Ðề: Mọi người đừng như em nhé... Chủ top đưa tên website đấy lên đây đi để mọi người còn tránh nữa. Coi như của đi thay người vậy bạn ah.
Ðề: Mọi người đừng như em nhé... 7 triệu cái ví quá xa vời với tớ hàng đắt thế bạn phải cẩn thận cho lần sau thôi theo tớ bạn cứ tặng mẹ đi quan trọng là tấm lòng mà
Ðề: Mọi người đừng như em nhé... em cũng có ý định đưa tên web lên nhưng như thế hơi ảnh hưởng tới web đó.Web đó cũng là một web có tiếng chẳng qua gặp phải một số con sâu làm giàu nồi canh thôi
Ðề: Mọi người đừng như em nhé... Chào bạn, Nếu người bán là thành viên của lamchame.com, bạn vui lòng đưa thông tin vào phần Đối chất. Nếu người bán không phải là thành viên lamchame.com, bạn vui lòng chú thích rõ trong vòng 24h để tránh hiểu lầm. Cảm ơn bạn.
Ðề: Mọi người đừng như em nhé... Thường khi mình mua hàng trên mạng thì mình phải kiểm chứng 1 số thông tin sau: - Chủ hàng có phải là người uy tín không (đã có nhiều người mua và được comment tích cực). - Check lại hàng trên các website chính hãng. - Chọn các topic thông báo rõ ràng là đồ fake, còn hàng xịn thì ít tin lắm.
Ðề: Mọi người đừng như em nhé... Mình mắc phải 2 lỗi đó là không kiểm tra thông tin chủ hành và không chọn các topic chính hãng... Minh cũng có kiểm tra thông tin trên web đúng là có mã số mặt hàng thật và khi đánh code vào cũng khớp.
Ðề: Mọi người đừng như em nhé... hàng hiệu thì khó phân biệt thật. chỉ có người dùng nhiều mới nhận ra chứ những người ít dùng hoặc chả dùng bao giờ thì lừa rất dễ. tốt nhất cứ hỏi code trước khi mua để tra đã..
Ðề: Mọi người đừng như em nhé... Em cũng đã từng bị như chị.Mua phải cái đồng hồ fake tận 4 tr mà suốt ngày hỏng chả bằng cái đồng hồ trăm nghìn.Rút kinh nghiệm lần 1.Lần 2 em đi mua 1 cái thắt lưng của Salvatore Ferragamo tặng người yêu.Đầu tiên em lên mạng đọc về cách phân biệt fake và au của hãng đó,Em chọn thành viên uy tín của MR sau đó search tên ng ta rồi các thông tin tìm trên mạng xem có vết tích j lừa đảo ko.Lúc đi cũng dắt theo ai đó am hiểu về đồ hiệu. Nhờ cẩn thận nên lần này em mua đc hàng auth giá ngon.Lần sau chị nên cẩn thận hơn để tránh mất tiền ko đúng chỗ.Còn về cái ví fake ý thì em nghĩ mẹ chị vẫn sẽ vui và trân trọng món quà của chị.Chị đừng quá buồn nhé.Những người buôn bán ko trung thực như thế sau này cũng sẽ gặp quả báo thôi
Ðề: Mọi người đừng như em nhé... lúc mua mình hỏi cũng có code nó in trong ví...nhưng về vẫn là fake đấy
Ðề: Mọi người đừng như em nhé... cảm ơn những chia sẻ của bạn nha...công nhận là hàng fake nhưng mẹ mình vẫn rất yêu quí món quà đó của mình
Ðề: Mọi người đừng như em nhé... đọc câu chuyện cua bạn mà mình cũng thấy thương nhưng thôi từ giờ rút kinh nghiệm nha
Ðề: Mọi người đừng như em nhé... em nghĩ nếu mua đồ đắt tiền thì mẹ nên mua ở những cửa hàng đại lý của LV tại Việt Nam chứ tội gì mua của mấy em sinh viên trên mạng. Còn theo em được biết LV nó kén khách mua lắm, mỗi người chỉ mua được vài món thôi nên những ai bán hàng LV trên mạng mà ba hoa là có hàng nhiều thì toàn là bốc phét là chủ yếu. Còn đây là LV tại HN và SG : http://www.louisvuitton.com/front/#...r/point-of-sale/Louis-Vuitton-Hanoi-Metropole http://www.louisvuitton.com/front/#...cator/point-of-sale/Louis-Vuitton-Ho-Chi-Minh
Ðề: Mọi người đừng như em nhé... Úi. Nói thật với chị là chẳng bít khi nào em mới mua được hàng hiệu nữa.T____T Thời buổi kinh tế khó khăn mà. Lần sau chị mà mua thì phải nhờ ai đó có kinh nghiệm dùng hàng hiệu lâu rồi ý. Người ta tư vấn cho. Chứ cứ mua gà mờ thế này mình vừa mất tiền+ ôm cục tức mà bọn làm hàng fake lại giàu to.
Ðề: Mọi người đừng như em nhé... Thôi coi như là bài học cho mình chủ top á, nhưng ngẫm lại vẫn thấy tiếc thật nhỉ, hic, nhưng mẹ thích là vui rùi, hì
Ðề: Mọi người đừng như em nhé... bài học nhớ tới già luôn đó...đk cái mẹ mình rất thích như thế mình cũng vui