Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

Thảo luận trong 'Góp ý cho nhau' bởi Galaxie, 22/9/2012.

  1. bomena

    bomena Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Sao bạn còn trẻ mà nhìn xã hội với con mắt màu xám thế nhỉ :confused::confused::confused:[-X[-X
     
    Đang tải...


  2. YURIMOON

    YURIMOON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    8,514
    Đã được thích:
    2,242
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m


    Khi đọc tt về lớp học miễn phí của Galaxie mình cũng có cảm giác không yên tâm cho bạn lắm. Và giò thì xấu hổ và ngại thay bạn trước mặt các đồng nghiệp của chồng bạn. Hic.


    Còn đồng nghiệp của chồng bạn nhìn vào đúng là thấy nực cười.


    Hi vọng không làm giảm lòng nhiệt tình và tâm huyết của bạn. Hihi
     
    Sửa lần cuối: 23/9/2012
    Galaxie thích bài này.
  3. forever_young06

    forever_young06 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Em thì theo dõi topic của chị lâu rồi, cả phần thanh lý đồ nữa, ham hố lắm nhưng bận rộn ko dứt ra đc nên chưa đăng kí tham gia, sợ chị lại mất công sắp xếp. Mong là những ai có ý định tham gia thì nhiệt tình nha, còn ko đến đc thì báo cho chị ấy để chị ấy sắp xếp lại, đẹp lòng đôi bên hơn:).
     
  4. mebebaokhang08

    mebebaokhang08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Chị rất thông cảm với nhưng bức xúc của em, chị em mình là đồng nghiệp đấy;). Chị có mấy ng bạn nước ngoài đã nói với chị khi họ mới sang VN họ rất quý còn ng VN thân thiện nhưng ở lâu và làm việc chung thì hình ảnh tốt đẹp đấy mất dần đi, điều họ thấy đáng tiếc nhất là chính ng VN với nhau lại cư sử thiếu văn hóa và ko tôn trọng nhau. Và họ kết luận nếu như ng VN ko thay đôi tu duy, ko biết tự tôn trọng nhau thì cứ thế này VN ko bao giờ trở thành 1 đất nước phát triển đc. Chị nghĩ đây chỉ là con sâu làm bẩn nồi canh thôi em ạ, còn rất nhiều các bố, mẹ mong đc học ở lớp của em đấy.
     
    Galaxie thích bài này.
  5. Zin_thoi

    Zin_thoi Thành viên uy tín.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    17,909
    Đã được thích:
    5,501
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Cái này âu cũng là tự nhiên, xã hội lamchame cũng như 1 xã hội thu nhỏ, đủ người và mọi tính cách. Thật vất vả cho mẹ Gala quá rồi...

    Cũng như nhiều topic tặng đồ, xin rồi khi hàng về lại ko nhận, order chắc chắn qua lấy nhưng chờ mãi chả thấy...

    Thiết nghĩ người Việt Nam mình khó thay đổi lắm, đi làm kiếm lương mà còn đi muộn về sớm thì sao nghĩ đc mẹ GAla phati bỏ tiền túi ra mà trân trọng cho đc

    Thiết nghĩ phải tính cách gì để " buộc chặt" mọi đăng ký với lời của họ, như vậy mới chắc ăn đc.

    Tớ ngu í thế này
    1. CK 50k vào TK của mẹ Gala với subject là nick, khi đến học sẽ đọc nick cùng số tk để nhận lại tiền. Ko đến hoặc hủy ko thông báo coi như mất. Cách này hơi lích kích nhưng sẽ hiệu quả, chắc ăn. Dù lượng đăng kí chắc sẽ ít hơn nhiều

    2. Mẹ nó lập luôn 1 danh mục trong topic tặng đồ, danh sách nick và điện thoại đã ko giữ lời để mọi người biết ý thức trávh nhiệm của nick đó. Để thật dễ nhìn, chắc các nick đó sẽ dơ lắm, và các nick khác cũng sẽ ko muốn nhìn thấy mình ở đó

    Chúc mẹ nó đạt đc mong muốn để niềm vui trọn vẹn...
     
    YURIMOON thích bài này.
  6. andy_chip_tc

    andy_chip_tc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2012
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    chị à, nghĩa là dạy học tiếng anh miến phí ạ?
     
