Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

Thảo luận trong 'Góp ý cho nhau' bởi Galaxie, 22/9/2012.

  1. Mr.bean910

    Mr.bean910 Nothing is impossible!!

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    9,046
    Đã được thích:
    2,344
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Hụt nhà mẹ nó khi oder mua bàn ghế ăn 1 lần vì khoảng cách xa quá + trời mưa.
    Topic thanh lý của mẹ nó luôn đắt hàng vì thanh lý chuyên nghiệp, nhiệt tình và đồ rất tốt.
    Em cũng nghe nói đến các buổi học miễn phí nhưng cũng không có thời gian tham gia.
    Đúng là nhiều khi mình nhiệt tình muốn giúp đỡ mọi người, có 1 số người thì rất nhiệt tình đáp lại.
    Nhưng 1 số ít cũng làm mình dở khóc , dở cười.
    Hjx. Đấy chính là ý thức cần đc cải thiện của một số người ~~~
     
    Đang tải...


  2. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    hic chia se với mẹ nó, hi vong những buổi học tiếp sau sẽ diễn ra tốt đẹp dúng với mục đích ban đầu của nó, và mong rằng ngươi nc ngoài sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về ý thức của Vn ta.
     
  3. trangcht

    trangcht Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    1,207
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Hix, đúng là đọc mà thấy nản, ko fai cứ chê bai nhà mình và đề cao nhà nta, nhưng nhìn như cái cảnh xếp hàng để nộp visa và hộ chiếu ở cửa khẩu, nhà nta thì từng ng xếp hàng 1, nhanh chóng và lịch sự, nhà mình thì bao nhiêu cứ xông hết cả vào cái ô cửa bé xíu, mạnh ai nấy chen... nhớ mãi cái cảnh đấy và lại thấy nản.
     
  4. mebongnhim

    mebongnhim Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Thời buổi này mà có những người như mẹ nó quả là hiếm. Có lẽ chính vì thế mọi người có khi lại nghi ngờ cái sự nhiệt tình hi hữu trong xã hội này của mẹ nó. Hoặc cũng có thể mọi người vô tâm quá thôii mẹ nó ah. Đừng buồn nữa nhé. Thay mặt mọi người thanks mẹ nó nhé. HHIHI
     
  5. huongquy

    huongquy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Xin lỗi mẹ Galaxie nhé hôm trước mình có đăng ký cho chị gái mình đi học hôm thứ 6 vừa rồi nhưng mình đăng ký lần thứ nhất thì thấy mẹ nó không cho tên chị mình vào danh sách nên mình có hỏi mẹ nó để đăng ký lại nhưng mình cũng không thấy mẹ nó trả lời cho mình trên diễn đàn cũng như PM, mà mình thấy mẹ nó bảo không gọi điện và nhắn tin cho mẹ nó vì mẹ nó rất bận nên mình chỉ thường xuyên vào topic để xem mẹ nó có trả lời không nhưng cũng không thấy. Nên mình nghĩ chắc lớp của mẹ nó đủ rồi nên bạn chuyển sang tuần sau vậy nên mình cũng bảo với chị gái mình là không được nên chị mình không đi. Nói thực với mẹ nó nhà chị mình cách nhà mẹ nó tới tận 15km cơ nhưng chị ý rất thích buổi học của mẹ nó nên mới bảo mình đăng ký và chắc chắn là sẽ đi nhưng phải đc chuẩn bị trước, đến giờ học mẹ nó gọi điện chị mình có bảo phải 8h mới đến đc mình bảo thế thì mất nửa buổi rồi còn học gì đc nữa. Chị mình cứ ngồi tiếc mãi.
    Từ hôm đấy đến giờ mình định comment lại cho bạn nhưng mình đi viện hôm nay mới về mới đọc đc comment của bạn thực sự mình cũng thấy buồn.
     
  6. ar201

    ar201 Đại Ka Nhím 01669690000

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    1,894
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Đọc xong bài này e lại thấy ái ngại cho người VN quá . Ý thức thật là tồi!!!!!
     
