Tư vấn gia đình mình với !

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi thanhhuong70, 4/8/2012.

  1. thanhhuong70

    thanhhuong70 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/8/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chào các bạn,
    Mình tên Hương, 42 tuổi và đang bán hàng trên chợ Đồng Xuân cho chị gái. Dạo này mình bị áp lực cơm áo gạo tiền ghê quá nên muốn lên đây chia sẻ chút ít với các bạn :)
    Chả lả đúng 1 năm trước đây: nhà mình có vay tiền để xay nhà, lúc đầu dự tính chi phí hết 1 tỉ 1 nên cắm sổ đỏ lấy 800tr. Sau trong quá trình xây phát sinh hết 1 số thứ nên hết thành 1 tỉ 4. Thế nên nhà mình phải vay thêm 170tr ở chú e ruột chồng mình (làm cầm đồ). Ngân hàng phải trả 30tr 1 tháng, cùng với số nợ của chú em 3k/1tr/1 ngày làm gia đình mình gánh nặng tài chính rất lớn.
    Lương mình thì có 8tr
    Chồng mình làm du lịch nên thất thường lắm, khoảng 4 5tr thôi
    Tiền thuê nhà đc khoảng 15 16tr 1 tháng nữa
    Mà zai cả nhà mình vừa vào ĐH Y HN xong, cu có dự định đi du học Pháp nhưng nghe chừng khó quá, phải nuôi cu mất năm đầu mà nghe cu bảo tầm 300-500tr gì đấy.
    Mình còn 1 bé gái năm nay học lớp 4 nữa.
    Hôm qua e chồng mình đến nhà đòi nợ chồng mình, 2 anh em to tiếng với nhau vì chồng mình cũng chả có món nào để trả chú ý. Kiểu này mất anh mất em. Chú ý về chồng mình lấy chai rượu tu ừng ực, 2 con đều buồn, zai cả vào ĐH rồi mà còn chưa mua đc xe máy cho cu.
    Mình thì chỉ biết nằm trên phòng khóc thôi. Mình buồn lắm và thấy bất lực, chả giúp gì đc chồng cả.
    Đây là lần vỡ nợ thứ 2 rồi, lần trước lúc đẻ gái út, gái út thiếu thốn đủ thứ khổ lắm, bây giờ lại lần nữa, buồn quá.
    Các chị em tư vấn giúp mình với.
    Chân thành cảm ơn vì các chị đã đọc :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thanhhuong70
    Đang tải...


  2. thuyvu31785

    thuyvu31785 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    hixx. chia buồn với mẹ nó.Em trai mà cho a trai vay 3k/1tr/ngày, thì mình cũng bó tay. Để tẹo nữa, em chia sẻ tiếp với chị nhé
     
    thanhhuong70 thích bài này.
  3. mommyreturn

    mommyreturn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    1,001
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    biết làm sao được, em chị cho vay kiểu đó thì ghê thật. nhưng mà anh chị cũng quá liều lĩnh nữa cơ. dám vay nhiều thế và xây cái nhà to thế. với số thu nhập của anh chị thì em chịu thật. giờ cố quá đành quá cố rồi. nếu là em em bán quách nhà đi mà trả nợ, và cuối cùng mình được thanh thản còn lo cho các con vào đời. vì con cái cũng lớn cả rồi chị ạ. em sợ nhất là con cái lớn lên thi cử học hành mà cứ canh cánh khoản nợ của bố me cơ ý.
     
    thanhhuong70 thích bài này.
  4. nguaconyeudoi

    nguaconyeudoi

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    14,163
    Đã được thích:
    2,769
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    thôi chị đừng khóc nữa, việc đã thành ra thế rồi, nêus không vay đâu đựoc nữa thì chị bàn với anh là bán nhà đi; mua cái nhà nho nhỏ hay chung cư cũng được; mình trả nợ đi, còn đầu tư cho con học; mình không phải lo lắng tiềng nợ nữa; vì cứ suốt cả ngày nghĩ đến khoản nợ, rôi ồm đau ra chị ah; chưa kể vọe chồng bất hòa; mất anh em...
     
