Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON Ox c vừa nt là trời mưa rùi, vợ đi off sao được,hehe. Mưa cũng đi hả cả nhà. Lên tình thần hết đi nào............
Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON Đi chứ, đi hết!!! Em xuất phát đây!!!
Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON mưa e cũng đi, mà có mẹ nào tầm tuổi cuối 8x như e k nhỉ? mẹ omami cố gắng đi nhé , thèm nem
Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON E xuất phát đi đây....Hí hí, ăn chơi sợ gì mưa rơi
Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON 15' em xuất phát đừng mưa hichic vì ngồi ăn ngoài trời mà huhu.
Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON k thì tập trung rùi kiếm một chỗ che để ăn nhỉ mưa to rùi nè
Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON hihi vừa gọi điện cho em Phương, ngồi trong nhà nên e lượn đây
Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON Báo cáo tôi đã có mẹt ở cửa hàng bún đậu. Nhưng mưa to quá các mẹ a. Chưa thấy mẹ nào đến. Hic
Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON Đói quá.................................................
Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON M điểm danh nhé. No quá, ngon quá chỉ suýt thành chuột lột. Lúc về lại nắng tưng bừng. Mọi n còn tiếp tục hiệp 2 lát nữa sẽ có ảnh cho mọi người nhé.
Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON Em hóng ảnh off nào. trưa nay đc ăn ngon quá. Lại đông vui nữa. Lúc đi thì mưa tầm tã, lúc về thì nắng to. các mẹ cũng toàn ng nhiệt tình cả. Vui thật. khéo em già nhất hội vì toàn chị đầu 8X mà trẻ quá cơ.
Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON K già nhé, mọi n đều trẻ trung mờ,c k đoán nổi tuổi ,hihi
Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON Có mấy chị trẻ chị ạ. em đi đâu ng ta cũng đoán tầm 82,83 mà. ăn uống no say rồi về làm. Em đang buồn ngủ đây ạ.
Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON C thì đang hắt hơi đây, k bít có phải bị ngấm nước mưa rùi lại phơi nắng k?
Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON Em sụt sịt từ mấy hôm trc. thời tiết cứ khắc nghiệt thế này ko theo kịp. các mẹ chắc buôn bán chưa xong đâu nên còn lâu mới có ảnh.
Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON Mẹ Bin và mẹ Cún chém ác thế, e vừa về đến công ty. Phải đợi mẹ lavanghp về mới có ảnh ạ. Các chị ý vẫn đang ngồi cafe. Hum nay trời mưa to thế mà lại đông vui nhất
Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON Về gần đến nơi mí nhớ ra cái cưn của tui,huhu
Ðề: Cầu Giấy yêu thương - OFF trưa thứ 3 (25/9) - BÚN ĐẬU VÀ NEM TAI NGON Uh, các mẹ đều nhiệt tình mà. ăn ngon mà vui thật. gặp các chị trẻ quá nên thấy tự ti quá.