Tâm sự Những Khoảnh Khắc Đáng Yêu Của... Đức Lang Quân!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi trantueanh09, 8/5/2012.

  1. phuongmaithi

    phuongmaithi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    4,194
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Nghe bạn này kể yêu thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    Đang tải...


  2. nguyenngan1020

    nguyenngan1020 Banned

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    chồng mình thì dậy sớm hay kéo chăn kê gối cạnh mình cho minh khỏi tỉnh giấc rùi hôm nhẹ lên chán 1 cái hhihihi
     
    trantueanh09 thích bài này.
  3. mit85hp

    mit85hp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2012
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Chồng em hơn em 10t, nhưng tính tình cũng chẳng lớn hơn em bao nhiêu, nhiều khi em thấy còn trẻ con hơn em nữa. Anh ấy cũng hiền, ít nói nhưng thể hiện bằng hành động. Từ ngày yêu em đến khi đã là vợ chồng gần 5 năm, bất cứ khi nào ngồi đằng sau chồng, dù bình thường hay đang cãi nhau, nhưng lúc nào chồng cũng gạt cái để chân cho em, em chẳng bao giờ cần nhắc, thói quen này em tập cho chồng duy nhất 1 lần hồi bắt đầu quen nhau và đi chung xe.
    Đi ngủ, bao giờ chồng cũng kéo cho em gối lên tay, trừ khi em muốn nằm thoải mái chứ ko có nằm cả đêm cũng chẳng bao giờ thấy chồng đẩy ra. Nhiều lúc đang ngủ mơ màng, mở mắt ra thấy chồng cũng đang ngắm vợ, mỉm cười rồi ôm chặt vợ và hôn vợ. Hoặc lúc chồng đang ngủ mà giật mình nhìn thấy vợ thì cũng ôm vợ như thế!
    Những hôm chồng em về sớm, lại gạ gẫm: "đi lượn đường ko em?". Ngồi sau chồng, ôm thật chặt, 2 vc lại nghĩ về những ngày yêu nhau, nhất là những buổi tối mùa thu có hoa sữa và se lạnh thế này!
     
  4. Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Thèm cảnh nè thế nhỉ....chồng mình giờ khác xưa nhiều quá....ngày nào cũng chỉ ôm máy tính thui....hu hu.
     
    Mẹ bé Dế thích bài này.
  5. Mẹ bé Dế

    Mẹ bé Dế Chị Ong Nâu

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    1,762
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    chồng mình toàn dậy sớm hơn mình, ngồi ngắm vợ ngủ :X rồi thơm chụt chịt để đánh thức
     
  6. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Trời ơi thích nhỉ? Nhưng mình mà bị chồng ngắm trộm thì xấu hổ làm sao ý, ko ngủ được phải giả vờ ngọ nguậy quay đi hướng khác. :)
     
    thanhthanh2010 thích bài này.
  7. yeukubin

    yeukubin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    chả bù mình ngủ im thin thít chồng làm gì cũng chẳng biết cứ nằm cạnh chồng là ngủ rất ngoan rất là ấm ý chẳng bù những hôm phải ngủ một mình
    nhưng mà thích nhất lúc chồng bĩu môi :D vì đấy toàn là lúc mình lại làm sai cái gì đấy hoặc đánh vỡ cái gì đấy hihi
     
  8. thanhthanh2010

    thanhthanh2010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Em cũng nghe nhiều mẹ bảo có con rồi sẽ không được thế nữa nên.. tranh thủ hahaa :)):)) .. hôm nay huề roài , lão ý lại cứ thủ thỉ thù thì " có con gái đầu lòng thik nhỉ em nhỉ "
     
    hh_family thích bài này.
  9. thanhthanh2010

    thanhthanh2010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Mẹ này giống em thế ! em cũng hậu đậu lắm , lúc nào trong nhà cũng toàn " xẻng , rầm , bụp " :)):)) đến nỗi ngày xưa mẹ em cho em xài đồ inox không, cho rơi khỏi bể ^^
    Lão già nhà em thì thik ngắm vợ , xong rồi nằm lên đùi , dúi dúi cái mặt mo vào đùi em , rồi cứ thế mà trườn lên , y như con rắn ý
     
  10. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Hì, chắc ông xã cầm tinh con rắn hả mẹ cháu? :)
     
    thanhthanh2010 thích bài này.
  11. thanhthanh2010

    thanhthanh2010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Vâng , chính xác ! đích thị là hắn ! Đinh tỵ đó mẹ nó , em đi koi bói , thầy phán là lão quấn em kinh lắm , em không đi đâu được mà ko có lão đâu , hazzzzzzzz
     
  12. Mèo Bông béo

    Mèo Bông béo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2011
    Bài viết:
    1,565
    Đã được thích:
    507
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Hiehie
    Em thì yêu nhất chồng ở cái đoạn đi làm về em chạy ra đón thì lại bảo là "làm j mah vợ cuống quít lên thế" ... nhg mah e bít thừa là thik bỏ xừ! Hm nào mah em bận k ra đón thì y như rằng hỏi vợ hnay làm sao đấy... = ))
    Lại còn cái đoạn đêm nằm thì đợi em ngủ rồi lại cho vợ gối đầu tay, có hm e ngủ dậy thấy chồng nằm vẹo cả người, thương quá! Em nằm ngủ xấu tính, tuyền chen chồng với gác chồng thui... :">
     
    trantueanh09 thích bài này.
  13. cubin123

    cubin123 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Chồng mình, tự dưng hôm qua hồi tin đi làm nũng với vợ chứ, mình có đánh đổ cốc nước vào quần (chẳng cố ý đâu) thế là cả buổi ngồi ăn vạ với mình như kiểu hồi mới yêu í. Buồn cười quá. Nhưng mà chả hiểu có phải có e nào xì tin nên về nhà học cách í với vk ko. nghi lắm
     
