiết dạy (lại càng k biết là bn), chỉ biết 1 tháng tầm đâu 5,6tr gì đó, ngoài ra hắn còn mở trung tâm dạy thêm nữa, mỗi lần có lớp mới mở thì được khoảng 2,3 chục.Vì vẫn đang nợ tiền nhà nên hiện giờ mọi chi tiêu trong nhà đều lấy từ lương của mình (mình thì chỉ có mỗi lương, 3 tháng thêm 1 khoản thưởng), tiền của chồng khi nào có khoản to thì đem đi trả nợ. Lúc nào hết tiền thì lại móc ví chồng ra, có hôm chồng vừa đưa cho 1tr thì tối về lại xin lại 5ook . Nhà mình chưa có chuyện rạch ròi về tài chính, nhưng sau này khi trả hết nợ, con cái đi học thì cũng phải quy định rõ khoản đóng góp của 2vc thôi, chứ như hiện giờ k có một khoản tích lũy nào cả
Re: Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. Nếu như các mẹ không biết lương hàng tháng của chồng mà chồng bạn có thể chi một số chi phí trong gia đình khoảng 3.5tr/ tháng thế thì theo các bạn nếu 1 gia đình bình thường gồm 2 bố mẹ già, 2 trẻ nhỏ, 2 vợ chồng tổng cộng 6 người thì chi phí hàng tháng sẽ là bao nhiêu các mẹ nhỉ. Câu hỏi này sẽ chắc có nhiều mẹ trả lời nhưng tớ sẽ chia trung bình nhé.
Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. Sau này em phải áp tiêu chuẩn cho chồng em chi trả những công việc như : tiền học phí, điện nước , gas gủng , giỗ tết... để ông ý sống cho có trách nhiệm
Ðề: Re: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. Vâng đúng đấy chị ạ, vợ chồng em cũng thế mình là vợ thì tất nhiên là chẳng bao giừo mong muốn chồng mình đưa tiền đi cho người khác vì mình hết lòng tận tuỵ vì gia đình con cái mọi việc để cho các ông ấy yên tâm đi làm thì mình cũng có công trong đó chứ đúng không ạ? Nhưng đúng là mỗi người từng hoàn cảnh từng tính của chồng mà mình lựa thôi chứ mình không thể cứ thích là được nhà em thì lúc nào cũng phải có tiền sẵn mấy triệu để riêng ra đó chi tiêu hàng ngày còn số còn lại phải dồn vào phòng khi mình có việc lớn còn các ông ấy thì 100% là không thể kiểm soát được hết các khoản thu chi đâu ạ
Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. E cũng chưa có chồng, nhưng e biết đc gần chính xác lương thưởng của bạn í,vì bạn í có khoản gì là tự giác khai hết . Thi thoảng e bất chợt xem tn xem biến động tk lương thưởng thì thấy đúng hết, bọn e cũng có 1 quỹ tiết kiệm chung, 3/4 số đó là bạn í lo , cho ai vay, biếu xén bố mẹ bạn í cũng tự kể hết . E thấy chuyện biết hay ko biết lương bổng của chồng ko quan trọng, quan trọng là chồng chị có trách nhiệm với gia đình ko thôi
Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. Ôi có cả hội này nữa ạ, em chưa bị trường hợp như thế này, nhưng ngồi lót dép hóng hớt...Nếu có biến sẽ biết cách mờ xử luôn!
Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. Thật tuyệt vì có người chia sẻ với mình bạn nhỉ.
Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. Có em đây ạ, mà cũng ko dám hỏi vì sợ xã tự ái nữa cơ. cứ mỗi tháng em bắt nộp học cho con, điện nước các loại, còn lại thì em lo, tổng khoảng 2,5tr. Trước thì em cứ cặm cụi lo cả, giờ khôn hơn rồi ạ. hi hi.
Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. Lương xã e có 2 khoản, e cầm 1 khoản, 1 khoản để xã trà đá. Nên là e vẫn biết lương chồng. E nghĩ cả 2 vc công khai tài chính lương lậu vẫn là tốt nhất
Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. Chồng mình thì k bao giờ công khai c lương lậu Nhưng K sao vì mình có gián điệp nằm vùng nên vẫn biết tuốt
Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. Mẹ nó không biết nhưng có gián điệp là ngon rồi, ko chạy được đi đâu cả
Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. Em cũng không biết chông em làm ra bao nhiêu, chồng làm kinh doanh nên ko có lương cố định gì cả. Cũng ko biết chồng tiết kiệm đc bao nhiêu rồi, em cũng ko hỏi. Chồng cũng ko bao jo hỏi lương vợ bao nhiêu, chỉ bảo thiếu cái j thì bảo anh. haiz. Em cũng chẳng yêu cầu chồng đóng góp gì, thỉnh thoảng chồng đưa vài ba triệu thì cầm ko thì thôi, có khi còn ko cầm. Hic, mình cũng hơi ngu. Vì nghĩ tự lo cho mình và con đc nên chưa cần đến tiền của chồng. hic. Dạo này (gần đây vài 3 tháng gì đó) thỉnh thoảng đưa cho vợ tiền để tiết kiệm, chứ trước thì ko.
Ðề: Hội chị em chưa bao giờ biết lương của chồng hàng tháng. chúc mừng mẹ nó nhé, có gián điệp thì yên tâm ko thoát đc xu nào roài