Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Lâu lắm ko thấy em ! ... Em vẫn tích cực làm vườn nhờ ! Chị vẫn nhớ vườn hoa đặc biệt nhà em !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em, trồng rau cải đó đc ko em ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Lá cẩm đây, mấy hôm nay mưa quá phải nhấc nó vào hàng hiên ko thì sợ nó úng nước Bí đỏ, năm nay đc 5 trái thôi nhưng toàn trái to, to nhất 15kg Đậu que thì đc mùa Tần ô thì mọc như cỏ, ko sợ mất mùa Tía tô cũng um tùm Rau húng quế thì suy dinh dưỡng vì thiếu nắng Cà chua thì mất mùa nên lèo tèo thế này thôi ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @ Mẹ Ỉn giởi nhở, vừa đi làm hành chính, chăm con, làm vườn giờ thêm cả đi buôn, phục em @ Mẹ Hải An: Mọi người vẫn nhớ em thế này em phải vào thường xuyên mí đc, em thích làm vườn nên tranh thủ ngày hè đó chỊ, có miếng vườn nên mùa hè nhà em ko mất tiền mua rau . Năm nay mất mùa nên thu hoạch của em kém lắm, em mất trắng mớ hành tím luôn vì mưa nhiều nó úng. Chị ơi chị có bít trồng lá cẩm ko chỉ cho em với?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đấy, e cứ bảo vào nhắn chị mà uqeen, hihi, cải lên ngon lành chị ạ. Em cám ơn chị nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hi, còn thua xa các chị trên này chị ạ, các chị nhớ vào thường xuyên show hàng để em có động lực nhé, em sẽ cố gắng để có vườn rau sạch đúng nghĩa, đợt này bạn nên bỏ bê quá, htrwowcs chị Hải an cho 1 ít rau cải về trồng, tuần này nghỉ em sẽ tu chí ở nhà dọn dẹp lại cái vườn rau, hihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ Ỉn : 2 chị em nói chuyện trồng rau cải chị mới nhớ ra là quên chưa gieo nữa đấy, hôm qua mới rải phân xanh (đồ ăn thừa mục ra thành đất) nhưng mưa quá nên chưa cuốc đất đc để trồng, thèm canh cải cá rô Chị show mấy tấm hình chị có đc năm nay đấy, mẹ ỉn thấy có động lực chưa , hihihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi, chị show làm em thèm quá ý, hôm trước em ship gạo cho mẹ hải An nên đc chị ý cho 1 ít cây cải về làm giống, hihi, em sẽ cố gắng đầu tư thời gian để làm vườn còn show hàng với các chị nữa chứ. Hihi, em cám ơn chị nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Oài ... em trồng đc quả bí vĩ đại thế này á ... Phục lăn !!! 15kg thì to bằng như nào nhở ... bằng cái bánh xe ô tô con ko nhỉ !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) mẹ mirabella chỉ em cách post hình giống mẹ với ạ,em không biết làm,tìm mãi không thấy
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @ Mẹ Hải An : Năm nay mưa nhiều nên bí đỏ đc mùa chị ạ, đúng là nó to bằng cái bánh xe con đấy, em ko vác đc, nặng lắm, phải kêu ox em khuân vào giúp @ Susu 1234: Post hình ntn là mẹ nó vào trang photobucket.com , tạo 1 tài khoản free , rồi load hình lên trang đó, sau đó copy link ảnh trên photobucket và dán vào cửa sổ viết bài lcm là ok đó
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi vào nhìn vườn rau nhà mẹ mirabelle thấy choáng quá, choáng nhất là bí đỏ. NHưng mà nói thật là mìnhchẳng biết làm thế nào để ăn nổi trái bí 15kg ấy đâu, nhà mình ăn một trái 1kg đã ngắc ngú lắm rồi ý. Cây lá cẩm lạ quá, nhưng trông em ấy có vẻ có sức khoẻ đấy, cố gắng mưa bê vào, mát mang ra thì chắc là ổn. Mà lạ nhỉ, lá xanh biếc thế mà nấu xôi lên nó lại ra màu cẩm, mình tò mò ghê
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tại nhà tớ có vườn nên tranh thủ trồng rau sạch mùa này để còn ăn cả mùa đông chứ mua rau về ăn ko yên tâm lắm. Bí đỏ nếu ko cắt thì để đc mấy tháng, còn nếu cắt rồi tớ cũng chia cho người này người kia, rồi nấu súp, làm bánh, làm chè... ăn ngon lắm. Uh , mỗi lần nhìn cây lá cẩm tớ cũng hay thắc mắc sao lá xanh nấu lên lại ra màu tím, tớ chưa nấu bao giờ, mà tại cô kia cho nhiệt tình quá nên tớ nhận cho vui, giờ trồng rồi thì cố chăm cho tốt để nấu xôi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) mình cũng thích thế này lắm, vừa vệ sinh lại ngon nữa
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nấu xôi dễ lắm, cho lá + nước đun lên ra mà tím ngâm gạo rồi đồ như bình thường. Lá cẩm có 1 loại màu đỏ nữa nhé, mẹ nó sưu tập thêm cho đủ món xôi 3 màu. Hôm trước m nhờ xin trên yên bái giống màu đỏ nhưng bác ấy lại quên mất, buồn nghê
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Lần đầu tiên tớ nghe đến lá cẩm màu đỏ, hay nhỉ. Ko biết tìm ở đâu ra được, mà mẹ bé có biết cách trồng lá cẩm ko chỉ tớ với, nó ưa nắng hay râm vậy? Nó mọc ra thành bụi ko hay như thế nào? Tớ có mỗi mấy nhánh tí xíu chả biết làm ntn cho nó ra nhiều nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) M trồng bằng cây (nhổ có cả dễ) trồng ở vườn sống rồi nhưng chưa tốt, cây này là mầu tím xin của 1 chị dân tộc tày ở cao Bằng theo như chị ấy bảo thì nó dễ sống lắm sau lên thành bụi mẹ nó a (theo chủ quan của m thì nó ưa ẩm nhưng ko úng là ok)
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cảm ơn mẹ nó đã cho mình ít thông tin nhé, mình cũng nghi nghi nên để chắc ăn mình đã trồng vào cái chậu to rồi, mùa đông thì mang vào nhà (vì bên mình lạnh đóng băng và tuyết) còn mùa hè mang ra vườn nhỉ. Mong chờ nó lớn để thử nấu xôi cẩm xem sao
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em xin gia nhập một chân rồi về nghiên cứu tiếp .
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cố lên nhé món này màu tương đối hấp dẫn oanh tạc cùng với muối vừng thơm thơm m cũng chơi được bát to đấy mẹ nó ạ. cây này lại có tính mát nên m mê lắm có bon chen