Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Topic này thú vị, các mẹ chia sẻ toàn những điều ngộ nghĩnh....trẻ con thật đáng yêu
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hôm nay mình góp chuyện của một người bạn có con gái gọi quen là Yêu Tinh , 4 tuổi. Yêu Tinh: Con yêu mẹ! Mẹ: con phải yêu tất cả mọi người chứ Yêu Tinh: Vâng 1 lúc sau, mẹ đi từ bếp vào nhà thấy Yêu Tinh ngồi yên không quạyphas nên ôm con kêu:mẹ yêu yêu Tinh quá Yêu Tinh vặn lại mẹ: Mẹ phải yêu tất cả mọi người chứ Mẹ "ngất" luôn...
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con zai tớ 22 tháng, xem ảnh bố mẹ hồi trăng mật: - Con (chỉ tay vào hình bố): bố Hoàng, bố Hoàng - Mẹ: ừ, thế bố chụp ảnh với ai đấy con? - Con: .....................(suy nghĩ, vì chưa nhận ra mẹ) - Mẹ: con khôgn nhận ra ai đây à? - Con: .......................cô Tấm...............!!!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con cún nhà tớ 3,5 tuổi mình hay hỏi cháu con có yêu mẹ không và dạy cháu cách trả lời. có hôm cún bảo: con yêu mẹ nhất thế gian. thế mẹ yêu con nhất trên gì ? ( nhất trên đời)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con topaz mình chưa biết nói,mình mong chờ ngày con trai gọi mẹ ơi quá.lần đầu con gọi mẹ thiêng liêng và ấm áp.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Khi trời mưa, cháu em hỏi: Cô ơi, ông trời đi tè ạ? Sao ko có mùi gì vậy cô?
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Giây phút đó quả thật là tuyệt vời. Mình vẫn còn nhớ Nhưng con bé nhà mình không gọi bố mẹ trước. Từ đầu tiên cháu nói là Sẵ (Sữa.. hihi) Sau đó mẹ Hiền bị gọi thành mẹ Tiền Bố thì nói đúng tên Dần dần bé nói được ba từ "Mẹ pha sẵ úm" hihi Rồi bé lớn lên dần mình vẫn nhớ những bài hát đầu tiên Khi đó chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng long. Bé hát mấy câu "Linh tiêng linh tiêng hào hóaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Câu chuyện bé gái 6 tuổi nhà mình tối hôm qua. Con: Mẹ ơi sau này bà ngoại già bà ngoại có phải chết không mẹ ( giọng buồn buồn gần như muốn khóc) Mẹ: Có con ạ ( giọng mẹ trầm trầm) Con: Thế bà chết thì bà ở đâu mẹ ( gần khóc rồi) Mẹ: Bà sẽ lên trời con ạ, bà sẽ ở trên trời cùng với cụ ngoại ( bé đã chứng kiến cụ ngoại qua đời) Con: Lên trời bà có ăn được không mẹ? bà có đứng dậy được không?bà có mở mắt không mẹ? bà có tiền để mua thức ăn không?,,,( khóc rưng rức rồi) Mẹ: Có con ạ, bà đứng được, vẫn mở mắt, vẫn đi chợ, ăn cơm bình thường con ạ, con đừng buồn nữa, ngủ đi nhé. Con: Thế thì trước khi bà lên trời mẹ gói nhiều thức ăn, bỏ nhiều tiền vào túi cho bà, con sợ bà ko có gì để ăn ( khóc khóc) Mẹ: uhm, được rồi, con ngủ đi, đừng khóc nữa,,,, Con: vẫn không ngủ được, vẫn hỏi, nhiều nhiều ( Mẹ vẫn phải trả lời nhiều câu hỏi của con tối hôm qua,,,,bé nhà mình có thời gian dài sống cùng bà ngoại)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà Mẹ Phương tình cảm quá .............................................
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé nhà mình đi học mẫu giáo về, mẹ hỏi " nhím uống sữa nhé" nhím: No, thanks mẹ: :SSSS
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con mẹ ; ỉn ơi tai để làm gì con : tai để lấy ráy tai và đeo khẩu trang
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Tường Vi(33 tháng tuổi) nhà mình hôm qua nghe thấy anh hàng xóm khóc hỏi mẹ: -Anh sao khóc hả mẹ? -Anh hư không nghe lời bị mẹ đánh đòn đấy con ạ. -Sao lại là mẹ anh đánh đòn mẹ nhỉ ?Sao bố anh không đánh đòn?Ở nhà mình bố đánh đít con mà. Mẹ nghe vậy vừa buồn cười lại vừa thương.Phải giải thích ngay Bố yêu con nhưng tại đôi lúc con hư bố nói không được,bố giận quá nên mới đánh đít con thôi.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà mình 2 tuổi, bố hay trêu: Tớ tên là Châu Giang, năm nay tớ 2 tuổi, sở thích của tớ là, Giang đáp lời bố: theo mẹ và trớ (cứ có mẹ ở nhà là bé bám chặt, và ăn thì suốt ngày trớ kể cả đã hơn 2 tuổi). Hic
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con em chưa có baby, nhưng các bé đúng là đáng yêu thật đấy :X like topic này ạ