  7. YURIMOON

    YURIMOON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    8,514
    Đã được thích:
    2,242
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m


    Chị ủng hộ ý kiến của Zin nhé. Chị ko quan tâm đến quá trình ( ko cần biết lý do gì), mà chỉ quan tâm đến kết quả. Galaxie vẫn còn ý định với lớp miến phí nên áp dụng cách này. Cả 1+ 2 đều cần thiết.
     
  8. Zin_thoi

    Zin_thoi Thành viên uy tín.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    17,909
    Đã được thích:
    5,501
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Sếp của em cũng là người Nhật...hồi mới được làm việc với sếp em khóc suốt vì thực sự mình rất cố gắng rồi nhưng kết quả ko được như mong đợi.

    Sếp lúc nào cũng bảo " quá trình ra sao có trăm vạn lý do thì anh ko care hết được, chỉ biết kết quả như vậy là ko ổn rồi " lúc đó buồn lắm...nhưng chỉ 1 thời gian làm việc, tự dưng mình pro lên hẳn...

    Đây là do tư duy của người VN mình nói chung, giờ thì em cũng bị nhiễm bệnh của Nhật rồi..chi li và rõ ràng quá :(
     
    GalaxieYURIMOON thích.
  9. metichchu

    metichchu FACE everything and RISE

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    1,230
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Hi Galaxie,
    Mình theo dõi tất cả các topic của bạn, từ thanh lý, tặng đồ (mặc dù chẳng có nhu cầu nhưng vẫn cứ đọc all pages) đến topic thực phẩm ( topic này mình có cmt mua chung sữa non ausome nhưng chưa thấy bạn reply). Mình thấy rất khâm phục lòng tốt của bạn. Mình thấy theo cmt của 1 member, ck 50-100k để giữ chỗ là ok đấy Galaxie ạ.
    Gửi vài lời tới ace đã và đang có ý định đk học EL nhà Galaxie, hãy luôn là người có trách nhiệm với những câu nói của mình để người Vn dần trở lên tốt hơn trong mắt người nn.
    Trước đây mình làm việc cho 1 cty của Nhật, có lần đi ăn buffet với mấy người nn mà thực sự thấy xấu hổ, người vn mình thì chen lấn nhau để lấy đồ ăn, trong khi người nn họ luôn cầm đĩa đứng xếp hàng rất lịch sự và họ nhìn ngơ ngác 1 cách khó hiểu, híc...
     
    Sửa lần cuối: 23/9/2012
    GalaxieYURIMOON thích.
  10. METOMBI

    METOMBI Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    5,324
    Đã được thích:
    997
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    chị tiếc lắm vi thuc sự thich nhung lớp học như thế, giá mà ờ gần em thì sẽ thu xếp o vắng buổi nào do em tổ chức, cám ơn sự nhiệt tình của em
     
    Galaxie thích bài này.
  11. swan37

    swan37 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2009
    Bài viết:
    3,103
    Đã được thích:
    286
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    E cũng xin chia sẻ cùng chị Galaxie, mặc dù em mới chỉ là ng đầu cầu tập hợp nhóm TA Thanh Xuân thôi nhưng mà đợt vừa rồi cũng đau cả đầu huống j là chị.
    Cảm nhận của em là anh chị cực kì tâm huyết, nhiệt tình và luôn tạo mọi điều kiện cho học viên, cũng như ngày một hoàn thiện hơn các lớp học, em rất khâm phục và cảm ơn,
    Lớp Thanh Xuân cũng là một trong những đứa con tinh thần ko mấy suôn sẻ của anh chị vì lúc thế này lúc thế kia, hôm test đi muộn, buổi học đầu thì lại ko đầy đủ..
    Mấy hôm rồi em cũng đau cả đầu vì chuyện các thành viên, chỉ có mấy ng là chắc chắn bảo đảm còn lại em nt gọi điện ko trả lời, hoặc gọi thì cũng ko nhớ j, rồi nhầm lẫn linh tinh..rùi lại bảo là chuẩn bị vỡ chum ko học đc, hay mắc con nhỏ, bận đi đón con....
    Đến tận hôm nay cũng vậy, em vừa ngại vừa xí hổ với chị nên cố gắng tập hợp thật chuẩn, dưng mà lịch mọi ng cứ chéo tùng phèo lên...Nói chung là mọi ng đều phải cố gắng thui..
    Haizz.. Thôi thì vì đam mê, mục tiêu xây dựng lớp học chị và các thầy cố lên nhá, hehe..
    giai đoạn đầu thì thường chưa được quy củ, với cả người Việt mình tính ù lì vẫn còn rất cao, từ từ chị ạ.. E tin sau này vào guồng mọi sự sẽ suôn sẻ hơn..
    HE he...
     
