dung la thu nguoi gi ma ghe tom qua! chi em minh ma thay mat thi nhao vao danh hoi dong, tung xeo cho thang cha nay 1 tran nhu tu......tuc qua
Giống y chang trường hợp con trai mình. Nghĩ đến đã thấy căm, chỉ muốn đập cho cô giáo 1 trận, để lâu không khéo con mình lại bị sỏi thận hay lại k tự chủ được vấn đề đấy thì nguy. Cô giáo bây giờ ... khó tìm được người yêu con như mẹ...:sad:
tớ thấy mẫu giáo tư chẳng bị trường hợp này, hầu như toàn trường công mới thấy, thương các con quá, con mình mà bị vậy chắc mình ko kiềm chế đc mất,
trời, đẻ con gái đã lo, nay nghe tin này thì đẻ con trai cũng lo quá, dã man thế là cùng, các con còn bé chẳng tự bảo vệ đc mình, chán quá
Đúng rùi đấy ạ,con trai em cũng sắp đến tuổi đi mẫu giáo rùi mà nghe chuyên như vậy sợ quá ,ko biết làm sao nữa đây ??ko cho đi thì ko dc ma cho đi thì sợ họ hành hạ con mình
Không phải con người nữa, cái bọn này cho đi chém hết. Các bé vẫn còn nhỏ quá có biết gì đâu chứ??? không biết là cho tay hay cho cái gì ý chứ??? Bọn không nhân tính.