Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Giận quá mất khôn đấy ah. Thôi chín bỏ làm mười. Khi nào cả 2 bình tĩnh rồi nên nói chuyện với nhau chứ ai lại vợ nói chồng kiểu chợ búa thế, mất hết cả tình cảm.
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Chết cười với comment của bố. Đọc được comment của bố rồi thì sau này chồng em có chén rựu vào mà nói linh tinh thì e cho ăn chổi. ha ha.](*,)](*,)
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! , mình phải ở nhà trông con 7 tháng tuổi, còn vợ thì đi sinh nhật, xong rồi tăng 2 tăng 3 đến nỗi phải đt về kêu chỉ đường về nhà vì lỡ đi xa quá, bị lạc đường ,mình tức quá lúc về mình có tát 1 bạt tai, thế là vợ xách quần áo với đứa con về nhà mẹ vợ ở. Đây là vợ sai rõ ràng rồi. Đợt 2 thì vợ cầm chai thuốc tẩy dọa tự tử, hic, còn mới gây hi sáng thì như là sẽ đi xa lắm, dặn dò đứa con 2 tuổi rưỡi đủ điều, tội nghiệp thằng nhỏ, tưởng mẹ đi thú nhún không cho nó đi nó khóc đòi theo, hic. Những lúc gây gỗ toàn là lúc mình đang thất nghiệp mới đau. Mỗi lần thất nghiệp khoảng 1 tháng hơn là cùng, còn lúc đi làm thì mình lo cho vợ con rất chu đáo, tiền tóc tai, đồ đạc, du lịch mình luôn dành phần cho vợ con, thân là kỹ sư mà mấy năm không dám mua cái áo mới để mặc. Vợ anh vô tâm đến độ ko bit mua quần áo cho chồng sao (trừ trường hợp là vợ mua gì anh cũng chê và ko dùng) Vợ mình nỡ lòng nào nói mình là thằng chồng chó đẻ, chị vợ hơi bị quá đáng đấy . Nhưng vì tất cả những lỗi lầm của vợ + sự tiêu cực của anh trong hoàn cảnh hiện tại mà anh lại quyết định rằng: Hôm nay mình quyết tâm sửa đổi lại, mình sẽ từ 1 thằng không thích nhậu chuyển sang lãnh đạo nhóm bợm để có máu mặt hơn. 1 thằng chưa biết đi mát xa, bia ôm vì để dành tiền về cho vợ sẽ đốt hết vào các trò vui thác loạn. 1 thằng không chửi thề từ nay sẽ tuôn ra tiếng Đan mạch khi "trò chuyện" với vợ. thì ko thể chấp nhận được. Anh làm như vợ chỉ càng khiến người vợ coi thường anh hơn và nghĩ rằng, những suy nghĩ của cô ấy về anh là hoàn toàn đúng. Trả thù người khác cũng ko làm anh vui hơn đâu. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh hiện nay, nhưng với bằng cấp của KSXD bây h cũng ko phải quá khó để xin đc 1 công việc. có thể công việc đó chưa được như mong muốn của anh nhưng cũng đủ để anh trang trải cuộc sống bình thường. Vợ chồng nào cũng có lúc khó khăn, mong 2 vợ chồng anh hãy ngồi lại nói chuyện với nhau cùng giải quyết. Mong anh trong mọi trường hợp hãy cố gắng hết sức gìn giữ gia đình, đừng làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt người khác, nhất là con trai nhỏ của anh. Chúc anh sớm vui vẻ.
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Đọc thấy buồn, chỉ là những hành xử giữa con ng với con ng mà từ yêu thương thành thù hằn
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Tâm trạng uất ức thì thế thôi, vc là nghĩa trăm năm, bớt giận làm hòa ạ
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! người ta không tôn trọng mình thì .....tiền nhiều hay ít thì bên trong vẫn không tôn trọng, cho dù bên ngoài cư xử có vẻ tốt đẹp.
Vợ mà đã nói chồng như thế thì nên xem xét lại cái mà đang gọi là "gia đình". Sống phải tôn trọng nhau để các con lấy đấy mà học tập
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Oài . Em mà giống Bác này thì EM " Đan Mạch " với Chồng 365 ngày / năm . Bác định tự hủy hoại mình à? Đáng ko nhỉ? Ngồi nói chuyện nghiêm túc để Vợ nhận ra cái sai . Vợ biết lỗi thì tha lỗi cấm tiệt sau có bực Chồng mấy cũng ko được nói C là "...." . Thế chả nhẽ Cô ý làm Vợ "..." à? Nguội Anh nhé !
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Lấy phải bà vợ chỉ vì tiền thì chia buồn cùng chủ tóp rồi, lập quỹ riêng thôi anh ạ
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! đọc tâm sự của chủ top mà giật hết cả mình . xã mình cũng là dân xây dựng, mấy tháng trời chả có đồng lương nào về nhà. mình chỉ bàn là nên "vận động" chỗ khác xem có tốt hơn ko thôi chứ. vc ở với nhau mà gọi nhau là "chó đẻ" nghe ớn thế...
