Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đánh dấu cái , mình mới mua cái máy khâu mini. đánh dấu để vào học hỏi các mẹ khéo tay a
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em mới cho đi khám sáng nay rồi, đúng là phải KS chị ạ, thằng nhà em từ bé trộm vía chẳng mấy khi dùng KS nên mỗi lần nghĩ phải dùng là em cũng thấy căng thẳng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thôi cứ thoải mái tinh thần đi em. Con nhà chị 2 tuổi mà đã chục bận kháng sinh rồi, cứ nhẹ nhàng cho mẹ đỡ căng thẳng sẽ thấy chăm con dễ hơn.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mời mẹ nó ghé thăm thường xuyên nhé. Có máy khâu rồi thì phải có sản phẩm đấy, hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ku con đỡ chưa em? Thời tiết thay đổi nên trẻ con ốm nhiều lắm. Ku nhà chị sốt 3 ngày, khỏi rồi, giờ bị đi ngoài. ngán ngẩm lắm....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chả là sắp đến SN em, em định bảo chồng em tặng cái máy VS chập, thế mà hôm qua gọi điện hỏi ở NTH lại thấy bảo dạo này chẳng có hàng VS chập mới về. Chán thế.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cu con lại ốm không đi được à, thời tiết này dễ bị viêm họng hoặc viêm amedan lắm ý , chị cũng đang bị đau họng đây. Thế thôi vậy hôm khác đi nhé. Cơm chưa ăn gạo còn đó, lúc nào có máy thì anh lại tặng lo gì
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nào hôm nào SN đới? con nhà chị uống ks suốt, chả sao đâu mà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đánh dấu topic hay để học hỏi các mẹ, em chuẩn bị tập tành học may vá quần áo cho con, mong các mẹ chỉ dạy, đầu tiên em muốn mua 1 cái máy may mini trước, mong các mẹ tư vấn cho em với ạ, em chưa biết gì về may vá nên cũng ko biết xem máy, các mẹ thông thái chỉ cho em cách chọn máy may được ko ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHắc là cùng loại thôi vì đều là hàng NH, chỉ tội phải tìm thì ra dc nhiều hình đẹp thôi Mẹ Cò keo ạ. Cậu ơi trộm vía con cậu ít ốm đau, con nhà tớ từ bé đến h gần như tháng nào cũng dùng kháng sinh í, thỉnh thoảng lắm mới có đợt 2 tháng uống 1 lần ks, sợ lắm. Hại ng mà vẫn phải cho nó uống, nhờn xừ nó thuốc, đổi đủ các loại, trộm vía một tỉ tỉ lần là 2 tháng này nó ko ho hắng gì. Khiếp đảm, nghĩ đến nó ho mà cứ rùng cả mình. Cả nhà ơi thằng ku nhà em í, đầu nó to hơn bt ạ, từ bé mấy tháng nó đã to, bây h em cứ thấy nó to, đi khám em hỏi thế đầu nó to thế này có sao ko bác sỹ, bs cười bảo ko sao. nhưng em thấy cứ kỳ kỳ, đầu to quá có sao ko nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sợ qua SN lại bị bùng mất bác ạ Chị Nghé: SN em tháng 10, cả nhà nhớ chbi bánh kem mừng SN em đấy nhá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chẳng biết thế nào, nhưng mà thằng nhà tớ vẫn tong teo lắm, nhiều bạn tớ thấy cũng hay ốm, tương KS suốt mà trộm vía lại vẫn bụ, nhìn mà thèm. Chuyện kia thì nếu BS bảo ko sao, và mình thấy con mình mọi thứ vẫn bth thì có sao đâu cậu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đầu to có thể thiếu canxi, nếu ko thiếu thì chả sao cả
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Theo mình thì không nên mua máy may mini tí nào, rất tốn tiền vì sẽ hỏng nhanh, các bộ phận toàn bằng nhựa là chủ yếu. Mẹ nó cố lên mua cái máy khâu gia đình chừng 1.5 triệu là dùng được rồi đấy. Ra Nguyễn Thái Học hoặc anh Tùng Hội vũ sẽ được tư vấn thoải mái
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Uh, thằng nhà tớ cũng ko đến mức còi đâu, nhưng da thịt lại ko đc chắc, có đợt nó bụ bẫm lắm nhưng da thịt lại mềm mại chứ ko kiểu chắc như khúc giò, mấy đứa hàng xóm gần nhà tớ sàn sàn = tuổi thì bọn nó cứ chắc nịch. Thà còi thịt một tẹo nhưng cứ ít ốm là bố mẹ đỡ khổ, trộm vía nghìn lần các con của chúng ta Chắc con em ko sao chj nhỉ, vì thỉnh thoảng nhìn nó em cứ áy náy kiểu gì í ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hai thằng nhà chị sinh ra đã đầu to hơn bt, ai cũng bảo thế. Dần dần nó bt thôi em ạ, tại nó gầy quá nên cảm giác đâu to thôi. Thường thì bs bảo đầu to là còi xương.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mai thứ 7 rồi nhỉ. sáng mai em đi họp cho ku con. Chiều mai gặp nhà mình rồi. Bác con yeu mai nhớ mang váy cho em nhé! @ cả nhà: cô giáo nhắc mai học bài áo pijama xong phải trả bài cả bộ đấy nhé! Nên cả lớp phải chuẩn bị 3m vải. hí hí.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ơ SN chị cũng tháng 10 đấy, hihi còn ai nữa tổ chức chung nào Hỏi bố nó xem ngày bé đầu có to thế không nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hihi C may quần áo cọc cạch , quần hoa áo 1 màu vậy vì chẳng có mảnh nào 3m cả