Dạo này em cảm thấy buồn và chán nản mọi thứ lắm, cuộc sống cứ trôi đi mà ngoảnh lại nhìn em chẳng làm được gì cả, em đang có nhiều dự định cho bản thân mình nhưng ko đủ nghị lực và khả năng để tiếp tục, em cảm thấy cuộc sống của em vô vị quá. Em muốn nổ tung lên mất.....
Ðề: Các mẹ vào đây tâm sự cùng em nhé.. cuộc sóng lúc thế này thế kia bạn ạ, quan trọng mình nghĩ và làm gì cho cuộc sóng của chính mình
Ðề: Các mẹ vào đây tâm sự cùng em nhé.. hơ, thỉnh thoảng mình cũng có tâm trạng giống mẹ này. Khổ cái tính mình hay quên nên dễ cho qua.
Ðề: Các mẹ vào đây tâm sự cùng em nhé.. Mình cũng đang có tâm trạng như vậy, nhưng vẫn cố gắng sống vì con, bây giờ chỉ có con là niềm vui của mình
Ðề: Các mẹ vào đây tâm sự cùng em nhé.. cuộc sống luôn tồn tại 2 mặt mà mẹ nó.ko ai là người hoàn hảo cả những gì mà mẹ đang có chính là niềm hạnh phúc của mẹ nên mẹ đừng nghĩ bi quan như vậy nữa nhé.hi.hãy cố gắng hết mình khi có thể.chúc mẹ luôn thành công và hạnh phúc.
Ðề: Các mẹ vào đây tâm sự cùng em nhé.. mẹ nó nói đúng đấy hãy tạo cho mình 1 mục đích để mà sông cố gắng và phấn đấu
Ðề: Các mẹ vào đây tâm sự cùng em nhé.. Em cảm ơn các mẹ rất nhiều đã chia sẻ cùng em và em cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều rồi..!! Các mẹ cũng cố gắng cùng em để có cuộc sống của mình tốt đẹp hơn nhé..
Ðề: Các mẹ vào đây tâm sự cùng em nhé.. bất kỳ ai cũng gặp lúc thăng lúc trầm trong cuộc sống, mình cũng có 1 thời gian giống bạn không định hướng được tương lai nhưng lúc đó thay vì nghĩ tiêu cực hay than thân trách phận mình chỉ nghĩ giành chút thời gian cho bản thân nghỉ ngơi & phấn đấu tiếp theo mục tiêu mình đã đặt ra. và nếu không đạt được mục tiêu đặt ra mình cũng sẽ cố gắng thích nghi nhanh nhất với cuộc sống. Nếu bạn không phấn đấu thì bạn mãi chỉ dậm chân tại chỗ. Phấn đấu theo cách bạn đặt ra cho mình nên đừng ủy mị quá với mình bạn sẽ thấy chán ngay. Hãy sống phấn đấu cho bạn và cho người thân yêu của bạn. Có người nghĩ tại sao mình tốt nghiệp Đại học lại đi bán hoa quả. Và bạn tránh để mình ru mình giống như kiểu khi ta buồn ta lại tìm tới nhạc buồn
Ðề: Các mẹ vào đây tâm sự cùng em nhé.. Chắc bạn chưa có gia điinhf phải ko? Sao bi quan thế? Dấn vào cs gd thì mới lo lắng chứ, vì bằng này tuổi rồi mà mình chua ó gì trong tay ngoài Con ra cả.
Ðề: Các mẹ vào đây tâm sự cùng em nhé.. Bạn là newcomer à? Vào đây làm quen với mọi người sẽ thấy bớt nhàm chán.
Ðề: Các mẹ vào đây tâm sự cùng em nhé.. Cố gắng lên bạn ơi. Mình có lúc cũng có tâm trạng giống bạn nhưng vẫn phải sống mà.
Ðề: Các mẹ vào đây tâm sự cùng em nhé.. Hông mai làm mình tò mò quá vì cùng tên mà ko biết có cùng tuổi ko. Hic
Ðề: Các mẹ vào đây tâm sự cùng em nhé.. Thế à để mình sang xem. Để lội xem thế nào. Mình thấy Haitintin74 tổ chức thi nữ trang nên cũng gửi bài dự thi nhưng ko thấy Yurimoon đâu?
Ðề: Các mẹ vào đây tâm sự cùng em nhé.. Cho mình đoán tí nhé, chuyện tình cảm của bạn cũng k tốt đúng ko.