Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Chia sẻ với mẹ nó. Mình mới 1 đứa thôi nhưng cũng tối mặt rồi 10h cho con ti đi ngủ, 10.30 ku cậu ngủ mình dậy làm nốt việc Tóm lại mọi việc kết thúc lúc 10.45 Ngày nào cũng như ngày nào. Chả có thời gian cho bản thân. Mệt kinh. con mình mới 10.5 tháng.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Đúng là khi mình ốm ra đấy hoặc là mình trở nên già nua thì ai thương mình???? Câu trả lời là không ai cả Cho nên đúng là cần phải xem lại cs rồi. Mình cũng tối mặt tối mũi. H thỉnh thoảng còn sinh ra cáu gắt nữa.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Hi, nhà mình có ông chồng lười nên mình làm tuốt, nói như mẹ nào cứ đi cafe xem ở nhà ai làm thì chắc mình đi cafe vài lần thì nhà cửa, con cái vẫn thế thôi vì số mình không được nhờ chồng việc nhà thì phải. giờ con mình đi trẻ rồi nên thi thoảng có buổi sáng mình được ngủ nướng đến 7h, dậy, vệ sih cá nhân, vệ sinh cho con, rồi hai mẹ con lên đường, con đến trường ăn sáng, mẹ mua đồ ăn đến cty, chiều về mẹ đón con, tắm rửa, nấu nướng, lau nhà - khoảng thời gian này với mình là mệt nhất, vì vừa trông con vừa nấu nướng, dọn dẹp, lão chồng thì 7-8h mới về, không nhờ được gì cả, tối hai mẹ con lại chơi với nhau, xem phim, đi chơi......mình thấy mình với con như hai người bạn ấy, làm gì cũng có nhau, chồng giờ xuống vị trí số 2 rồi nhưng mình thấy vui, không thấy mệt lắm vì được phục vụ con...........
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Lúc mình có 1 bé cũng đc như mẹ nó, vẫn nhàn hạ chán so với bây giờ. Đến khi 2 đứa, cuộc sống thay đổi hoàn toàn, bận túi bụi, hic.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Mình cũng nghĩ đến khi có đứa tiếp theo chắc là vắt chân lên đầu mà chạy nên mình chưa dám bầu bí tiếp, nếu kế hoạch tốt chắc phải hai năm nữa. Mẹ chồng cứ bảo đẻ tiếp đữa nữa cho chồng bớt ham chơi, ôi, đẻ luôn thì chỉ có mình là vất vả nhất chứ chồng vẫn thế cho mà xem. Mẹ nó có hai bé rồi, giờ vất vả tí, sau này lại nhàn.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? chào các mẹ, e chỉ nói về cs của e, suy ngix nữa, mẹ nào hiểu thế nào thì hiểu nhé. có lẽ vì mẹ chồng e tốt, nên e thấy có mẹ là quá sướng rồi. e gạt đi cái thoải mái cua mình, đổi lại, để đựoc đi làm, để có người trông con cẩn thận, để được đỡ đần nhiều thứ. mẹ chong e thinh thoang mới lên dc, nên khi con e chua den 1 tuoi, k0 có ai trong, e phải đưa con đi làm cùng, hoặc ở nhà trông con, may mà xếp cũng thông cảm, sáng dạy phai chua bị mọi thứ như các mẹ, roi cho con di lam, vua tranh thủ lam, vua trong con. tối về cũng như các mẹ thôi. có mẹ chồng, e đc tập trung làm việc, việc nhà e cũng đuwocj mẹ san se hơn, như thu quần áo hộ, giặt quần áo cho con, nhặt rau...bao việc nhỏ mà minh k0 đếm xuể. vậy tại sao k- chấp nhận mất cái thoải mái để có mẹ ở cùng. hơn nữa, bé cũng đuwocj chắm sóc kĩ càng hơn. thứ hai, e thấy e mang bầu, nuoi con 1 năm mà vất vả thế nào, nên e hiểu được, mẹ chồng cũng đã hi sinh cả đời rồi. bây giờ mẹ có nghỉ để con cái hầu hạ cũng là xứng đáng. nên mẹ giúp dc gì cho e e