Đọc thấy dạo này lừa đảo nhiều quá, mình góp thêm câu chuyện xem mẹ nào có gặp thì biết nhé. Chả là mình cũng hay ngồi o Highland chỗ Tháp Hà Nội. Cách đây 2 năm, tầm tháng 1 dương, trời rất lạnh. Trước khi vào mình thấy 1 cậu bé tầm 12 tuôi thôi, gầy gầy, mặt mũi sáng sủa. Lại chỉ mặc phong phanh 1 áo sơmi sạch sẽ đứng ngay cửa. Mình chú ý vì thấy thương cậu bé mặc lạnh ở đây giờ này làm gì. Uống nước xong, ra ngoài vẫn thấy đứng đấy, nhìn mình rất ngượng ngập. Mình đoán cậu bé có gì nhờ vả nên cố ý đi chậm lại. Rất lễ phép, cậu bé lại hỏi mình là cần việc làm thêm giúp gia đình kiếm tiền, bla bla....và hỏi mình có cần người làm không. Cậu ta làm gì cũng được, là rửa bát, bê vác hay bất cứ thứ gì để được nuôi ăn. Khổ, đêm hôm thế này, có muốn giúp cũng phải từ từ chứ. Thương nó quá nên đành làm cái việc lúc đấy ai cũng nghĩ là tốt nhất...Đi được 1 đoạn rồi còn quay lại dặn, là nếu k tìm đc chỗ ngủ thì đến đồn công an mà xin ngủ nhờ, các chú ý giúp đấy, mà lại an toàn. Hôm sau quay lại tìm thì k thấy nữa, áy náy mãi mấy tháng trời vì mình vô tâm, k hỏi thêm thông tin để giúp cậu bé. Mùa đông năm ngoái, lại đúng tầm lạnh nhất,em ý lại xuất hiện. Cậu ý k nhớ mình nhưg mình thì nhớ, nhờ đến cả từng câu cậu ý trình bầy. Tất nhiên lần này mình k giúp, cũng k nói lý do. Và gần đây nhất, ngồi uống nước nghe được bàn bên cạnh xót xa về 1 cậu bé gặp hôm qua rất đáng thương....có nên buồn k nhỉ? Nếu gặp lại cậu bé này, mình rất muốn gọi nó vào, hỏi tại sao cậu lại làm thế. Nhưng liệu có nhận được câu trả lời k nhỉ??/
Ðề: Khi lòng tốt bị lợi dụng??? Xh bây giờ hỗn độn lắm c ah. Trước e cũng có tính hay thương người, gặp các e bé là cho tiền, mua hàng giúp. Nhưng sau đi ăn, uống nhiều thì chỗ nào cũng chạm mặt chúng, và e biết rằng chúng đc bảo kê chăn dắt hết rùi nên quyết ko cho gì cả, ko mua gì cả. Có bé nào e thương quá, thì e bảo ăn gì cô cho ăn chứ cô ko mua. Có hôm e ăn hs tối trên phố Cấm Chỉ mà ngồi gỡ ngao cho chúng nó ăn cũng buồn cười cơ. Cứ nhao nhao thi nhau há miệng đòi cô đút.hihi. Mới đây thôi, khi e đi uống trà chanh cùng con gái trên phố nhà thờ. Một e bé xinh như thiên thần, mắt đeo kính cận rất tây, ăn mặc rất sành điệu. Nếu bé ko ôm rổ kẹo cao su mời khách thì ai cũng nghĩ là bé là con của khách đang ngồi uống nc chứ ko phải bé bán hàng rong đâu. Biết là thế e ko mua, nhưng nhìn ánh mắt của e bé mà e cứ day dứt mãi đó c ah. Chỉ biết thở dài, đúng là cs!
Ðề: Khi lòng tốt bị lợi dụng??? dạo này nhiều người lợi dụng lòng tốt và sự thương cảm của người khác quá. làm ảnh hưởng tới cả những người thực sự cần giúp đỡ
Ðề: Khi lòng tốt bị lợi dụng??? Có lần mình cũng gặp một bé kiểu như thế này, nhưng khi cho bé tiền thì nhất quyết không lấy, còn chạy đi cơ.
Ðề: Khi lòng tốt bị lợi dụng??? hs của e hỏi, nếu cô thấy 1 bà mẹ bế con chưa cả biết đi trên tay hay đặt bé trên đường, cô có cho không??? e trả lời, không. Hs của e bảo, sao cô nhẫn tâm thế??? e trả lời, vì như thế là tiếp tay cho người đàn bà đó lợi dụng e bé đó
Ðề: Khi lòng tốt bị lợi dụng??? Quá khó cho cô để trả lời thật đúng câu hỏi này. Đâu thể chắc chắn (mặc dù phần lớn trường hợp là như vậy) là người đàn bà ấy đang lợi dụng đứa bé đó. Và giả thử, nếu đúng là lợi dụng thật, thì cho hay không cho có lẽ cũng chẳng tốt hơn cho em bé. Ôi, cuộc sống.
Ðề: Khi lòng tốt bị lợi dụng??? chuyện này cugx khó nói lắm ah.. mình có biết đâu là thật đâu là giả đâu