Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hé tự may cho con, chắc sau này lớn lên con mà biết được chắc cảm động lắm đây
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cũnghaymua ô mai ở Vạn lợi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em uống nước mơ muối í, hoặc ngậm ô mai chanh, cũng đỡ nhiều. Chị toàn ngậm nước mơ muối thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình, bên NH và XN có gửi giấy mời mọi người vào T4 đấy! Giấy mời đang ở chỗ C, ý kiến mọi người thế nào để C còn trả lời người ta.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đi để mua vải phục bụ HC.......l
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ XN là giề, em chẳng biết, biết mỗi NH. Em thì vẫn như mọi khi, thế nào cũng được
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Quilt j đắt thế, khủng hoảng kte, ít ng mua lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em súc miệng nước muối suốt, cũng ngậm ô mai chanh nữa, chẳng biết mai có đỡ ko
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mai c nhớ mang 1 mẫu túi cho e mượn nhé! Đầu h chiều em ghé chị.tks c nhiều! Hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nươc mơ muối chưa em? Nặng có khi phải dùng ks đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ok, TT chán nhỉ! Hôm trước ai chỉ ra chỗ đấy sau khi đi NH về nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ XN lÀ đằng sau vụ NH í, tăng 2, .... Hmoong.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em vừa cắt xong quần đùi cho ku con từ vải của Pliti. Cắt thân trc bị ngược,mặt em bé ngửa lên giời. Cắt xong mới biết. Sửa sai ở thân sau.huhu. Mai vắt sổ rồi may. Phải cắt tiết kiệm lắm mới đủ khổ vải đấy ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế thì chưa chắc chỗ 1m15 kia của C may đủ quần cho 2 cu con rồi. Nói chung là may túi ví kg sao, nếu may q/áo cứ khổ rộng mà chơi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em đau họng quá, chẳng ngủ đc cả nhà ạ, đêm dậy súc miệng nước muối mấy lần mà vẫn đau quá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ờ ờ....chị nói em mới nhớ. Thế định thứ 4 ah? Mọi người confirm nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà em chẳng có nước mơ muối. Đáng lẽ em cũng tương KS cho nhanh nhưng tháng này tự dưng "chậm" gần chục ngày rồi, chẳng biết thế nào nên em ko dám uống
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chậm nhìu thế phải test ngay thôi bà ơi .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em lại nhớ câu thơ: Cô gái H'MONG bên bếp lửa chàng trai.........................hi hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chào cả nhà mình Ôi em mệt quá sau ngày hội chợ, nhưng việc đầu tiên quay lại lamchame là phải vào nhà mình lội chục trang để tìm hiểu xem tình hình gì đã xảy ra vào chiều thứ 7. Hic hic, căn đúng 4h kém 15 đến nhà KA, mang theo một quả đu đủ rõ to aloo thì KA đã bảo tụ tập ở Thô NGHĨA .... Hic hic.... Tóm lại là vẫn chưa lấy được: Vải ô tô và kit thêu của Hữu Duy, váy của bác Con yêu, mác dệt của Pơliti .... Ko biết cô giáo có giữ hộ mình hay không nữa, bắt đền cả lớp đấy