cũng cảm ơn lắm, trông con, cho con ngủ, với mẹ bé thfi đơn giản, chứ với bà thì vất vả gấp trăm lần. mẹ chỉ cần cho con ngậm ti là ngủ, chứ bà thì phải làm đủ trò... e lại thấy, có mẹ,e sẽ bớt di đựoc gáng nặng phải lo thuê người giúp việc. mẹ chồng khỏe mạnh, e cũng cảm ơn mẹ, là e cũng đỡ dc việc lo, chứ mẹ có ốm, có mệt, mình sẽ càng phải lo nhiều hơn chồng e thương vợ con, nhưng lại la người an phận, anh ấy chấp nhận cs, hơn nữa, lấy nhau cv thay đổi, a ấy k0 lam đuwocj tiền, chẳng đủ a ấy tiểu, ( tháng 1trieu ạ). 2 nam e vua bầu vừa sinh con, chỉ nghỉ làm 2 tháng, e vẫn kiếm tiền đều, tháng 10 tr để chi phí gd nội ngoại đôi lúc e cũng kêu ca, buồn chán nhưng e ngix là, nhìn lên mình thiệt thòi, nhìn xuống, mình la người may mắn may mắn vì k0 bệnh tật, vì chồng khỏe mạnh, vi mẹ chồng cũng yêu thương may mắn vì sinh đựoc con, vì con ngoan chứ có mẹ, chồng k0 có tiền, còn cờ bạc, đánh đạp, các mẹ cũng phải chịu nên cho dù phải vất vả, cũng tự nhắc phải cg, vì cs ai cũng thế. nếu k0 lo kt, thì lại lo chuyên khác thôi, đời là bể khổ mà, sướng khổ là do mình nghĩ thôi biết chấp nhận có lẽ mới là hp. có lúc e cũng có bão lòng, nhung e nén lại, e nhìn người k0 bằng mình để e cg. e trải lòng với các mẹ, nhưng cũng là an ủi chính bản thânminhf, cố lên, cd mình, đến khi già, lại lo cho con cái, lại ăm bế cháu...là hi sinh thôi có nhà cao cửa rộng, tiền nhiều, thì vợ chồng tình cam sưts mẻ, bồ bịch, e thà thuê nhà, vất vả kiếm tiền, nhưng khi chân lạnh, chồng lôi vào chân mình ủ ấm cho, khi mệt, chồng nấu ăn cho, khi bận, ăn xong chồng bê mâm cất cho, thế cũng la quá đủ
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Oải, giờ em mới đc nghỉ vào máy tính cả nhà ah. Em còn chưa có con mà bận thế này, có con vào ko biết sao nữa ah. Hixhix
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Tặng hoa cho mẹ nó, nghĩ sâu xa và biết nhịn nữa, chứ tớ nhiều lúc không nhịn được, cũng bật lại mẹ chồng. Đứa đầu nhà tớ có bà ngoại ra chăm nên thoải mái, mẹ chồng vẫn đi làm, giờ bà về hưu rồi, sắp tới bà ra chơi một thời gian nhưng con mình lớn rồi, khôg phải nhờ bà nhiều.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? hình như em thấy là phụ nữ mình ko đi làm thì thôi mà cứ về đến nhà thì việc nhà còn nhiều hơn cả việc cơ quan ,cơm nước con cái chăm sóc gd là hết ngày
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? mình đi làm về, tới nhà là lăn ra ngủ một giấc, rùi làm việc gì tính sau
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Sướng. Mình thì dù sáng bị cảm, dù đau bụng kinh dữ dội thì cũng phải mò dậy mà làm, k cho phép mình đc nghỉ tẹo nào, k thì mọi việc cứ nguyên đâu đóng đấy. Có xã ở nhà thì còn đc giúp đỡ, chứ k thì...Hic, phận đàn bà, buồn thật đấy.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Cố gắng hôm nay đi làm về thì tắm cho cháu hộ bà chị, việc nhà đã có osin rồi, bà nội nấu cơm, mình toàn cho con ngủ với láng tráng, heizz.