  7. baochi_2011

    baochi_2011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    nguoi việt nam mình hay có thói quen làm việc vô trách nhiệm như thế lắm, ko biết đến bao giờ mới cải thiện đc đây
     
  8. nhokcoi89

    nhokcoi89 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/4/2011
    Bài viết:
    5,525
    Đã được thích:
    1,918
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    haizzz, e cũng nhiều lần thế lắm mẹ ga ạ
    có những mem : gọi điện đặt hàng - 30 ' sau gọi lại khách k nghe máy . pm k reply - ko thèm hồi đáp 1 lời !
    có những mem : gọi điện đặt hàng - trc khi sip hàng : ok , sip đến thì tò tí te ,hoặc gd k nghe máy - k 1 lời hồi âm sau đó !
    có những lúc : mặc dù đã ghi rõ chri gọi điện để đỡ làm mất tg 2 bên . nhưng vẫn SMS nói vì ngại k call , nhưng đến khi m reply lại thì cũng k thèm hồi âm 1 lời luôn
    quá nản về ý thức cng VN!
     
  9. Galaxie

    Galaxie Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    2,006
    Đã được thích:
    1,661
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Chào bạn, hôm trước sau khi pm cho mẹ nó mình đã update tên/ sdt chị gái của mẹ nó trên cả 2 topic ngay và sáng ngày thứ 6 cũng đã nhắn tin tới số điện thoại của chị Hương để confirm nhưng không thấy có phản hồi. Sau đó đến giờ học mình có gọi lại 1 lần nữa thì chị Hương có nói là chị sẽ đến nhưng sẽ bị muộn, mình ok và nói chị cứ đi từ từ cẩn thận. Sau đó m cũng không thấy chị đến cũng như nhắn tin lại... Anyways thì cả 2 bên cũng nên rút kinh nghiệm. Mình vẫn warmly welcome chị nếu về sau chị muốn tiếp tục tham gia học bên mình :) Cảm ơn bạn đã có feedback lại nhé :)
     
  10. lavanghp

    lavanghp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    9,013
    Đã được thích:
    2,358
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Rất chia sẻ với mẹ nó. Mình rất thích những buổi giao lưu với người NN thế này mà lại ko hề biết thông tin gì. Giờ đọc những bức xúc của bạn mình mới biết đấy.
    Thật xấu hổ thay cho những con người làm việc thiếu nguyên tắc, vô trách nhiệm như thế. Ko biết đến bao giờ mới xóa bỏ đc đặc tính xấu xí này của phần đông người VN, mà đã gần như hằn sâu vào suy nghĩ của bạn bè quốc tế khi nghĩ về người VN chúng ta.
     
  11. hang_nhat08

    hang_nhat08 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    2,200
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé. Hic, mình hôm ý cũng thương mẹ lắm, hic, nhưng mà mình ở xa mẹ quá, nên cũng chỉ điện thoại và chát với mẹ để an ủi thui. Hì hì, nhưng mà bà cũng vui tính lắm, quên rùi, lại đang vui vẻ bán hàng tiếp.
     
    titi_bikini thích bài này.
  12. Moon_Cua

    Moon_Cua Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    2,403
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    hết buồn chưa c yêu ơi, hay lại đang cười rùi, là lá la,vui lên cho đời thêm tươi c nha!
     
    Galaxie thích bài này.
  13. Me Uyen

    Me Uyen Ba Đình Family

    Tham gia:
    5/9/2007
    Bài viết:
    2,260
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Mẹ nó tốt bụng quá, tiếc là không phải ai cũng hiểu hết tấm lòng của mẹ nó. Có khi phảii trả tiền họ mới thấy tiếc đồng tiền mà có ý thức hơn chăng?
    Mong rằng những bạn đã, đang và sẽ tham gia các lớp tiếng Anh nên có ý thức và tự trọng hơn. Đừng để người nước ngoài có ý nghĩ như vậy về người Việt Nam.
    Chúc mẹ nó thành công và hạnh phúc.
     
