Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Bó tay với các ông. Chồng em thì chỉ có câu: em ăn gì anh mua, chứ chưa bao giờ hỏi em ăn gì anh nấu.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Ôi hạnh phúc thế. Sao mình không có cảm giác như vậy nhỉ? huhu
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Uh mình cũng ko có cảm giác như thế, chỉ thấy chồng mình có vẻ có cảm giác như thế với vợ, hic.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! hihi ko biết có là ngớ ngẩn ko nhưng dnay chắc do em gần sinh nên đêm chả ngủ dc hihi tự nhiên lại có cái hứng thú rất thik ngắm chồng khi ngủ em cứ nằm chả ngủ dc là nằm nắm hắn ngủ ngon lành hihi thik... nhìn các nét trên khuôn mặt lại thik mai này con mình sẽ giống bố nó tủm tỉm cười mình hic... sến quá các bác nhey
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hơ hơ, sến thế cho nó vui mẹ cháu ah. Ngắm mà thấy yêu thì hay chứ sao, chỉ sợ đêm đã bực mình ko ngủ được, quay sang thấy ông ý ngáy o o càng bực mình thôi.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Em cũng không biết nữa, tự nhiên em thấy chồng em đáng iu thôi. CHồng em đàn ông nhưng nhỏ nhắn, thư sinh, tính cách dịu dàng nho nhã, hồi đầu quen biết em chả có nhiều ấn tượng, vì mình cao ráo chả thích anh nào thấp nhưng rồi do AX đối xử với vợ rất nâng niu chiều chuộng, dành tình yêu và sự quan tâm nhât mực, thậm chí hy sinh cho vợ nên làm vợ yêu đến vậy. Giờ thì em thấy cái gì thuộc về chồng cũng thân thương và đáng yêu. Ngày nào cũng vậy, về nhà là anh ấy lại giả vờ làm nũng vợ :" Sao không thơm anh nhỉ, sao chả để ý gì đến chồng thế nhỉ rồi tự nhiên đổ ập người xuống giường , quay mặt đi và giơ ngón tay út về phía em để hít le.... Em lại chạy ra kiss khắp nơi ạ, vuốt tóc, bóp chân bóp tay ... nói chung âu yếm đủ cả thế là vui lắm. Em cứ làm cái gì lâu lâu để chồng một mình là AX lại giả vờ dỗi như thế , rồi còn bảo " vợ chồng phải quấn quýt chứ, chả để ý gì đến chồng đâu, lâu lắm rồi chả hôn anh đâu ( hoặc lâu lắm chả " yêu " chồng đâu đấy.... .... ) Lâu rồi em có thói quen chăm sóc âu yếm chồng kiều như thế, sáng ngủ dậy hay đêm trước khi ngủ 2 vc đều để con ngủ sớm rồi nằm tâm tình, đùa nhau như trẻ con vậy. Mà chồng em 36t rồi nhé, toàn bảo yêu em anh trẻ ra nhiều quá ( em kém AX 9t).... Nói chung lúc nào chúng em cũng muốn ở cạnh nhau như vậy, hôm nào chồng bảo tối anh về muôn là em cứ ra ngóng vào trông, hoặc về muộn quá bảo 2 mẹ con ở ngoại luôn hôm sau đón thì em chỉ để con ở ngoại còn bắt xe ôm về dù muộn, mỗi lần vậy em thấy anh ấy vui lắm. Em không thể giải thích nhưng có một sợi dây vô hình nào đó làm cho chúng em thấy rất gắn bó và thương nhau. Nghĩ đến chồng em có thể khóc luôn vì thương anh ấy cặm cụi lo lắng cho vợ con từng tí một. Yêu và thương , hai điều đó luôn song hành trong em và chồng em , em chỉ mong chồng thật hạnh phúc và mong cả bản thân mình sẽ hoàn thiện để anh ấy thật hạnh phúc. Dài dòng tí các mẹ thông cảm, nhưng nói về chồng tình cảm của em cứ dạt dào thế đấy ạ. Với em anh ấy là nguòi đàn ông tuyệt vời và đáng trân trọng nhất ( tất nhiên không hoàn hảo, tình yêu làm cho em cảm thấy thế thôi) . Chúc cả nhà hạnh phúc.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! uh, lão nhà c cứ có thói quen ôm từ sau lưng khi vợ nấu ăn ấy, ghét ứ chịu được.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hic, tại chị bị đau bụng chỉ ăn cháo trắng thôi nên phải nấu