    Galaxie thích bài này.
  12. pio

    pio Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Mẹ nó ơi đừng buồn nữa nhé. Mình rất thích đi học nhưng ko có thời gian vì con nhỏ ko gửi đc ai. Khi nào có thời gian mình sẽ tham gia lớp học của mẹ nó tổ chức. Thôi đừng buồn nữa nhé. Mong sau bài viết này các bố mẹ sẽ rút kinh nghiệm hơn.
     
    Galaxie thích bài này.
  13. pio

    pio Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Tớ ở txuan nè khi nào có nhu cầu học tớ sẽ alo cho bạn nhé
     
  14. junchan717

    junchan717 Đam mê sự hoàn hảo

    Tham gia:
    7/4/2012
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Mình đọc mà cũng thấy ức chế thay cho chủ topic và xấu hổ cho kiểu làm việc vô ý thức của nhiều người VN mình quá. Chia sẻ với bạn. Chúc bạn sẽ triển khai đc một mô hình hiệu quả cao ^^
     
  15. mecucai18102011

    mecucai18102011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Hic, chẳng riêng j việc này, tớ vừa bọc trên gđ có vụ TNGT, 1 nam thanh niên nằm bất động trên đg cùng vũng máu, ng dân thì thờ ơ với việc cứu giúp nhưng lại hóng hớt, tò mò cao độ với sự việc j đang xra.. Phải 30' sau mới có ng đứng ra đưa anh này đi cấp cứu, kết quả là anh đã chết trên đg tới bv, nếu đc đưa sớm hơn thì có lẽ Đã còn sống... Nhiều lúc ko hiểu trong đầu nhiều ng nghĩ j nữa...
     
    Galaxie thích bài này.
  16. AprilGrace

    AprilGrace Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/8/2011
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    chia sẻ với chị nha....e đọc mà cũng tức hay c :)vâsn đề là 1 cơ số dân mình ý thức chưa cao, chỉ biết lợi m mà k nghĩ đến ng khác nên mới có nhiều cảnh xấu hổ với các bạn nc ngoài ý.... mất j 1tin nhắn thông báo là m bận k tham gia đc đâu nhỉ...nghe mà chán, mất hết cả lòng tốt của ng khác :-< c đừng buồn nữa nhé :)
     
  17. tueminhcute

    tueminhcute Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/1/2011
    Bài viết:
    2,052
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Một hoạt động hữu ích, một lợi ích lớn như vậy mà lại bỏ bom ko báo trước, hoặc vô duyên ko mời mà đến thì thật là phụ lòng tốt của mẹ nó quá. Em cũng cực kỳ ghét bị bỏ bom, cứ đăng ký loạn cả lên xong lại chả thấy đâu cả.
     
    Sửa lần cuối: 23/9/2012
  18. lehanako

    lehanako Yêu Ỉn Cốm

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    5,038
    Đã được thích:
    1,850
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Đúng là bỏ bom nhau thế mà k thấy áy náy gì thì kể cũng tài thật.............:-k
     
  19. bobiquang

    bobiquang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    1,593
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Hic, chia sẻ với mẹ nó, các mẹ khác cũng nên nhìn nhận lại, nếu muốn tham gia thì phải thật nghiêm túc còn nếu ko tham gia được thì phải báo để người khác còn sắp xếp chứ. Làm phụ công người tổ chức quá đi. Buồn thật đó!
     
  20. bachdola23112009

    bachdola23112009 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Để khỏi rơi vào tình trạng này thì không nên miễn phí bất cứ thứ gì, đó là bài học m đã quen từ khi còn là...học sinh. Cứ thu tiền đã rồi tính sau. (Tổ chức họp lớp quen rồi, không tay nào thoát được)

    Còn một bài học nữa mà mình cũng thuộc lòng từ khi còn là..học sinh, học được từ mấy anh ba Tàu. Đưa option phù hợp với giá cả phù hợp nhưng phải vào môi trường phù hợp cho đối tượng phù hợp, cho nên hàng tàu lởm vẫn tràn lan.

    M đọc qua topic quảng cáo của bạn lần trước đã dự đoán được tình huống này sẽ xảy ra. Tâm lý của bạn giống m lần đầu tổ chức không thành công (nhưng từ mấy chục năm trước). Nếu bạn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất thì khả năng nó xảy ra là ít nhất.
     
    Sửa lần cuối: 23/9/2012

Chia sẻ trang này