  14. traxanh84

    traxanh84 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2010
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    mình thì nghĩ cái này là thói quen của đa số người Việt,nên muốn thay đổi,thật sự khó lắm.chia sẻ với bạn.hic
     
  15. dibin&bi

    dibin&bi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,554
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Hôm trước em cũng đọc được chương trình tổ chức học miễn phí tiếng anh và tặng đồ miễn phí cho mọi người, em thấy rất ngưỡng mộ mẹ galaxie. Mẹ galaxie đã giúp nhiều người có cơ hội trau dồi và nâng cao khả năngc ủa mình. Thật đáng buồn cho những người không biết tận dụng cơ hôi của mình, đồng thời đánh mất cơ hội của người khác. Tuy nhiên, em mong là mẹ galaxie hãy tiếp tục tổ chức các lớp học như vậy để tạo cơ hội cho nhiều người hơn nữa được nắm bắt cơ hội này. mình nghĩ những người đã bỏ buổi học mà đọc được những dòng comment của mẹ galaxie sẽ tự thấy xấu hổ cho bản thân mình.
     
    Galaxie thích bài này.
  16. Thanmen

    Thanmen 4* rồi đó nhé

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    8,257
    Đã được thích:
    1,497
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Em đã có lần đọc topic của mẹ nó, nhưng vì điều kiện chưa cho phép nên vẫn ủ số đt của mẹ nó để chờ dịp. Mẹ nó đừng nản chí, vẫn còn rất nhiều người tốt cần đến mẹ nó mà
     
  17. Lavieee

    Lavieee Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/4/2009
    Bài viết:
    2,426
    Đã được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Uh, mẹ nó đừng nản chí nhé. Người nhiệt tình và tâm huyết như mẹ nó đang ngày một ít đi. Tớ vào đọc tâm sự mà buồn thay mẹ nó. Thôi coi như gạn đục khơi trong, trong nhiều người tham gia sẽ có những người rất trân trọng và nhiệt tình với ý tưởng của mẹ nó.
    Đừng buồn nữa nhé!
    Mình thì lưu số thôi chứ nhà xa, con nhỏ, chưa có điều kiện để tham gia!
    Chúc mẹ nó vẫn nhiệt tình để giúp được nhiều người hơn nữa!
     
  18. mecutivacutit

    mecutivacutit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    6,488
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    MÌnh nghĩ gặp vấn đề này không có gì là phải quá bức xúc như thế. Bao nhiêu năm bạn là người Việt Nam rồi????? người xưa có câu tiên trách kỷ hậu trách nhân mà. MÌnh không nói xấu người Việt Nam mình nhưng có một thực té bạn phải biết và mọi người cũng đều thừa nhận là rất nhiều người ta làm viêc kô có kế hoạch. Ví dụ bạn bảo rằng họ phải sms cho bạn là có đến tham dự học hay không. Rất đơn giản bạn sẽ thực hiện cứng môt chút:nhưngx ai có tin nhắn hen đến bạn sẽ mời vào học còn người không hẹn trước mà đến thì mời về hẹn một buổi khác.
     
  19. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,279
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    bực mình thay cho chủ top. nhưng người VN mình tâm lý thích hàng rẻ tiền + khuyến mãi. thế mà khi được nhận những cái đó thì lại tỏ ra nghi ngờ...
     
    hang_nhat08 thích bài này.
  20. truonganhmommy

    truonganhmommy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/3/2009
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Mình thấy văn hóa ứng xử của người VN mình còn kém lắm. Bản thân mình là GV, có những hôm cần thiết nhắn tin báo cho phụ huynh HS, mấy chục PH thì may ra có khoảng 2 hoặc 3 PH reply cô giáo, nhưng hầu như ko có lời cảm ơn mà là "ok" hay "tôi sẽ nhắc cháu" ;) Nhiều lúc mình tự động viên mình là PH mình ở nông thôn nên mới như vậy.
     

Chia sẻ trang này