Ðề: Mẹ chồng thiên vị. Mẹ chồng em vụ này là chuyên gia luôn ý. Toàn vay tiền con dâu xong mua quần áo với cái nọ cái kia cho con gái - cháu ngoại. Akay lắm!
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. Hơ hơ, vụ con dâu và con gái nó còn dễ chịu chán so với vụ chị em dâu, nhà em thì em dâu được 100 thì em chỉ được 1 thôi, do vốn dĩ cụ cưng con trai út hơn mà.
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. Chị em mình cũng chả dễ mà đối xử công bằng được đâu, trong mọi mối quan hệ, huống chi mẹ chồng.
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ. Hóa ra có nhìu người cùng cảnh ngộ quá. Hic. cảm động...
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. Chia sẻ với chủ top, chủ top thật khổ nhưng mà muôn đời vẫn vậy thôi, chả thay đổi được đâu
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. HAIZZZZ đọc câu chuyện của chủ top mà thấy phảng phất có mình trong đó, mẹ chồng em bị tụt huyết áp em phải bỏ con chay từ bên ngoại về chăm trong khi 2 vc con gái mẹ ngủ trên tâng 3 đến chiều mới dậy a
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. Em có 2 đứa con, 1 nếp 1 tẻ em bảo chồng em sau này con bé con lấy chồng, "em chỉ phục vụ nó ở cữ thôi còn con dâu bảo nó về nhà mẹ nó mà ở cữ, được mẹ ruột nó chăm sóc, sướng thế còn gì (tâm lí mà), còn mình đỡ vất vả" kekekeke
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ. đúng là phải trải nghiệm mới hiểu hết nỗi buồn ngày xưa mẹ đẻ mình đi làm dâu ah.
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. Sợ là chả trông mong gì đến chuyện nhờ vả đã phải nai lưng ra phục vụ ấy chị ạ
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. mình cũng ghét lắm.cái ngon cái sướng chẳng đến lượt mình nhưng có cái gì phai động chân động tay là mình..ức chế
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. nhà mình cũng giống hệt nhà mẹ chủ top. Mà nhà mình có cả chị và e ck cơ. BMC ốm gọi mình về đưa tiền đi viện, nấu ăn, còn các con gái thì mất mặt chẳng thấy đứa nào, mà nhà chị chồng cách nhà mình khoảng chục nhà, đến ngày chúng nó về thì bà hết ốm đi chợ mua đồ ăn hoa quả cho con gái với cháu ngoại ăn. MC còn đòi VC mình phải đưa tiền cho chị chồng và em chồng mấy trăm triệu, thì mới cho 2 VC ở nhà đó, lúc đòi quyền lợi thì chúng nó có mặt đủ cả, lúc cần trách nhiệm chẳng thấy đứa nào. MC ốm mình nấu bát cháo cho bà, kêu không thích cháo, nấu bát phở thì không ăn, mình bảo ck anh gọi chị sang xúc cho bà ăn, ck gọi nhưng nó chẳng thèm sang. Bây giờ mình khinh cả mấy mẹ con nhà đó, chỉ thương BC.
Ðề: Mẹ chồng thiên vị. Ko thèm, trả lại mợ nguyên đai nguyên kiện đấy, khuyến mãi thêm cả mẹ chồng tớ