Tâm sự Những Khoảnh Khắc Đáng Yêu Của... Đức Lang Quân!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi trantueanh09, 8/5/2012.

  1. Corner pizza

    Corner pizza Giảm % mẹ nào order lớn - Khuyến mại thứ 2 - 6

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    3,249
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Con cái nhiều khi cũng là cầu nối giúp bố mẹ giảng hòa và yêu nhau hơn các chị nhỉ?
     
    Đang tải...


  2. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Công nhận các ông ý cũng giỏi nhỉ, gây tội xong vẫn ngáy o o được.
    Các mẹ đi tập thể dục thẩm mĩ xem sao, vừa đẹp người đẹp da lại ngủ ngon. Từ ngày mình đi tập, giận mấy thì giận mình vẫn ngủ được, trừ 1 vài hôm quá bức xúc thì trằn trọc tí nhưng gần sáng vẫn ngủ được. :)
     
  3. hh_family

    hh_family K+ Hà Nội 0917.404.986

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    9,735
    Đã được thích:
    2,007
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    hóa ra ko pải mình chồng em thế! hóa ra là ông chồng nào cũng thế! hic! Chồng em cũng ngáy khò khò chả bit vợ đang khóc, mà có bit cũng kệ cho khóc chán là ngủ quên, lúc đấy mới quay ra ôm, mà cái tật của chị em là cứ..bị ôm là hết giận hay sao ý. hic!
     
  4. thanhthanh2010

    thanhthanh2010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Em thì cả ngày mệt lả với công việc rồi . nhưung cứ đặt lưng xuống nhắm mắt lại là lại nghĩ ... lại khóc .. thế mới chán . Cứ có cảm zac tủi thân ghê gớm lắm . mà nói lão ấy mãi lão cứ trơ trơ ra . có mỗi mình mình buồn . Vẫn biết là bỏ quakhông suy nghĩ nhiều thêm nặng đầu nhưng em ko làm được các mẹ ạ :(
     
  5. hh_family

    hh_family K+ Hà Nội 0917.404.986

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    9,735
    Đã được thích:
    2,007
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    em thì giận lâu lắm cũng chỉ đc 2 ngày, rồi tự dưng bắt chuyện lúc nào chả bit, tại nhà có 2 thằng với nhau, ra vào đụng mặt, làm gì cũng chỉ có 2 nên ko nói ko đc, mà nói là hết giận hì.
    MÀ nhà em hay lắm, ở gần chả mấy khi giận, nhưng cứ 1 thằng về quê, xa nhau 1 cía là y rằng 2 ngày ko gặp tnao cũng giận nhau, mà toàn mình gây sự. hic! nhưng lên gặp nhau cái lại hết, như đùa ý. hihihihi!
    Em rút ra bài học là "tự mình suy nghĩ đơn giản mọi việc thì đều dễ giải quyết các chị ạ! phụ nữ mình hay dồn cảm xúc rồi mỗi lần giận lại chồng thêm 1 nỗi giận nữa thế là tự mình làm ức chế. càng khổ mình thôi, dù ai cũng bit thế nhưng it ai bỏ qua mà vui vẻ đc. thế nên pải cố gắng vì hạnh phúc lâu dài mừ!:p
     
  6. mẹ cục sắt

    mẹ cục sắt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2010
    Bài viết:
    2,592
    Đã được thích:
    427
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Hôm nay mình bắt đầu chuyển công tác và về làm việc cùng chồng tại 1 cty.... cảm giác thấy gò bó làm sao ấy!!! ko cái dại nào bằng cái dại này!!!!! mặc dù thời gian trước 2 vc làm việc xa nhau lúc nào cũng thấy nhớ nhau!! thế mới lạ, vậy nên vào đây chia sẻ với các mẹ!
     
    trantueanh09 thích bài này.
  7. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,454
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    sáng sáng c hồng e dậy sớm hơn khoảng 20 phút để cạo râu, đánh răng rửa mặt :D (khổ thân vì mặt nhiều râu quá, hôm nào cũng phải cạo mãi mới xong) rồi vào gọi vợ dậy (e luôn trong tình trạng ngủ nướng) "VỢ NHÍM ƠI, DẬY ĐI,ĐẾN GIỜ RỒI, k là lại bị phạt tiền tội đi muộn đấy,..." rồi còn gối cái đầu (hơi hói) lên chân mình một lát, tự nhiên lúc tỉnh dậy thấy sao mà yêu quý giây phút đó thế ! :*
     
    hh_family thích bài này.
  8. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,454
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    chia sẻ với chị, ở chỗ em làm, cứ các đôi nào mà cưới nhau là y như rằng 1 trong 2 người tự động chuyển chỗ làm, có lẽ là ai cũng cần 1 k hoảng trởi riêng thật đấy chị nhỉ. Nhưng nếu anh chị đã quyết định làm chung 1 chỗ thì chị cũng đừng buồn chị nhé, dần dần chị sẽ thấy thoải mái hơn.
     