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Nếu em có thế chắc 1 là nhịn đói, 2 là ăn đại cái gì chứ chồng em ko biết nấu cháo!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! cũng bực nhưng chả hiểu sao dnay em lại sến thế chư sở thik lạ thật hihi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Thế thì lại phải chửa để liên tục thôi để giữ cái sến ý.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hình như các lão chồng già có mỗi 1 câu đấy thì phải mẹ nó nhỉ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Dạ vâng , ngày xưa yêu nhau em bắt lão í phải mua xoài về gọt em ăn . lão ko chịu với lý do rất là củ chuối " nào giờ anh chưa từng đi mua trái cây cho ai ăn đâu nhá , ở đó còn đòi gọt à " ... cuối cùng thì lão ý cũng phải đi mua... mua xong còn láu cá bắt bà bán gọt rồi mang về chứ lão ko thèm gọt luôn đấy . Sau này mới tiến triển hơn là tự gọt Hic bữa giờ em áp lực nhiều quá , chả còn thấy đáng yêu đâu nữa . chỉ thấy 1 đứa trẻ to xác , lười , ích kỉ , ham ăn , ham ngủ thôi . buồn quá mẹ nó ạ . Làm sao lôi kéo những cảm zác xưa quay về được nhỉ ? Cứ tình hình này chắc em stress mất . sụt mất cả kg tuần vừa rồi rồi . không ăn cũng không ngủ được . Có hôm tức khóc cả đêm mà lão nằm kế bên ôm vợ cũng ko biết cứ ngáy o o . ( có hôm còn chẳng ôm nữa )
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! chồng em thì hay mua hoc quả về rồi gọt cho em ăn vì biết em là fan ruột của hoa quả mà
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hic, mình cũng đang giai đoạn nhìn chồng ngủ chỉ muốn đạp đây. Cũng 1 thời như em gì ý, nằm ngắm chồng ngủ thấy yêu thế, giờ vẫn cái mặt ấy mà sao thấy ghét. Đúng là cảm giác chi phối con mắt nhiều thật. Nhưng thôi cũng chỉ biết bảo nhau cố gắng vậy, nếu những việc gây áp lực cho mình là những việc nho nhỏ thì cố bỏ qua, quên nó đi cho thoải mái. Còn nếu nó to quá thì phải dựng chồng dậy nói chuyện cho xong rồi mình đi ngủ, còn chồng có thể ngủ được tiếp có thể không, keke. Tớ thấy có mẹ nào nói câu phải chuyển cái lo của mình sang thành cái lo của chồng cũng hay.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, chồng mình cũng hay mua hoa quả cho vợ, nhưng toàn mua quả gì ăn luôn được cả vỏ: ổi, táo, đào...
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! vợ chồng em mà cãi nhau lúc đi ngủ là chẳng thằng nào thèm nhìn mặt nhau, mỗi đứa quay một bên, nhưng mà em tức ứ ngủ được lại khóc, nhìn thấy chồng vẫn ngủ ngon lại k thèm ôm mình càng tức, nhưng cứ đến nửa đêm chồng lại giật mình tỉnh dậy xin lỗi rối rít rồi ôm em ngủ, em mệt quá lại bỏ qua rồi ngủ luôn, hixhix
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Chị đây nè....hồi trước mà giần nhau đi ngủ cũng thế đó nhưng chị khg ngủ được còn ông ý thì vẫn gáy mới tức chứ...chị giả vở mơ ngủ đánh cho mấy phát...thế là tưởng chị mơ thiệt quay ra ôm vợ ngủ tiếp... Nhưng bây giờ thì hết rùi....các con toàn chui vào giữa ngủ thui....hic hic.