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Em đi làm về là 6h15 (trước là 7h), 6h30: tắm cho con (nếu bà chưa tắm) 6h50- 7h10: chơi với con cho bà tắm 7h10: nấu ăn nếu bà nôi chưa nấu 7h30-8h: tắm rửa 8h: ăn cơm, nếu Gấu không ngoan thì sẽ trông cho bà ăn trước 8h30: mẹ ăn cơm, bà cho Gấu uống sữa ru ngủ 9h: rửa bát, cho chó ăn, đổ rác, giặt rũ 10h: ôm con lên giường đi ngủ Ông xã nhà em làm ở Sài gòn, 2 tháng mới về được 1 lần. Ở nhà chỉ có 3 ba cháu, chủ Top vẫn sướng hơn em nhiều vì có xã ở bên cạnh.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Ôi ... em đi làm về đến nhà là như robot, còn mệt hơn đi làm. 6h về: - leo lên tầng 3 bật nước. trong khi chờ nước thì thay quần áo,dỗ con. 18h15: tắm cho con em trước. 18h20: tắm cho thằng anh. 18h30: lao xuông bếp chuẩn bị đồ ăn cho con 18h45: cho hai con ăn. thằng anh thì tự xúc nhưng ăn chậm, vừa ăn vừa chơi phải 1h, tiếng rưỡi hết chỗ cơm. 19h30: ăn cơm. 20h: tắm rửa, giặt dũ, cho thằng anh ngồi vào bàn tập tô, lau nhà. dọn phòng. 20h30: phơi quần áo, cho hai anh em uống sữa 21h: đánh răng cho anh. 21h15: chuẩn bị quần áo 21h30: chuẩn bị cho con gái đi ngủ. liền tù tì bác ạ.... hic hic Xã em ở quê, cuối tuần mới ra, nhưng chẳng giúp đc gì vì bênh tật. chỉ chơi với con. Cơm nước , giặt dũ phơi phóng vợ làm tất. Nhiều lúc thấy buồn,, mệt mỏi. con cần bố chăm lo học hành, nhưng bố ko làm đc. Buồn ghê các mẹ ạ.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? nhiều thế này thì thời gian đâu cho mình, hic hic, lấy chồng có con mà thế này thì có khi ở không sướng hơn.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Mình thì 5h15 về tới nhà. Tắm cho con. 2 mẹ con ngồi chơi. 6h nấu cơm 7h cho con ăn 7h45 2 vc ăn cơm 8h30 - 9h rửa bát, tắm giặt. Chồng chơi với con: đọc báo, tập tô ... 9h 2vc xem tv, con chơi 1 mình. 10h cả nhà đi ngủ Cuối tuần cả nhà sang nhà nội chơi thì mình nhàn tênh. Con toàn bà cho ăn, ông bà dắt đi chơi. Hôm nào bà nội sang nhà mình chơi thì mình sướng lắm. Về tới nhà là con đã đc tắm, cơm đã đc nấu. Mình chỉ việc đi tắm và ăn thôi. Dọn dẹp và lau nhà mình chỉ làm tuần 2 lần thôi. Chỉ chán mỗi việc con ăn chậm kinh khủng. Hôm nào cũng mất gần 1h mới xong. Mình thường bảo chồng là làm đàn ông sướng thật. Đi làm chả phải lo nghĩ gì việc ở nhà. Con đã có vợ đưa đón. Về nhà cơm nước đã sẵn sàng. Vợ thì chiều nào cũng vội vàng phi về đón con rồi cơm nước. Chồng 5h30 hết giờ làm nhưng 6h hơn mới bắt đầu về cho khỏi tắc đường Vợ mà cũng đủng đỉnh như thế thì ko biết thế nào nhỉ?
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Em thì đi làm về là làm mọi thứ từ a đến z: tắm, cho con ăn, nấu ăn, rửa bát, giặt đồ, cho con ngủ, lên mạng online vào LCM 888 cùng các mẹ... sau đó mới ngủ.... Xã về sớm thì giúp nấu cơm, rửa bát.... ^-^
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Xã mình đợt này toàn đi học tối, nên thành thử chỉ đơn phương độc mã chiến đấu mà thôi. Bạn có 1 bé còn nhàn, tớ đây 2 bé rồi nên mọi thứ cứ quay như chong chóng. Và bạn có cái hoặc ấy, còn tớ thì...nghiễm nhiên, k có hoặc!
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Hôm qua đi làm về thì em mệt quá mức, đi ngủ luôn, một lúc sau mới dậy làm việc tiếp được May con em có bà ngoại cho ăn giúp