    thanhhuong70 thích bài này.
  5. nguyenpthao

    nguyenpthao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2011
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    Cái nhà nó là đầu mối của sự việc, bi h ra nông nỗi này chak chả giữ đc, lo cho các em học hành thôi, nợ nần khổ lắm
     
    thanhhuong70 thích bài này.
  6. menammeo

    menammeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    chị ạ thứ nhất là em chia buồn cùng chị , thứ 2 là em nghe không thấy vừa tai với cách cho vay của em trai chồng chi rùi, nhà em cũng cho vay nhưng tùy từng người , người nhà anh em ruột với nhau mà cho vay tới 3k /1 ngày /1 triệu = với giá cho người ngoài vay có cầm đồ thế chấp rồi còn gì nữa, ..... haizzzzzzzzz. Nếu thực sự bí bách quá và muốn lo con cho con cái gia đình thì chị nên bàn với anh bán nhà trả cho hết nợ rùi mua 1 căn nho nhỏ thôi kiểu chung cư bây giờ giá cả cũng phải chăng lắm ạ, không nhiều đâu ạ, và nếu dư nên đầu tư cho cu lớn nhà chị đi du học cho cháu có tương lai với lại sau này có gì thì cháu còn có kả năng lo lắng cho em gái của mình , em mong là chị suy nghĩ sáng suốt và bàn bạc với anh để có cách giải quyết đúng đắn nhất chị nhé,
     
    thanhhuong70 thích bài này.
  7. myikea

    myikea Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/9/2011
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    Theo mình thì nên tìm cách vứt đcj nợ đi thì lúc đấy mới tính tiếp đcj.Vì chị phải trả lãi như vậy thì kô thể cầm cự đcj lâu dàu với mức thu nhập như vậy và trong hoàn cảnh kinh tế khoá khăn như năm nay/

    Nhà là đầu mối đấy chị ạ.
     
    thanhhuong70 thích bài này.
  8. nguaconyeudoi

    nguaconyeudoi

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    14,163
    Đã được thích:
    2,769
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    Em rất đồng tình với quan điểm của mẹ
     
    thanhhuong70 thích bài này.
  9. hanho

    hanho Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    em cùng ý kiến với chị này ạ, a c liều quá cơ
     