  14. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Cũng ko biết có em nào xì tin xì khói hay ko, nhưng được thế cũng thích mẹ cháu nhỉ? Cứ thích đã rồi theo dõi tiếp! :)
     
  15. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Hihi thế ah. May quá chồng mình cầm tinh con chóa nhưng ko thấy sủa nhặng lên hay cắn gì mình cả. :)
     
    thanhthanh2010 thích bài này.
  16. Me Hà Linh

    Me Hà Linh Guest

    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Xã nhà nàng nhâm tuất ah? Có thấy khắc khẩu bao giờ ko? Nhà tôi khắc khẩu suốt nên chả nhớ được lúc nào chồng đáng yêu nữa. Ghen với các bà thế chứ lị
     
    trantueanh09 thích bài này.
  17. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Huhu, ko phải Nhâm mà là Canh Tuất (70) cơ mẹ cháu ah! Không khắc khẩu nhưng khắc hình hay sao ý, chồng cứ mải chơi đi suốt ngày chẳng ở nhà cho vợ con ngắm! :)
     
  18. Mẹ Mây biếc

    Mẹ Mây biếc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    1,777
    Đã được thích:
    566
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Chồng em thì nhiều khoảnh khắc đáng yêu lắm, hầu như ngày nào em cũng "bị" ngạc nhiên bởi tình yêu hoặc sự tốt bụng của anh ấy.
    Những khoảng khắc giống với các mẹ đã kể thì em không kể nữa nhé, để em nhớ lại những việc nào khác khác không ^^

    Hồi yêu nhau thì mỗi lần anh ấy đến em lại đi từ gác xép xuống, anh ấy đứng đón ở dưới chân cầu thang. Em bước xuống gần đến nơi thì anh ấy bao giờ cũng cúi xuống hôn lên chân em trước khi giơ tay bế em xuống.
    Sau này cưới nhau trước khi đi làm anh ấy bao giờ cũng hôn vợ "the morning goodbye kiss" rồi mới đi làm. Nhưng từ ngày em ngủ quay đầu lại thì anh ấy chỉ cúi xuống hôn chân vợ được thôi ^^

    Hồi mang bầu em bị táo bón nặng, ngồi khóc cả tiếng có khi không ra được ấy. Nên là chồng lúc nào cũng vào cùng, xoa lưng, xoa bụng cho vợ cho đến khi nào xong thì bế vợ ra.

    Khi em ở bệnh viện về các bà bắt kiêng tắm. Em không thể nào chịu đựng được vì ngứa ngáy lắm rồi nhưng sức vẫn còn yếu, không tự tắm được. Thế là chồng lại bế vào phòng tắm gội cho vợ, xong ra sấy tóc, mặc đồ rồi chui vào chăn nằm ôm cho vợ ấm.

    Đi đâu, bất kể xa hay gần, nửa ngày thôi cũng phải mua quà về cho bố mẹ vợ. Hôm thì khệ nệ vác 1 thùng tu hài, hôm thì cua biển, hôm thì cá lăng, cherry...có hôm đi về cảm gió vẫn cứ phải mang quà đến cho bố mẹ vợ rồi mới chịu về nhà "vì phải ăn ngay nó mới tươi!!!". Thế nên lần nào về cũng bị em mắng cho một trận vì cái tội đốt tiền. Mà đã chắc gì là ông bà thích ăn mà cứ hớn hở mua rồi lại khệ nệ mang vác, em xót chồng lắm ý. Ấy thế mà lần nào bị vợ mắng cho cũng "Anh nhớ rồi, anh hứa, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm". Sau này em phát hiện ra là chỉ rút kinh nghiệm về không kể cho vợ thôi, còn thì vẫn mang quà qua đều đặn hàng tuần. Thỉnh thoảng em nói chuyện về với bố mẹ mới biết, hic. Tuần trước lại vừa mang biếu ông bà bánh trung thu "gia truyền của một bác trong cơ quan làm, vừa ra lò buổi trưa, chiều đi làm về phải mang sang ngay để bố mẹ ăn luôn cho nóng" ^^

    Nói chung chồng mình thì mình yêu, các mẹ nhỉ?
     
  19. thanhthanh2010

    thanhthanh2010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    hic ghen tỵ với mẹ này quá ! em chả được thế đâu, đi đâu lão cũng gọn nhẹ là trên hết , mang vác làm gì cho cực =.=' lão già nhà em thì cũng thik hôn chân , nhưng em thì cứ thấy bẩn bẩn thế nào ấy , em không cho lão ý hôn :)):00 ... hôm nào mà lão ý hôn chân roài mà tý nữa đòi hôn môi là em né hết hahaha :)):))
     
  20. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân!

    Ôi, thế mới biết còn nhiều mẹ hạnh phúc lắm! :)
     
    Mẹ Mây biếc thích bài này.

Chia sẻ trang này