Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Em vẫn lấy anh làm hình nền đt, mỗi ngày đều nhìn thấy nhưng giờ mất cam giác, học cách đối diện vs nó mà
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ học được như nàng là hiếm lắm đấy ^^ dù sao ko biết ai trong hoàn cảnh như nàng có dám thử chiêu này ko???
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ mình cũng 12 năm rồi không gặp lại, nhiều khi muốn gặp lại lắm lắm, chỉ để biết xem tình yêu đầu đời của mình giờ ra sao, cuộc sống thế nào... dù sao mình cũng đã có một quãng đời thật hạnh phúc bên người ta...
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Mình thì không mong gặp lại, vì mình thấy không việc gì phải bận tâm tới cuộc sông người ta. Đối với mình, 2 người trở thành người xa lạ là tốt nhất. Tuy nhiên nếu có tình cờ gặ nhau thì cưới chào, coi như là bạn thôi .
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Bạn này giống mình thiệt, nhưng cố lên để thoát khỏi những so sánh nhé bạn. Tự tìm niềm vui cho mình đi.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Em quyết định ko liên lạc với người ấy rồi.Vì em sợ nếu cứ nói chuyện em ko kìm lòng mình được.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ thoát được so sánh phải có bản lĩnh vững hoặc có ng đồng hành luôn vượt trội nàng nhỉ
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ lúc top mới mở, tim mình đập, chân mình run, cũng muốn gặp lại người ấy lắm, nhưng bây giờ chán rồi, thất vọng rồi và trái tim cũng không còn thổn thức gì nữa. chúc mọi người sớm có trái tim bình yên!
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ nguoi yeu cu u? neu o gan gap thuong xuyen se ko sao, nhung neu nguoi do o xa co dip nao do bat chot gap chac chan tam hon se dao dong, chi la it hay nhieu ma thoi
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ nguoi yeu cu u? neu o gan gap thuong xuyen se ko sao, nhung neu nguoi do o xa co dip nao do bat chot gap chac chan tam hon se dao dong, chi la it hay nhieu ma thoi
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ các mẹ thật đa cảm, chẳng thấy anh chàng nào vào đây nói về người yêu cũ nhỉ?
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Tại trong này ít men mà chị.Từ nay em ko dám vào đây nữa, cứ mỗi lần vào lại thấy nhớ...hic.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Em nằm ốm ở nhà nè. Nên chỉ hóng ảnh các mẹ thui. LCM hum nay vắng vẻ lắm. Các mẹ đi HC hết ùi ý
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ em cũng vẫn vui vẻ chào hỏi và thậm chí đi ăn cùng nhưng mọi chuyện đã kết thúc rui nên chuyện cũ không nên nhắc lại nữa
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Chị đỡ ốm chưa. ko được đi Hc à, tiếc quá, em đi mua được nhiều thứ lắm, đồ ăn là nhiều nhất,tranh thủ thưởng thức đặc sản của các mẹ trên này. p/s: 1 tuần ko nói chuyện với cậu ấy rồi nhưng tâm trạng vẫn chưa ổn định.Thế mà em bảo ít nhất 1 năm nữa mới gặp lại.hic.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ e tò mò chút đc ko c? 2ng chja tay chắc hẳn ko phải từ phía c? vì e cảm thấy chị vẫn còn lưu luyến. heyy như vậy sẽ khổ c lắm đây. hồitrc có ng xin đj bên lề cs như kiểu anh trai ý chị ạ nhưng e ko cho đâu vì biết m cũng chẳng nhẹlongf đc mà.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Mình gặp lại 1 người 2 lần. Một lần là trong đám cưới bạn thân của mình. Chàng là bạn thân của chồng bạn mình, chồng bạn mình lại là hàng xóm cũ của mình. Mà chính chàng cũng là hàng xóm cũ của mình. Khổ thế! Sau đó nhà mình chuyển đi nơi khác. Từ khi bạn mình yêu hàng xóm cũ của mình là mình biết trước kiểu gì cũng có ngày này rồi thế mà vẫn hơi có cảm giác chân ko chạm đất khi chàng từ trên cầu thang đi xuống giúp chú rể cô dâu đón khách từ dưới cầu thang đi lên - là mình ah. Lúc đó chàng đã lấy vợ. Trước đó thì mình có nghe anh hàng xóm chuyển qua bạn mình lời của chàng trách mình là vì mình ko iu chàng nên chàng đi lấy vợ ](*,). Sau mấy phút lơ lửng thì mình hạ cánh nói chuyện thăm hỏi bình thường mà ko biết có "camera" giám sát. Sau đám cưới mình nghe bạn kể là tối đó hai vợ chồng chàng cãi nhau và xô xát về chuyện chàng nói chuyện với mình. Chắc vợ chàng ko có nyc nên ko thể thông cảm với chàng về việc chàng dám nói chuyện vui vẻ với mình, hehe. Lần thứ 2 gặp lại là ở cơ quan mình. Chàng đến xử lý trục trặc phần mềm hệ thống viễn thông của cơ quan. Lần này thì cảm giác chân ko chạm đất chỉ diễn ra có mấy giây thôi. Sau đó thì tự nhiên có 1 số đt thỉnh thoảng lại gọi cho mình nhưng ko nói gì cả, có phải là chàng ko ta? haha. Hình như mình lạc vào rừng mơ rùi. Còn những chàng khác thì lặn mất ko thấy sủi một tăm nào. Tóm được mỗi 1 chàng để chuyển giai đoạn, may mà đến giờ vẫn chưa cũ gì cả.