  9. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Tớ thấy có người thíchngười ko thích việc làm cùng nhau. Tớ thì nghĩ là nếu làm việc văn phòng thì có vẻ bất tiện thật, nhưng nếu là làm kinh doanh tự do hoặc 2 vợ chồng là chủ thì sẽ rất tốt, tiện nhiều đường. :)
     
  10. hh_family

    hh_family K+ Hà Nội 0917.404.986

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    9,735
    Đã được thích:
    2,007
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    nhà em cũng 2 vc cùng kinh doanh đây! e thấy rất ok! 2 vc hỗ trợ và quan trọng là yên tâm. hi
     
  11. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Đúng rồi, mình cũng thích 2 vợ chồng cùng chung tay làm gì đó với nhau sẽ gắn kết hơn. Bên cạnh đó cũng dễ quản lý nhau hơn nữa nhỉ? :)
     
    hh_family thích bài này.
  12. Corner pizza

    Corner pizza Giảm % mẹ nào order lớn - Khuyến mại thứ 2 - 6

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    3,249
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Em chẳng biết thế nào, chứ 2 vc em cũng kinh doanh cùng nhau nhưng cũng hay cãi nhau lắm, cứ nói đến cv kinh doanh là y rằng có chuyện, haizz
     
  13. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Kinh nghiệm của mấy người bạn mình quen mà 2 vợ chồng cùng kinh doanh là: phân chia mỗi người phụ trách 1 mảng nào đó: ví dụ vợ chuyên PR quảng cáo, còn chồng chuyên quản lý xuất nhập hàng, bán hàng thì cả 2 cùng làm... Chắc chắn ko tránh khỏi những lúc tranh luận, nhưng mục đích cũng là để việc làm ăn phát triển hơn, thế nên nếu cả 2 tranh luận trên tinh thần hợp tác chắc chắn sẽ tìm ra phương án hiệu quả nhất, mà ko ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng. :)
     
  14. phuongmaithi

    phuongmaithi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    4,194
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Mình cảm nhận xã mình rất yêu vợ nhưng mà suốt ngày công việc, suốt ngày ôm máy tính, không chơi với con nên nhiều khi vợ bực, không thèm nói chuyện thì ông ấy cũng không thèm chuyện lại với vợ luôn. Có những đợt hai vợ chồng không chuyện trò qua lại hàng tuần. Nhưng hết giận lại thấy yêu. :)
     
  15. phuongmaithi

    phuongmaithi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    4,194
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Kinh doanh riêng bên ngoài, tức là cùng có tư tưởng làm chủ, cùng xây dựng một cái cho riêng mình rồi. Xã nhà mình thì cứ mãi cái tư tưởng đi làm thuê, mình thì muốn kinh doanh riêng, hai tư tưởng khác nhau nên khó trò chuyện lắm, cứ nói đến công việc hay đầu tư gì đó là lại khắc khẩu nhau.
     
  16. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Thích thế. Nghĩ đến đã thấy đáng yêu (u)
     
  17. hh_family

    hh_family K+ Hà Nội 0917.404.986

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    9,735
    Đã được thích:
    2,007
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    nhà em lúc mới ra trường 2 đứa cùng đi làm thuê, làm đc 2 năm thì cả 2 nghĩ đến kinh doanh, vì chỉ có tự mình làm thì mới có trách nhiệm và cố gắng hết mình đc, làm thuê cho nta dù luơng cao đến mấy cũng ko thoải mái, mà e thấy nó còn trì trệ bản thân ý. nên 2 vc quyết định tự kinh doanh buôn bán, it nhiều mình cũng đc tự do, đựoc cái 2 vc cùng làm lại rất hợp nhau, tuy nhiên cũng ko tránh khỏi những lúc bất đồng nhưng đó chỉ là lẽ thường tình thui, nghĩ đơn giản sẽ qua hết à!
     
  18. thanhthanh2010

    thanhthanh2010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Mấy hôm nay trời mưa , lạnh , thèm được lão ý ôm lắm . Cái tật em hay nhõng nhẽo , trước khi ngủ là lão ý phãi gãi , xoa lưng cho em , ôm em . mà mấy hôm nay chả hiểu sao lão ý ko làm nữa . thấy thiếu thiếu . thấy nhớ , nhưng vẫn buồn ghê gớm. huhuhu. khi nào thì em mới cân bằng được trang thái tinh thần mình đây . dạo này hỗn loạn quá , em ko biết là em muốn gi nữa các mẹ ạ
     
  19. hh_family

    hh_family K+ Hà Nội 0917.404.986

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    9,735
    Đã được thích:
    2,007
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    hic! nàng đúng là nhõng nhẽo nhỏ? hi! nhõng nhẽo dáng iu, cơ mà có con cái thì chả đc nhõng nhẽo nữa ý. pải quên dần...quên dần...hỳ hỳ
     
    thanhthanh2010 thích bài này.
  20. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,171
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    trưa nay ăn cơm vc tớ ôn nghèo kể khổ: chồng sụt sịt thương vợ cái ngày: 1 tuần không dám tiêu hết 10k, rồi cốc vào đầu tớ bảo: ghét lắm, biết chồng yêu mà hay bắt nạt chồng, rồi còn để chồng tức....hahaha
     

Chia sẻ trang này