    thanhhuong70 thích bài này.
  10. NMH

    NMH Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1,836
    Đã được thích:
    675
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    Đầu tiên là chúc mừng bạn nhé vì con trai đỗ đại học Y - con trai học giỏi quá!
    Mình bằng tuổi với bạn đấy, hình như năm nay tuổi bọn mình như vậy hay sao ấy, bố mẹ thì tài chính khó khăn, nhưng con cái thì đỗ đạt :) Con gái mình cũng vào đại học năm nay, còn hai vợ chồng mình cũng phải gò lưng trả nợ, tuy không đến mức quá khó khăn nhưng tiêu pha cái gì cũng phải dè xẻn.
    Con cái là động lực lớn cho bố mẹ phải cố gắng. Mình có mấy lời khuyên như thế này nhé:
    - Bạn vay ở đâu mà 800 triệu phải trả lãi 30 triệu/tháng? Quay lại ngay với ngân hàng, yêu cầu giảm lãi suất.
    - Nếu không thỏa thuận giảm lãi suất được thì tìm ngân hàng khác, bây giờ vay ko quá khó đâu. Mình thấy Vietcombank cho vay lãi suất cũng tốt. Vay được chỗ khác thì vay thêm luôn 170 triệu trả chú em, chết, vay lãi ngày thế thì chết.
    - Vấn đề là khi vay chỗ khác thì bạn phải đảo nợ. Mà chú em làm nghề này rồi còn gì. Thôi bạn chịu khó vì chồng vì con, đến nói khó với chú ấy cho bạn vay đảo nợ. Nhờ cả bố mẹ chồng đến nói với chú ấy nữa, tay đứt ruột xót, bạn ạ. Cứ tình thực mà nói, có khi anh em giai nói với nhau lại câu trước câu sau là to tiếng, còn phụ nữ mình mềm mỏng có khi lại được việc. Nói với chú ấy cho vay đảo được nợ thì trả được luôn chú ấy cái món 170 triệu, chú ấy giúp mình cũng là giúp chú ấy.
    - Bạn còn ai khác có thể giúp mình trong lúc khó khăn này không? bố mẹ hai bên, anh chị em khác, bạn bè...? Thì mình cũng chỉ trông cậy vào ruột rà thân thích lúc này chứ biết sao? Sông có khúc người có lúc...
    - Con trai không du học lúc này thì lúc khác. Chỉ cần cháu có chí. Thực ra theo mình không phải bố mẹ cứ lo đầy đủ, hy sinh quá nhiều cho nó là tốt đâu, cứ liệu cơm gắp mắm bạn ạ. Bạn nên nói chuyện với con, có thể không cần thiết phải nói chi tiết sự khó khăn của gia đình, nhưng cháu lớn rồi cũng nên nói chuyện thẳng thắn với cháu, kẻo một là cháu cứ nghĩ là bố mẹ có tiền mà không cho cháu đi du học, hai là cháu lại biết rằng bố mẹ đang có khó khăn về tài chính, lại lo lắng thái quá thậm chí làm những điều điên rồ ( xin lỗi nhưng tính mình lo xa nên cứ nói vậy). Bạn cũng phải động viên cả ông xã nữa. Nói với ông ấy rằng tiền bạc chỉ là vật ngoại thân, ai cũng có lúc khó khăn, nhìn vào con cái học giỏi, cả nhà khỏe mạnh là tốt rồi, rồi dần dần khó khăn sẽ qua.
    - Bạn rất không nên bán nhà như nhiều bạn ở đây khuyên. Bán nhà bây giờ vừa rẻ vừa không dễ bán, mà nhà bạn thu nhập chính là từ cho thuê nhà như bạn nói ở trên. Bây giờ bạn bán đi trả nợ xong, mua cái nhà mới không biết dư ra được bao nhiêu mà mất ngày khoản thu nhập chính thì chết, coi như trắng tay nửa đời người, mình cứ nói thực.

    Cuối cùng cho mình ôm bạn một cái, cố lên cố lên....Con cái trông đợi vào bạn đấy!
     
  11. thanhhuong70

    thanhhuong70 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/8/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    _Cám ơn các chị nhiều lắm, đêm chờ chồng nên vào đây 1 tý, chồng mình dạo này hay đi uống rượu về muộn, nghe lời chị em thức khuya vãi bữa đợi chồng cho chồng về sớm với mẹ con em.
    _Zai cả cũng có vẻ buồn dạo này ít tâm sự với mẹ hơn, nó xin bố đi làm thêm tối nhưng chồng mình ko cho, bắt nó tập trung học để còn đỗ bác sĩ nội trú ko nhà cũng chả có tiền chạy chọt cho con, nghĩ thương con quá.
    _Chú em mình cũng túng quẫn quá thôi, chú thua mấy vụ đất cát liền. Hiệu cầm đồ là chung vốn, chú ý nói thế cho chồng mình áp lực chứ chú ý cũng toàn trả lãi cho chồng mình, nghĩ cũng thương chú ý.
    _Chồng mình đang định vay bạn bè trả luôn món nợ ngân hàng xong vay món mới 1 tỉ để trả chú em luôn, em cũng chả biết khuyên chồng thế nào nữa vì mình ko có kiến thức tài chính lắm, mong chị em tư vấn giúp :)
     
