Uí,xảy ra ở quê mình àh?May mà khác huyện.Nói thế lại chột dạ,ko dám đi chụp X nữa.Ghê quá!Mà bệnh viện kiểu gì thế nhỉ,ko có ai chắc?Mấy ông chụp mà có máu dê,ko làm gì thì cũng phải ssssss.Thôi,tránh xa ra thôi.
Kể ra cũng kinh khủng quá. Vẫn còn cảm giác ngại khi nhớ lại mấy lần siêu âm cũng, cứ tô hô ra hết, gặp phải bsi bệnh hoạn thì sao nhỉ?
chết thật ,thằng này quá ngu chứ ,ai lại làm cái trò ấy ở chỗ làm ,mà ng nhà ng ta ở ngoài cửa nữa chứ .ko bị ng nhà chém cho bay xác là may rồi .uổng công ăn học bao năm trời ,phí công sức cha mẹ ,chỉ tội nghiệp cô gái kia .sau này chả dám di đâu ,tiếp xúc với ai nữa ,
Khổ thân co gái mới lấy chồng, không thấy nhắc tới anh chồng phải hành động thế nào? Phải cho thằng yêu râu kia một trận rồi tống vào tù mới hả.
Cái anh M Chồng chị này ở ngay ngoài mà bị thằng khác nó làm nhục Vợ mình bên trong mà không biết chắc là cay cú lắm. Sao ko túm ngay cái thằng chụp X đấy mà cho một trận nhì để nó chốn mất :axe::axe::axe:
Kiểu này ai dám cho con mình đến phòng khám nữa chứ, nhiều vụ bác sĩ y tá hay làm ba cái chuyên đồi trụy với bệnh nhân rồi tháy mà ghê
sau này phải dạy con gái bài đạp vào ''2 quả cà'' khi bị như thế, đàn ông đang hứng lên mà đạp thế cứ gọi là lên tận cố, chứ bọn đàn ông nó khỏe, mình dùng chân tay giãy đạp cũng ko thắng nổi đâu cái thằng chụp Xquang này vừa bệnh hoạn vừa ngu
Này , bà chị dạy con kiểu gì mà kinh dị thế hả [-X ? Chủ topic này là boy rất là ko đồng tình với cách phòng vệ đấy đâu nhé...[-( Cứ dạy con gái công dung ngôn hạnh là tốt nhất, còn ko thì cho đi học võ Judo để phòng thân chứ theo kiểu bà chị thì...chẹp chẹp..:-k Ôi chu choa..
ha ha....bác này bùn cười nhỉ, ý tui là khi bị như cô bé kia thì phải làm thế chứ, chứ có phải trường hợp nào cũng áp dụng thế đâu, mọi người trên này nghe thế cũng mún băm vằm cái thằng bất lương đấy, như thế là phòng vệ chính đáng đc pháp luật bảo vệ mà
Thật là đồi bại! Tác hại của việc xem phim sex ,uống rượu đã làm cho con người mất nhân tính. Nhưng tôi thấy hình như trong ngành này có nhiều vị bs lợi dụng nghề để thỏa mãn dục tính lắm. Trường hợp cô bạn tôi cũng gần giống nạn nhân trên: Hôm ấy tôi chở cô ấy đi chụp x phổi. (cô này chưa có chồng) . Vào phòng bs bảo tôi ra ngoài chờ, cô ấy rất sợ nói tôi ở lại cùng ,nhưng vị bs kia không nghe. Sau khi chụp xong cô ấy ra mắt mọng nước ,cô ấy kể: Hắn ta bắt cô cởi hết tất cả các áo .khi yêu cầu cô xoay người để chụp phía trước thì đích thân hắn lấy tay ôm ngực cô xoay ra kèm theo cái nắn nhẹ lên bầu ngực. Con bé chưa có người yêu ( lúc đó đã 25 t) bị bắt cởi trần đã vô cùng xấu hổ,bỗng bị người đàn ông lạ kia đưa tay nắn ngực ngay ban ngày nên rất uất ức. Tôi chỉ biết an ủi cô. sau đó thì không bao giờ đến bv đó nữa.Ôi buồn!
Ai ngồi nhậu với BS nghe mấy cha đó nói chuyện , tạm gọi là " tâm sự nghề nghiệp " mà muốn té ghế...shock toàn tập. Hèn gì BS có quyền bắt người ta cởi ó cởi quần , sờ ngực sờ mông , sờ..xxx tự do mà ko ai dám lên tiếng , mà có lên tiếng thì cũng bảo..lý do nghề nghiệp chính đáng. Có mấy anh thanh niên tiểu phẩu thôi mà cũng lột sạch quần áo , nằm trên giường bắt buộc lõa thân 100% như nhộng xung quanh biết bao ánh nhìn cho các vị nữ y tá ... mà mặt đỏ còn hơn gấc chín..tội nghiệp.
Dậy thế thôi chứ chắc gì làm nổi, mình phòng vệ thế thì hại đến nó nhưng nếu ko làm thế thì nó hại mình ----> thương mình trước
Mình làm DTDD nên biết ngày nay các kiểu phim bác sỹ với bệnh nhân hay y tá rất nhiều.Đó cũng là 1 phần làm cho họ biến thái dần trong cách sống,quên mất mình là ai!
Úi xùi xùi... nhà Xù cũng từng bị 1 thằng ranh con trong phòng X quang nó lấy ngón tay dúi dúi vào vùng xương cạnh mông của mình khi mình đi chụp cột sống..chụp vừa nằm thẳng mà có thêm 1 tư thế nằm nghiêng.. Mà sao kỳ cục thế các mẹ ạ.. chụp cột sống mà phải tụt quần ngoài hết 1 đoạn ấy...dù không có phải kéo quần chip nhưng mà bực mình ghê.. rõ ràng những cái động chạm ấy nó không phải là cần thiết để chỉnh tư thế nằm của bệnh nhân, nhưng không quá đáng nên mình không chửi nó được, nhưng là phụ nữ thì chúng mình cũng cảm nhận biết cái khác thường trong va chạm...TSB thằng ranh chỉ chừng tuổi em mình thôi các mẹ..thế mà cũng.... Khi đi ra thì thấy 1 cô cũng vào và cũng phải đang kéo quần ngoài xuống.. thực là vô duyên...
Theo đúng thì BS khám bệnh nhân phải có thêm y tá bên cạnh, BS biết điều thì không bao giờ 1 mình với bệnh nhân. Phòng chụp X Quang thì là nhân viên kỹ thuật học 4 năm đại học thôi, không là bác sĩ. BS mà vạch đồ bệnh nhân 1 mình là vi phạm rồi .
Mà ko hiểu mấy tin giật gân kiểu này báo chí nó đưa nhiều thế ... Chỉ tổ con trẻ nó đọcthêm nữa các chú nhà báo viết quá kĩ khiến nó tò mò ... Sau lại nghĩ ngợi lung tung ~_~
Bà chị có suy nghĩ mạnh mẽ quá ... Nhg em nghĩ lúc vào hoàn cảnh đó chỉ có rất ít chị em hành động được như vậy.Vì ko ai nghĩ nhân viên y tế sẽ làm thế với mình vì cả chồng và mẹ chị ấy chỉ cách chị ấy có đúng 1 bức tường ... Tội nghiệp bị thế này cộng với định kiến của mọi người ở đó chắc sẽ khổ thân bạn gái này lắm đây ...