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Hic, Đúng là cách mắng chồng của vợ chủ top là k thể chấp nhận được rùi. Nếu mà vào chồng mình là cho về nơi sản xuất ngay... Mình có lần chỉ xưng tôi với chồng trong một cuộc " khẩu chiến" thôi mà cũng bị cho là ăn nói láo lếu vì bị quy kết là" tôi cũng như tao" hic hic. Thế mà nói thế này thì chắc rụng không còn cái răng nào mà mình và chồng thì độ kiếm tiền thì ngang nhau nhé. Nói túm lại là vợ chồng thì không thể tránh khỏi những lúc xô xát hãy cố gắng kìm chế cơn nóng giận của mình để vợ chồng còn tình cảm, con cái được nương nhờ. Những câu nói thốt ra đó cũng là trong những lúc phần "người" không điều khiển được phần "con" thôi, vì thế mà chả có người vì nóng giận mà giết chết người đó thôi! Chủ top cứ bình tĩnh lại để xem xét tình cảm thực sự với hai vợ chồng, bỏ qua được cho vợ thì bỏ qua còn nếu không chấp nhận được thì cắt phéng rùi cưới cô vợ khác cho nhanh chứ đừng đày đọa bản thân mình theo cách không phải là mình như thế mà hậu quả của cách trả thù đó thì khôn lường lắm chủ top ơi! P.s/ Nhắn cho vợ chủ top: Trong một gia đình phải có sự tôn trọng lẫn nhau thì mới lâu bền được, đừng vì đồng tiền mà coi thường trên dưới coi thường tình cảm vợ chồng. Sống trong nhà phải hiểu được ý nghĩa của câu" chồng là chồng mà vợ là vợ", ngay cả những nước phương Tây tiến bộ sự bình đẳng nam nữ là như nhau mà người ta cũng chỉ cãi nhau tranh luận thôi chứ cũng không bao giờ xúc phạm nhau cả.
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Bạn nói thế này thì đúng bạn là người chưa có gia đình và chưa có kinh nghiệm va chạm rồi
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Bạn cứ bình tĩnh, đâu còn có đó, ở đây mình không ủng hộ vợ bạn( nói nhiều lời chua cay khi công việc cua chồng không thuận lợi),đây đâu pải lần đầu bạn bị mất việc và sau các lần đó đáng lẽ cô ấy pải hiểu là chồng mình cũng đang muốn cố gắng tìm việc để trang chải cho gd chứ không pải đang ngồi đó chờ "tiền của vợ". Nhưng bạn cũng đừng bi quan quá mà phó mặc gia đình, vì 2 bạn đã nc trực tiếp thẳng thắn vs nhau chưa? biết đâu cô ấy cũng có điều cần nói, và bạn cũng nên bảo cô ấy nói như vậy là không dc (vì cs đôi khi lúc thế này lúc thế kia mà đâu pải lúc nào cũng bằng phẳng đâu, ai cũng như thế thì loạn hết).nếu THop xấu nhất không thể giải quyết dc thì chia tay, rồi tìm cviec trước là nuôi bản thân rồi sau bạn còn có 2 đứa con cần chỗ dựa ở bạn. hi vong vc bạn bình tâm giải quyết và có hướng đi đúng ( lúc nóng lên ai cũng không kiểm soát dc hành vi của mình).
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! chia sẻ với chủ top,vợ chủ top nói chồng như vậy thì ko chấp nhận được rồi nhg nh khi đã làm cha làm mẹ thì có nhg việc tưởng chừng ko thể chấp nhận được nhg vì đứa con 2,5 tuổi mà có thế bỏ qua hết.Tất nhiên là vợ chủ top phải biết nhận lỗi của mình. Mình chỉ thương em bé thôi.Mong chủ top hạ hoả
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Đồng ý là trong mọi trường hợp nên có phản ứng tích cực, theo hướng đi lên, nhưng hoàn thiện để rồi cung phụng một người vợ bất tài chỉ biết đến có tiền, chửi bới chồng khi chồng gặp khó khăn, thì không đc. Tuy là Phụ nữ thật nhưng nếu tôi là đàn ông sẽ không bao giờ thích sống, vụ đắp cho một người đàn bà chỉ biết có tiền, biết tiêu, ăn chơi và đòi hỏi, gặp phải thể loại đó một chứ hai mặt con cũng cho đi luôn không cam tâm suốt đời hầu bà trẻ đc. Đành rằng phụ nữ ai chả mong đc nhờ chồng, có thể suốt đời làm nội trợ, chăm sóc con cái, đòi hỏi người khác phải nhìn nhận tôn trong vị trí của mình, nếu mình làm đúng bổn phận, nhưng nếu đc nhờ chông rồi mà tiêu xài phung phí, không có tích lũy, không biết làm cho nó nảy nở, không quan tâm đến con cái, không động viên chồng khi gặp khó, rồi quay lưng lại với chồng xỉa xói gọi chồng là chó đẻ loại đàn bà đó cho nó đi tìm người khác đi ơh