    Sửa lần cuối: 5/8/2012
  12. thuyvu31785

    thuyvu31785 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    mẹ này nói chuẩn quá.
    Theo em thì đúng là cái nhà giờ là thu nhập thụ động, mẹ nó đừng bán đi. Cứ để cho nó sinh sôi tiếp, mà giờ nhà đang rẻ, bán đi cũng k được giá. Bên cạnh đó nếu NH chị vay k cho giảm lãi suất ( giờ tầm 15%/ năm ) thì chị đảo nợ đi vay các NH khác, thiếu gì. Không biết chị vay bao nhiêu và l.s ntn và thời hạn bao lâu để e tư vấn cho. ( em kiến thức ngân hàng cũng tạm tạm ). Còn về con chị thì em nghĩ là cháu đã thi và đỗ vào đại học y là cháu học cũng khá đấy, và cháu có ý thức đi làm thêm, có nghĩa là cháu là một người độc lập, biết thương bố, thương mẹ, và tính tự giác rất cao. Giờ chị động viên cháu hãy cố gắng thi vào bác sĩ nội trú cho tốt rồi động viên cháu học hành. Với con người như cháu, thì em nghĩ nếu cháu muốn du học, thì cháu sẽ tự nỗ lực tìm cách để được đi du học dc thôi. Bọn trẻ giờ giỏi lắm chị ạ, chị đừng quá lo lắng nhiều. Còn về xe máy thì em nghĩ cũng k cần thiết phải mua cho cháu ngay, cháu có thể đi xe bus một thời gian cho đến khi gd ổn định hơn mà. Em tin rằng cháu sẽ thông cảm và hiểu cho chị. Mà em nghiệm ra rằng, con người càng trải qua sóng gió, vất vả, thì lại càng trưởng thành vững chãi hơn. Vâỵ, chị đừng có lo lắng nhiều quá nhé
    Chúc chị và gia đình hạnh phúc
     
    thanhhuong70 thích bài này.
  13. Hurricane

    Hurricane Uy Tín - Chất Lượng

    Tham gia:
    15/2/2009
    Bài viết:
    2,172
    Đã được thích:
    430
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    Haizzz, dính vào nợ lần lãi khổ lắm mẹ nó ạ. Hi vọng mẹ nó sớm giải quyết đc công chuyện cho xong chứ cứ tình hình này, lai lưng đi trả lãi, đến bg mới trả đc cả gốc đây.
     
    thanhhuong70 thích bài này.
  14. gaupu_cuame

    gaupu_cuame Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/10/2006
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    Khiếp quá, anh em cho nhau vay mà lấy lãi cao thế!
    Nhà mình: anh em, bạn bè thân thiết cho nhau vay không lãi với số tiền <50tr còn nhiều hơn và vay lâu dài (>1 năm) thì lấy LS bằng gửi TK ngân hàng thôi. Em gái mình khó khăn, hàng tháng mình còn phải trợ cấp cho nó. Chẳng có cho nhau thì thôi lại còn tính toán thế!
    Chia sẻ với bạn nhé! Cố gắng lên!
     
    thanhhuong70 thích bài này.
  15. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,830
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    em như bác sẽ bán nhà để cả gia đình được bớt gánh nặng nợ nần.khi thoải mái, tập trung làm ăn phất lại mấy chốc. có khi cái nhà đấy nhà bác ở không hợp thì sao
     
    thanhhuong70 thích bài này.
  16. Insurance-boy

    Insurance-boy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    ở hà nội có công ty tên là k-link đó. chị thử gia nhập và làm việc miệt mài bên đó xem sao. Có khi trả được nợ. Nhìu anh/chị đi trước cũng lâm vô tình trạng nợ ngập đầu. Thế mà sau 4 năm họ trả hết được đó.

     
  17. susuBach

    susuBach Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    2,642
    Đã được thích:
    501
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    chị ơi cho em hỏi cty k-link la cty gi the ha chi?
     
  18. zola

    zola Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    Cái gì khó khăn rồi cũng sẽ qua thôi chị ạ. Quan trọng nhất là phải bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết. Bản thân em và gia đình cũng có lúc rơi vào khó khăn tài chính nhưng đều vượt qua được.
    Mất tiền chưa phải là mất tất cả, nếu mất họ hàng , mất niềm tin, mất sức khỏe và ý chí để sinh tồn thì mới là mất tất cả.
    Chúc chị và gia đình sớm tìm được cách vượt qua khó khăn hiện nay nhé. Em tin rằng nếu chị cố gắng chị có thể làm được.
     
  19. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,797
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tư vấn gia đình mình với !

    Hic, em chỉ biết vào động viên và chia sẻ với bác thôi, cố gắng lên bác
     

Chia sẻ trang này